Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: TRANG THƠ JENNY HO
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
190_ BẤT BIẾN KHÚC TÌNH CA
Jenny Ho

Chiều tan rồi
Bởi hoàng hôn rất vội
Đi qua ngày
Nắng bạc cuối chân mây
Có trăn trở
Hoàng hôn cũng về tối
Có lao xao
Cũng qua vội mất ngày

Em không thể
Đếm thời gian còn mất
Bước đi qua
Tất tả nỗi mong chờ
Đường ngắn dài
Suối đời theo dòng chảy
Để mùa trôi
Theo năm tháng, rồi mơ

Chẳng vội vàng
Nào để giấc mơ tan
Đời dài ngắn
Thôi so đo em đợi
Cánh cửa mở
Mùa xuân sẽ về lại
Hãy yêu nhau đi
Bất biến khúc tình ca



[Hình: 99Tsdy.jpg]
191_ TÌNH XUYÊN TUYẾT
Jenny Ho

Mùa trở trời
Chuyển sang thay sắc mới
Áo mùa đông
Chăn ấm cũng thay rồi
Cơn gió sót
Cuối cùng cũng qua nốt
Đông tan rồi
Nào lưu luyến mùa thay

Trời thay mùa
Rộn ràng khoe sắc thắm
Đóa trăm năm
Đợi mãi tuổi xuân tươi
Bạt ngàn hoa
Bạt ngàn con sóng vỗ
Đợi xuân về
Dâng nét đẹp lên đời

Mùa xuân đến
Kìa đóa hoa xuyên tuyết
Cựa mình vươn
Trong dày tuyết mùa đông
Để xuân đến
Bung mình hoa lấp lánh
Như tình ta
Xuyên tuyết nở xuân hồng
Jenny


[Hình: nami-island.jpg]
192_ THẮP NGUYỆN CẦU
Jenny Ho

Có thể nào
Dừng lại ngọn cuồng điên
Bầu trời Aus
Đắm chìm trong biển lửa.
Đất nóng rát
Liền trời cơn thảm họa.
Gom gió còn
Cơn cháy đỏ dậy bừng.

Có thể nào
Dừng lại cơn bão lửa.
Trả an lành
Cho tươi đẹp thiên nhiên.
Có thể nào
Ân sủng đấng thiêng liêng.
Ban mưa đổ
Cho mạch tuôn nguồn sống.
Hãy bên em
Như chúng mình từng đã.
Thắp nguyện cầu
Tan bão lũ quê hương.
Thắp nguyện cầu
Mưa xoá lửa điên cuồng.
Cho đất lành
Anh về em tổ ấm.
Jenny ho



[Hình: chayrungaustralia_mgqr_kxbm.jpg]
193_ MÀU BẤT BIẾN
Jenny Ho

Suối nguồn đổ
Quên mất đường quay lại
Sông buông mình
Mải miết hướng biển xa
Dòng sông suối
Mất cội nguồn muôn thủa
Nhớ đường về
Nào thể ngược bao la

Em khát biển
Như trời khát mưa dông
Tuôn cạn mình
Nơi xa xăm hướng biển
Muốn dừng trôi
Nào thể ngược dòng sông
Em về biển
Như cội nguồn miên viễn

Anh khát mãi
Dòng tuôn em về biển
Đổ tình về
Biển lớn khát tình nhau
Biển duy nhất
Biêng biếc xanh một màu
Như tình mình
Mãi xanh màu bất biến



[Hình: hoang-hon-tim-tren-bien-vung-tau.jpg]
194_ PHÙ DU?
Jenny Ho

Không phù du
Em rớt vào mộng ảo
Vỗ về đêm
Say mãi giấc mơ ngàn
Mộng vẫn về
Khỏa kín giấc em sang
Dịu dàng nghe
Đêm ru từng ngày tháng

Không phù du
Em đến, để yêu anh
Có sóng ngược
Thuyền vẫn về đúng bến
Chẳng thể nào
Trái tim yêu phù phiếm
Để hoang đàng
Chứa chật bóng hình nhau

Đỉnh phù du
Gió bạt ngàn bất biến
Thổi mùa yêu
Phất phới cánh tung hoành
Nào phù du
Khi trái tim lên tiếng
Em phù du
Bước thật vào đời anh


[Hình: tranh-dan-tuong-3d-hoang-hon-tren-bien.jpg]
195_ TÌNH KHÔNG KẾT THÚC
Jenny Ho

