Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: TRANG THƠ JENNY HO
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
180_ VƯƠN MÃI
Jenny Ho

Sóng vươn mãi
Biển muôn trùng rộng lớn
Chẳng ngại ngần
Thỏa sức giữa mênh mông
Buồm vươn mãi
Hướng bờ yêu thoả thích
Dấn thân mình
Chẳng thể ngại bão dông

Mây vươn mãi
Phía xa chân trời thẳm
Cuồn cuộn mình
Theo gió khắp muôn nơi
Sao vươn mãi
Ngàn cánh ngần tỏa ánh
Bầu trời cao
Lấp lánh ánh sao ngời

Tình vươn mãi
Đại dương anh, em đến
Chốn xa xôi
Nào ngại cách muôn trùng
Con sông nhỏ
Theo dòng yêu đổ biển
Như tình em
Anh biển lớn yêu thương


Jenny Ho

[Hình: Vinh-Ha-Long-lot-vao-top-nhung-noi-dep-t...ght432.jpg]
181_ VẪN BẤT TỬ TỰ DO
Jenny Ho

Tự do khép
Bầu trời xanh vẫn biếc
Mây trói mình
Vẫn buông thả rong chơi
Ngày khép đêm
Vẫn tự do mơ đẹp
Liền yêu thương
Vẫn muốn xích xiềng đời

Em bước tới
Ngọn nến màu cháy đỏ
Đèn đôi lên
Ánh toả sáng đất trời
Nến lung linh
Khép đêm chung thánh lễ
Anh bước cùng
Ánh đỏ rực sáng đôi
Ta cùng bước
Đường chung vào ngục thất
Gối tự do
Bằng tù ngục hằng mơ
Khoá tháng năm
Chung thân bằng xiềng xích
Tình buộc tình
Vẫn bất tử tự do


[Hình: images?q=tbn%3AANd9GcT-ncgmP_X8Ixl7lCqeE...A&usqp=CAU]
182_ ĐÊM GIÁNG SINH
Jenny Ho

Đêm thánh lễ
Tưng bừng ngày cứu thế
Chuông ngân vang
Mừng đón chúa ra đời
Máng cỏ hoang
Giữa đêm đông buốt lạnh
Maria
Đức mẹ cứu ơn người

Chúa hài đồng
Tỏa sáng giáng sinh đêm
Đêm rước thánh
Xuống trần gian cứu rỗi
Ngài ra đời
Cho sự sống hồi sinh
Thân thánh thể
Hy sinh vì nhân loại

Từ xương sườn
Nơi gần tim anh nhất
Chúa tạo em
Đỉnh lộng lẫy yêu kiều
Chúa từ nước
Tạo rượu ngon hảo hạng*
Từ chúng mình
Chúa tạo đỉnh tình yêu *

Tin mừng Gioan


Jenny Ho

[Hình: 25398688_447461795656589_3946327943752936071_n.jpg]
183_ CHỌN CHỐN CHUNG THÂN

Jenny Ho

Vẫn tự do
Án chung thân ngục thất
Chốn dù đày
Giam giữ trái tim thơ
Dòng chảy tắt
Suối nguồn nào cạn kiệt
Buông mình trôi
Vẫn tươi mát nguồn mơ

Chúa tự trói
Đóng đinh trên thập giá
Sáng niềm tin
Nhân loại sống rạng ngời
Tự do giữa
Hoà bình yên thế giới
Đức tin yêu
Ngài cứu rỗi muôn loài

Trói đời nhau
Bản tình ca nào dứt
Khúc tự do
Lời chim hót vang ngân
Ngọn lửa yêu
Tháng năm cùng ngời tỏa
Xin được cùng em
Anh chọn chốn chung thân

[Hình: shutterstock_1023366748_bftt.jpg]
184_ GỐI
Jenny Ho

Ta chăn gối
Mộng đầu tay nồng ấm
Chắt chiu đời
cộng lại đủ trăm năm
Mộng thôi đẩy
Giấc mơ về xa 
lắm
Em trăm năm
Vẫn đợi mãi tình thâm

Ta chồng vợ
Giữa vòng đời man trá
Xây niềm tin
Trắng đỏ trái yêu thương
Miền đất hứa
Khát khao điều vô tận
Cùng đất trời
Rực đỏ hạnh phúc ươm

Đêm tơ lụa
Khỏa thân mềm lơi lả
Gối chung thân
Thắp đỏ nến vợ chồng
Gối niềm tin
Xoá khoảng cách mênh mông
Gối chăn chiếu
Cả thiên đường ta có

