27-12-2020, 01:08 PM
230_ CẠN TRĂM NĂM
( 14 ngày cách ly )
Jenny Ho
Em mặc nhé
Biển đời luôn mặn đắng
Đừng xôn xao
Giữa gió thổi ngàn lời
Có tắt nắng
Đừng sợ hoàng hôn vội
Ngày sẽ dâng
Bình minh lại tuyệt vời
Em hãy mặc
Thời gian không dừng lại
Ngắn hay dài
Phút chốc lại ưu tư
Đừng tính toán
Những cộng trừ con số
Giấc bình yên
Em chẳng thể nào ru...
Giấc yên lành
Vỗ mãi trái tim ngoan
Đời bỗng nhẹ
Từng trang thơ em viết
Thơ ta kết
Tình vợ chồng thắm thiết
Cạn trăm năm
Mất dấu cả ưu phiền
( 14 ngày cách ly )
Jenny Ho
Em mặc nhé
Biển đời luôn mặn đắng
Đừng xôn xao
Giữa gió thổi ngàn lời
Có tắt nắng
Đừng sợ hoàng hôn vội
Ngày sẽ dâng
Bình minh lại tuyệt vời
Em hãy mặc
Thời gian không dừng lại
Ngắn hay dài
Phút chốc lại ưu tư
Đừng tính toán
Những cộng trừ con số
Giấc bình yên
Em chẳng thể nào ru...
Giấc yên lành
Vỗ mãi trái tim ngoan
Đời bỗng nhẹ
Từng trang thơ em viết
Thơ ta kết
Tình vợ chồng thắm thiết
Cạn trăm năm
Mất dấu cả ưu phiền