Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: TRANG THƠ JENNY HO
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
200_ KHÁT CHÁY NỖI MONG CHỜ
Jenny Ho

Mưa đợi mãi
Mà xuân chưa chịu tới
Nhụy hoa vàng
He hé đợi đông tàn
Cành vươn vội
Đã tươi xanh cây lá
Đợi nắng vàng
Lau khô kịp mùa sang

Nắng đợi mãi
Tàn đông bừng sáng lại
Để nồng nàn
Mùa mới khởi đầu năm
Én muôn cánh
Tìm phương nam ấm áp
Vạn vật bừng
Như chỉ một bình minh

Hoà nỗi nhớ
Em đợi từng ngày tháng
Ngóng ngày về
Trong mải miết niềm mơ
Như cánh én
Mơ mùa xuân bất tận
Xuân yêu thương

Khát cháy nỗi mong chờ

[Hình: sa-mac-sahara-1.png]
201_ BIỂN KHÁC
Jenny Ho

Biển có khác
Vẫn chiều hoang gió ngược
Lạnh thổi ngang
Bờ tóc rối miên man
Vẫn còn đó
Mơ xưa theo mải miết
Vuốt mềm môi
Chợt khát nụ hôn vàng

Biển bây giờ
Ngày xưa, nào khác sóng
Vẫn buông mình
Cuồn cuộn sóng bờ xa
Vẫn bình minh
Ấm nắng bước chân qua
Vẫn chiều xuống
Lạnh từng đêm vào tối

Biển tình chung
Như triều dâng ngập sóng
Vẫn thiết tha
Trong nỗi nhớ khôn nguôi
Biển mênh mông
Thủy triều còn lên xuống
Khác tình mình
Đầy mãi chẳng hề vơi

[Hình: at_5-bai-bien-co-binh-minh-dep-nhat-viet...dd2cb1.jpg]
202_ OẰN LƯNG NỖI NHỚ
Jenny Ho

Cũng bởi tại
Đường em về ngang biển
Mà hoàng hôn
Cứ đuổi mãi chẳng dừng
Sợ một mình
Lạc giữa nỗi cô đơn
Em bước vội
Để chiều qua chậm lại

Bờ em qua
Còn riêng mình bóng đổ
Khoảng mênh mông
Lạnh mải miết đường về
Em man dại
Theo nắng chiều vào tối
Tan vào đêm
Thỏa khát những niềm mê

Cũng bởi tại
Đường em về ngang biển
Mà biển chiều
Ôm mãi giấc mơ tràn
Cũng tại anh
Da diết phía chiều tan
Nhớ thương gọi
Giục em về tha thiết

Cũng bởi tại
Tình vợ chồng thắm thiết
Em ôm đồm
Theo nỗi nhớ về nhà
Mỗi ngày đi
Chân mỗi bước, em qua
Lưng oằn nặng
Cong tháng năm nỗi nhớ
Jenny

[Hình: aa60ecf2e63053d2d6a5ae7d59746751.jpg]
203_ Eo Gió _ Nổi
Jenny Ho

Gió gọi Gió
Đỉnh đồi trời ***g lộng
Nắng hoang mang
Nghiêng ngả cả chiều trời
Ghềnh đá lạnh
Nép mình cơn đau buốt
Eo Gió đầy
Năm tháng đổ nào vơi

Gió đẩy sóng
Gọi khơi ngàn da diết
Nỗi nhớ về
Tím ngắt cả hoàng hôn
Đêm mặc tình
Thả cơn Gió đi hoang
Nghe đêm Gió
Hát tình ca bất tử

Eo Gió nổi
Tình gọi tình tha thiết
Chúng mình về
Lấp nỗi nhớ vô vàn
Gió bất tử
Miên man trời Eo Gió
Như tình ta
Đầy ắp dậy gió ngàn
Jenny


[Hình: Baibienqn1.jpg]
204_ BIỆT LY TIỄN
Jeny Ho

Biệt ly tiễn
Chuyến bay đêm vào tối
Dằn đặc dài
Phi đạo hun hút sâu
Đèn soi đêm
Le lói bóng ngã màu
Đêm chưa sâu
Đất trời đã mù mịt

Tim hoang đường
Anh níu lại ngày còn
Giữ lại ngày
Níu lấy nhau hạnh phúc
Giữ thời gian
Cho tình yêu thoả khát
Đêm trăm năm
Nào đã đủ dậy bừng