Muốn kết thúc
Phải mở đầu bài viết
Bao nhiêu dòng
Mở, kết, đủ tình mình

Tình viết mãi
Thơ anh dòng chẳng cạn
Tư duy còn
Viết mãi kết chưa thành

Bài thơ nối
Khi kết đầu chưa thúc
Men tân hôn
Chén cạn nào đã say
Tình cháy mãi
Nguồn thơ rừng rực sáng
Tận trăm năm
Mộng đắm vẫn dâng đầy

Bất biến em
Thơ tình anh bất biến
Đã mở đầu
Không kết thúc con đường
Như thơ đẹp
Xuyên tận cùng năm tháng
Cho thiên thu
Nở mãi đoá vô thường



[Hình: tranh-canh-bien-hoang-hon-3.jpg]
196_ SA MẠC NỞ HOA
Jenny Ho

Em sa mạc
Gồng mình cùng gió rát
Nóng nào vơi
Cơn bão cát xoáy mù
Em sa mạc
Mơ xa hoa mưa đổ
Như mơ tình
Đẹp đến tận thiên thu

Em sa mạc
Chẳng thể ngăn bão cát
Đất trời bung
Mù mịt những điên cuồng
Xương rồng vươn
Sức sống mãi trường tồn
Vẫn xanh tốt
Hoa dâng đời đóa đẹp

Như chúng mình
Cuộc đời nhau, giữ lấy
Tình yêu lành
Nắng, gió, bão...vẫn yên
Sa mạc em
Bất chấp bão triền miên
Đóa hạnh phúc
Nở ngời trong bão táp
Jenny

[Hình: tieusamacsaharavn.jpg]
197_ BAY VỚI MÙA XUÂN
Jenny Ho

Xuân vừa tới
Cánh vàng mai đua nở
Đoá xinh tươi
Rạng rỡ vực mặt trời
Hoa khoe sắc
Vươn mình trong nắng sớm
Dậy bình minh
Vàng ánh sắc tuyệt vời

Xuân bước tới
Nôn nao lòng trời đất
Em rộn ràng
Áo mới khoe sắc xuân
Thay mùa đông
Bước tới xuân kỳ diệu
Lộng lẫy em
Áo trắng lắng trăng ngần

Em bước tới
Xuân tình anh chạm ngỏ
Cánh vàng mai
Nhuộm thắm tiếng chim ngân
Xuân đất trời
Hoà cùng xuân tình ái
Tình ta bay
Cùng bát ngát mùa xuân


[Hình: du-lich-uc-Grafton.jpg]
198_ LỘNG LẪY TRONG ANH
Jenny Ho

Đừng lộng lẫy
Như xuân tình anh đến
Mùa muôn hoa
Khoe sắc ngát đất trời
Hãy lộng lẫy
Trong ánh nhìn duy nhất
Giữa tim anh
Em lộng lẫy đẹp ngời

Đừng khép nép
Bên mai vàng tươi thắm
Bởi riêng xuân
Mai nở rộ mùa xanh
Em bốn mùa
Vẫn sắc thắm trong anh
Vẫn ngời tỏa
Vầng ngực anh sáng chói

Đừng hối hả
Chặng đường về gió ngược
Vòng tay chờ
Đợi hạnh phúc trăm năm
Đừng bối rối
Vắng nhau xuân qua mất
Xuân đời anh
Chỉ nở ngát bên em


[Hình: mua-hoa-tulip-o-xu-so-chuot-tui-ivivu-1.jpg]
199_ ĐỢI HẾT MÙA ĐÔNG
Jenny Ho

Vẫn còn là mùa đông
Bờ lắng im đợi sóng
Hải Âu đêm biển động
Ngàn khơi về chiêm bao

Vẫn còn là mùa đông
Gành xa tròng trành sóng
Gió trở trời ***g lộng
Ôm lấy bờ quạnh hiu

Vẫn còn là mùa đông
Đêm chưa say giấc cạn
Nghe gió về xôn xao
Tình xa gọi vang vọng

Em còn giữa đông trần
Khoác áo đông chăn ấm
Gió lùa chẳng thể tan
Đông tái tê lạnh thấm

Một mình em về biển
Biết bao giờ cạn đông
Miền xuôi xin đừng ngược
Ngăn đường về biển sông

Đêm Hải Âu ngàn sóng
Tình ngàn khơi vẫn đầy
Em bên cùng trời đất
Đợi tình mình xuân say
Jenny

[Hình: sohr_rf_2_3.jpg]
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36