Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: TRANG THƠ JENNY HO
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
150_ THỨC NGỦ
Jenny Ho

Trời chưa dậy
Bởi đêm kia còn thức.
Ngọn đèn đường
Thiu thỉu đứng bơ vơ
Cơn gió hoang
Bước qua đường mòn mỏi
Đêm nhả sương
Lạnh thấm cả sao mờ

Đêm chưa ngủ
Đèn chong quên chưa tắt
Bóng nghiêng đêm
Rủ xuống những mơ hồ
Trăng chưa ngủ
Ánh vàng còn héo hắt
Bình minh xa
Lặng lẽ đến ơ thờ

Mình bên nhau
Đêm qua ngày mới đến
Tháng sang năm
Qua cả những đêm dài
Tình thức ngủ
Trái tim luôn đều nhịp
Yêu nhau hơn
Mặc năm tháng miệt mài


Jenny

[Hình: 5784.jpg_wh860.jpg]
151_ ĐỪNG ĐẢO
Jenny Ho

Em đừng đảo
hoàng hôn quay ngược sáng
Ánh mặt trời
gượng ép rực rỡ ngày
Em đừng đảo
ngày vào đêm tăm tối
Mất mặt trời
trái đất giấc chìm say

Đường không đảo
lối về vẫn cứ thế
Con đường ngoan
hướng mãi 
bờ yêu thương
Em đừng đảo
đời mình sang hướng khác
Chốn dừng chân
em chọn đúng con đường

Tình không đảo
bởi yêu thương tuyệt đối
Bến mong em
chẳng đảo ngược đợi chờ
Năm tháng mãi
bờ trùng phùng còn cách
Tình chúng mình
duy nhất chẳng phai mờ

[Hình: lan-rung-resort-phuoc-hai-vung-tau.png]
152_ KHÔNG HOÀN HẢO
Jenny Ho

Không hoàn hảo
nếu biển kia chẳng sóng
Vẽ thiên nhiên
quang cảnh của đất trời
Sóng hoàn hảo
nâng biển cao ngút ngát
Biển sóng dâng
bất tận nét đẹp ngời

Không hoàn hảo
bầu trời kia xám lặng
Rộng thênh thang
một khoảng trống vô hồn
Mây hoàn hảo
khoả sắc trời linh động
Xám trong xanh
trời hoàn hảo vô ngần

Không hoàn hảo
nếu bên đời thiếu vắng
Cuộc đời chung
hoà đẹp một mối tình
Anh hoàn hảo
Bởi bên đời em đến
Có tình anh
Em hoàn hảo chính mình


Jenny

[Hình: mc-0-0-800x450-travelling-mom-700x366.jpg]
154_ BÃO TÌNH
Jenny Ho

Biển cứ động
Mùa đông vẫn còn đó
Đất liền còn
Điên đảo những cơn mưa
Bão xa rồi
Trời chưa tan âm ỉ
Đại dương sao
Không lặng sóng xô bờ

Sóng động mãi
Bờ cát đau day dứt
Gọi nhau về
Biển nhớ chúng mình xa
Con đường xưa
Hoang vắng cơn bão qua
Phố đứng lặng
Chờ mong cơn bão tắt

Em về biển
Không vào mùa sóng dậy
Chỉ lòng em
Dậy sóng hướng phương anh
Bão biển tắt
Bão tình yêu cuồn cuộn
Dìm đôi mình
Vào tận biển tình xanh


[Hình: anh-bai-bien-dep_111547828.jpg]
1153_ LIỀN MỘT.

Jenny Ho


Em về biển
Con sóng choàng nổi nhớ
Khoác mùa đông
Biển lạnh thấu đất trời

Biển bên em
Đông vẫn còn đầy ắp
Sao chẳng về
Hun hút sóng ngàn khơi


Có khác nhau
Khi đại dương vẫn một
Biển bên em
Hoang vắng đến lạnh tê
Một mình em

Khoác biển trời xa lạ
Ôm hoàng hôn
Tha thiết nhớ biển về

Hai chúng mình
Hai phía một đại dương
Vời tít tắp
Ở hai bờ xa cách
Nhưng liền một
Nước chẳng hề chia tách
Mình xa nhau
Nhưng tim mãi liền nhau

[Hình: images?q=tbn%3AANd9GcRLHQfzKNc3B6yp-Jrak...w&usqp=CAU]
15https://tranh3dntp.com/wp-content/uploads/2019/07/tranh-canh-bien-tcb-16.jhttps://tranh3dntp.com/wp-content/uploads/2019/07/tranh-canh-bien-tcb-16.jpgpg3_ LIỀN MỘT.
155_ CHẲNG ĐẦY
Jenny Ho