Đêm tiễn chiều
Biệt ly nào có khác
Còn trăm năm
Sao vừa giấc nồng nàn
Anh giữ ngày
không kịp bước em tan
Biệt ly tiễn
Tim anh đau đến lạ
Jenny




[Hình: thi-tran-ars-en-re.jpg?v=1497857250398]
205_ XUÂN TRÀO
Jenny Ho

Còn giữa em
Mùa xuân nào đã muộn
Chim én về
Tìm tổ ấm mùa xuân
Em tìm về
hoa tỏa ngát, chim ngân
Xuân còn mãi
Giữa tình em đỏ thắm

Còn giữa anh
Tình yêu em cháy đỏ
Vẫn nồng say
Những tình khúc ngọt ngào
Trái tim anh
Với mùa xuân bất định
Tình yêu em
Bát ngát mãi xuân trào
Jenny


[Hình: upload.jpg]
206_ MÙA TÌNH YÊU
Jenny Ho

Mùa tơ lụa
Khoác mềm thân nắng hạ
Áo đan len
Ấm đủ suốt đông mùa
Khác gì nhau
Chênh chao mùa chia bốn
Háo hức chờ
Rộn rã tiếng xuân đùa

Mùa tình yêu
Chín tới cánh đồng xanh
Đón bội thu
Ấm no mùa gặt hái
Mùa vàng mơ
Muôn hạt vàng chín mẩy
Đón xuân về
Tình nở ngát hương hoa


[Hình: e8cbddc4e883a4dd03aa5f744f0ae875.jpg]
207_ ĐỈNH TÌNH YÊU
Jenny Ho

Đỉnh tự hào
Là đỉnh cao chót vót
Giữa đất trời
Mọi đỉnh muốn vươn bằng
Tháp Eiffel
Sừng sừng đứng hiên ngang
Thần Tự do
cánh tay vươn trời biếc

Burj Khalifa
Dubai tạo kiệt tác
Dưới bàn tay
Cùng khối óc con người
Vượt trên tất
Những kỳ quan kiệt tác
Mà hoá công
Đã xây dựng dâng đời

Em yêu hỡi
Tình yêu điều cao cả
Luôn vươn lên
Vượt cả mọi tầm thường
Đỉnh tự hào
Ngự trị muôn yêu thương
Cao ngất ngưỡng
Khi tình yêu tỏa sáng

Đỉnh tự hào
Từ tình yêu mãnh liệt
Tình vươn lên
Bất chấp luật muôn đời
Từ tin yêu
Tình tự hào ngạo nghễ
Đỉnh tình yêu
Rực rỡ chiếu muôn nơi


[Hình: -buoc-trong-thi-tran-duoc-xem-la-dep-nha...201145.jpg]
208_ Valentime

Tình gợi tình bừng dậy
Men chưa say đã nồng
Môi đong đưa môi gần
Đêm gần hơn đêm xuống

Môi vừa kề môi đắm
Tình ca vang dâng trào
Men đã nồng ngây ngất
Đêm say đêm ngọt ngào

Valentime cúi xuống
Chất ngợp trời tình bay
Anh hôn em đắm đuối
Đêm tuyệt vời đêm nay


[Hình: happy-valentine%27s-day-2020-design-temp...1580604193]

[b]14 / 02 / 2017 Hải Âu
Phạm Bá Chiểu
Ngày mới lại về cho bể đợi chờ vơi đi một giọt .
Yêu em vô vàn.
Thật khó diễn đạt tình anh dành em
Yêu lớn như thế nào . . .
[/b]
[b]
13/8/2014 At 6. 37
[/b]

[b][Hình: st-valentines-02.jpg][/b]
209_ NGỌN NẾN VALENTINE
Jenny Ho

Nụ vẫn còn đợi nở
Oà dâng hoa mùa xuân
Valentime nến đỏ
Mùa yêu đợi tình nhân

Đêm giao bôi chén cạn
Chín vàng mùa yêu nhau
Nụ hôn đầu thắm mãi
Dẫu thời gian tàn tiêu

Nến đời nhau vẫn tỏa
Tình vô ngần nào phai
Sáng trong đêm thánh lễ
Tình dẫu xa vẫn đầy

Ơi tình ta ngọn nến
Tim châm lửa cháy lên
Mùa tình yêu nở lửa
Rực mùa valentine



[Hình: Valentines-Day-Banner.jpg]
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36