[Hình: dem-trang-que-em.jpg]
185_ BẤT PHÂN LI
Jenny Ho

Em hoàng hôn
Nên ráng chiều chao đỏ
Bước qua ngày
Bóng tắt vào đêm sâu
Em hoàng hôn
Trở ngày vào bóng tối
Chìm vào đêm
Say giấc mộng canh thâu

Anh rực rỡ
Ánh mặt trời bất tử
Vầng dương cao
Ngự trị đất liền trời
Mặt trời lên
Khuất đêm vào lặng lẽ
Hoàng hôn em
Khe khẽ phía không rời

Chúng mình xa
Nửa vòng quay trái đất
Chia đôi mình
Khoảng cách bất dịch di
Tình muôn thủa
Ngày đêm chẳng dời đổi
Tình chúng mình
Nỗi nhớ bất phân li


Jenny

[Hình: nhung-khung-canh-dep-me-man-o-nhat-ban-10.jpg]
186_ TRỔ MẦM
Jenny Ho

Mưa tưới đất
Đất mềm thân thả lỏng
Dậy mầm non
Mơ mặc sức nẩy mầm
Thân nhỏ bé
Vươn mình lòng đất lạnh
Sự sinh tồn
Bừng dậy đất trời ươm

Nắng tỏa ấm
Bầu trời quang mây trắng
Cùng cỏ cây
Mơ thỏa sức vươn cành
Chân trời rộng
Miền đất hứa ngọt lành
Thân lớn dậy
Mơ trổ cành kết trái

Mơ mình ươm
Đất lành chim làm tổ
Cành yêu thương
Lớn mãi khoảng bao la
Hạnh phúc bừng
Cành mơ xanh tươi tốt
Tình chúng mình
Cả trời đất thăng hoa


[Hình: 16.jpg]
187_ CÓ TÌNH ANH
Jenny Ho

Chỉ áo dạ
Sao ngăn được đông lạnh
Chỉ chăn bông
Sao đủ ấm đêm dài
Giấc thao thức
Sao tìm thấy được mộng
Cơn mơ nào
Giữ mãi được mộng ngời

Chỉ một mùa
Sao đất trời đủ sắc
Chỉ mai thôi
Sao làm đủ mùa xuân
Gió không chiều
Sao lay cả không gian
Nắng không đổ
Sao chao nghiêng sáng tối

Em có anh
Tựa muôn điều có thể
Ví đất trời
Có cả bốn mùa tươi
Khoác tình anh
Ấm đông, tan nắng hạ
Có tình yêu
Em đẹp mãi xuân đời


[Hình: anh-14_ydjc.jpg]
188_ ĐẠI BÀNG SẢI CÁNH
Jenny Ho

Mưa đổ lũ
Dòng tuôn bất khả kháng
Đất mềm chao
Tầm tả lũ tràn dâng
Bờ đá đau
Cơn gió quất điên cuồng
Ngọn xé nát
Đen bầu trời tan tác

Lũ về biển
Cuộn mình trào lên sóng
Bờ tan hoang
Sóng đẩy đổ nggàn xa
Cơn bão lũ
Nghiến đất trời tan nát
Hướng thuyền về
Mất dấu ánh đăng hoa

Khi bão lũ
Đại bàng vươn sải cánh
Bay cao vời
Ngắm bão lũ dưới chân
Nếu chẳng phải
Là đại bàng vượt khó
Có thể nào
Xứng đáng với tình anh



[Hình: file-deliver.php?key=hcWDxaBjm7TXnZedhtm...SgU1ehrg..]
189_ CHỌN CHỐN CHUNG THÂN
Jenny Ho

Đừng rủ sạch
Tự do em đang có
Bước chung thân
Đâu còn giữ tư riêng
Như con sóng
Buộc mình vào biển cả
Khép tự do
Chẳng thể nào vẫy vùng

Đừng buông bỏ
Những riêng tư còn đó
Bước cùng anh
Em chọn chốn chung thân
Như biển cả
Gom hết mình con sóng
Trong mênh mông
Khắc khoải nỗi niềm luôn

Tình như biển
Lòng nhau chật chỗ chứa
Mình riêng tư
Sao đủ chứa hoang đàng
Đừng chung thân
Con đường dài hướng chọn
Để trăm năm
Ngơ ngác giữa hoang mang

Tự do hỏi
Lòng chúng mình có chắc
Để mai này
Chân ngượng bước đi cùng
Một thế kỷ
Em ơi dù rất ngắn
Liệu chúng mình
Yêu đủ, để cùng chung...


[Hình: mc-0-0-800x450-travelling-mom-700x366.jpg]
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36