Xin đừng đổ
Bóng đêm vào đêm tối
Đêm đã đen
Không còn chỗ đen hơn
Đừng thổi gió
Ngược chiều cơn gió chướng
Gió đối đầu
Gió sẽ triệt tiêu cơn

Hãy đổ hết
Ánh sáng vào màn tối
Cho bừng lên
Rừng rực ánh dương lan
Hiên ngoài kia
Gió ngược đường thổi tới
Đổ vào đâu
Cho hết gió tung ngàn

Biển phải thấp
Hơn những dòng sông đổ
Biển cao hơn
Sông ắt phải ngược đường
Anh yêu hỡi
Tình chúng mình đổ biển
Chẳng bao giờ
Đầy ắp biển yêu thương


[Hình: light_14_obdx_thumb.jpg]
156_ VỚT TÌNH
Jenny Ho

Em đừng vớt
Phù du kia khe khẻ
Mười ngón gầy
Nào có thể ắp đầy
Đừng buôn mộng
Bởi ngoài kia rất thực
Giấc vẫn còn
Mơ có thể một mai


Em đừng vớt

Bóng trăng trời rạng sáng
Hai bàn tay
Không giữ được ánh vàng
Đừng buông đời
Qua những mảnh trăng loang
Ánh héo hắt
Chập chờn rồi cũng tắt

Em yêu hỡi
Vớt tình anh giữ lại
Mười ngón tay
Kín trọn một vòng ôm
Buộc đời anh
Cánh đời em nhỏ bé
Để chúng mình
Cùng bát ngát bay lên


Jenny

[Hình: 11062015-vang-thai-duong-nguon-nang-luon...1_yktn.jpg]
157_ BIỂN TÌNH
Jenny Ho

Sóng dâng mãi
Mùa đông về đầy ắp.
Cả đất trời
Chìm lặng đáy cơn mưa
Đất hoang mang
Bão ngầm sâu chờ chực
Có chắc gì
Giông bão sẽ buông tha

Gió thấp thỏm
Miền xa về tích lũy
Để lo âu
Khuấy động chốn yên lành
Em thấp thỏm
Mong qua mau mùa bão
Biển dịu êm
Sau bão tố vừa tan

Biển chúng mình
Như tình yêu muôn thủa
Khuấy đất trời
Tan giữa bão gầm lên
Ngày trùng phùng
Biển yêu thương vẫn đợi
Hạnh phúc lành
Giữa sóng gió triền miên


[Hình: B%C3%A3i-t%E1%BA%AFm-Ng%E1%BB%8Dc-V%E1%BB%ABng.jpg]
158_ DỖ
Jenny Ho

Đêm dỗ đêm
Giấc thờ ơ đâu đó.
Trăng muộn màng
Chờ ánh sáng sớm mai
Ngày dỗ ngày
Khi đêm vừa say ngủ
Bình mình dâng
Chưa kịp giấc mơ dài

Về biển em
Bờ cạn dòng nước đổ
Sóng muôn trùng
Dỗ biển lớn bình yên
Sau cơn bão
Biển êm đềm trở lại
Dỗ bờ yêu
Biển kết lại đất liền

Anh và em
Đêm và ngày muôn thủa
Giận chưa nguôi
Bão phút chốc biển lành
Anh dỗ em
Thơ rì rào sóng vỗ
Nhả muôn trùng
Bất tận biển tình anh


Jenny


[Hình: hinh-anh-cac-bai-bien-dep-o-con-dao-1.jp...40&dpr=2.6]
159_ GIỮ TÌNH
Jenny Ho

Làm sao giữ
Ngọn gió trời ***g lộng
Rất vô tư
Gió bay khắp muôn phương
Em lạc mãi
Trên đường bay định hướng
Chốn em về
Theo gió tựa hoang đường

Anh có giữ
Tình đầy vơi bất biến
Tháng ngày còn
Mải miết vẫn xa xôi
Bờ cách trở
Em giữ ngàn đợt sóng
Về phương anh
Êm vỗ tháng ngày trôi

Tình giữ tình
Tim sóng đôi nhịp đập
Miền xa rồi
Đất hứa vẫn chờ trông
Bay lên nhé
Chắp tình lên đôi cánh
Tình chúng mình
Vun vút vượt tầng không


[Hình: 20200915_muc-nhip-tim-binh-thuong-va-nhu...m-khoe.jpg]
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36