Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: TRANG THƠ JENNY HO
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
170_ THIÊN ĐƯỜNG
Jenny Ho

Em mơ tới
Nấc thiên đường cao nhất
Chẳng có ngày
Cũng chẳng thể thay đêm
Chẳng mặt trời
Cũng chẳng ánh trăng lên
Đêm trong ngày
Như một điều chẳng thể

Nơi thiên sứ
Ần thân mình thánh thiện
Sáng ngần trong
Tinh khiết đến vô thường
Nơi chẳng chứa
Tình yêu từ đôi lứa
Tựa trần gian
Hạnh phúc lẫn đau thương

Trong mơ em
Nào mơ hồ hoang tưởng
Nấc thiên đường
Đỉnh hạnh phúc gọi mời
Nơi chắp cánh
Kết tình thành đôi lứa
Trần gian em
Mộng hiển đến tuyệt vời

Thiên đường đến
Hai trái tim hoà nhịp
Ngọn lửa yêu
Thắp sáng ánh vầng dương
Tình rạng rỡ
Đêm về trăng ngàn ánh
Hạnh phúc nơi đâu
Nơi ấy hoá thiên đường


[Hình: nhung-cau-truyen-cuoc-song.jpg]
171_ BẾN ĐỢI
Jenny Ho

Hoàng hôn đẩy
chiều tan dần cuối biển
Xa quá rồi
Cách khoảng chúng mình đôi
Lơ lững sông
Ướt sũng mình dòng chảy
Còn lại em
Lơ đãng bóng chiều trôi

Thuyền ra khơi
Sóng đẩy xa cách bến
Con sóng tình
vồn vã ngọt niềm mơ
Có chắc gì
Thuyền còn về bến nhớ
Để chiều hoang
Lặng lẽ bóng em chờ

Gió đẩy tình
Không mặc cả em theo
Bỏ lại chiều
Hướng thuyền đi lặng dõi
Hoàng hôn xa
Theo thuyền rời bến đợi
Có trăm năm
Xin cũng phải đường về


[[Hình: Settop_bai.jpg]
172_ HOANG TƯỞNG
Jenny Ho

Gió hoang tưởng
Khi tung mình giá buốt
Trời trở mùa
Rét đến tái tê đêm
Mây hoang tưởng
Khi bỏ trời rộng lớn
Cả không gian
Sắc thắm phải đắm chìm

Đông gió buốt
Mặt trời lên sưởi ấm
Khí quyển hoà
Vạn vật mãi thăng hoa
Bầu trời kia
Một mai mây chẳng đến
Sắc xanh tươi
Vẫn rạng rỡ nguy nga

Em hoang tưởng
Nếu tình anh chẳng đến
Giấc mơ em
Vẫn đầy ắp yêu thương
Nhưng anh đến
Mới tan niềm ảo giác
Có tình anh
Mới thực có thiên đường


Jenny Ho

[Hình: Free-shipping-Custom-blue-sky-and-stair-...edding.jpg]
173_ BUÔNG
Jenny Ho

Buông tay em
Còn mình anh phía trước
Dặm đường dài
Ròng rã bước thời gian
Bên cạnh đời
Chẳng có dáng em gần
Để mặc cả
Sao chúng mình chia cắt

Buông tay anh
Còn lại em chiếc bóng
Ngã nghiêng chiều
Lặng lẽ sau hoàng hôn
Bóng tan rồi
Còn riêng đêm hiu quạnh
Trời về khuya
Sương lạnh thấm đêm buồn

Nửa đời còn
Thời gian đi bạc trắng
Có điều gì
Cách được chúng mình chung
Chẳng thể nào
Mình có thể tay buông
Khi trái tim
Liền nhau cùng nhịp đập


[Hình: c336351251db3f7ea48bc3714d96e627.png]
174_ ĐẤT VÀ TRỜI
Jenny Ho

Trời xa xôi
Cách vô vàn trái đất
Tay với lên
Khoảng cách quá cao xa
Đất tĩnh lặng
Mơ trời hoài xuống thấp
Đất kề bên
Trời gần đến thiết tha

Đất cách biệt
Khoảng cao xa thăm thẳm
Trời kề bên
Khao khát vẫn muốn gần
Những vòng quay
Bất diệt đất trời cần
Không thể thiếu
Mỗi ngày tình trời đất

Trời chỉ thể
Gửi nắng, mưa cho đất
Đất đơm hoa
Gửi hương đến tận trời
Tình trời đất
Triệt tiêu ngàn khoảng cách
Như tình mình
Triệt khoảng cách xa xôi

[Hình: genesis-01.jpg]
175 _THÁNG NĂM
Jenny Ho

Gió tháng năm ***g lộng
Em giữa trời mênh mông
Sát bên bờ vực thẳm
Bao sâu đáy tận cùng?

Em so tình trăn trở
Tháng năm về mông lung
Mực thước dài vô nghĩa
Đo thế nào tình chung?

Em giữa đời gió rộng
Tháng năm ru tình xanh
So đo tình mực thước
Chắc gì còn yêu anh?

Tháng năm còn không nhỉ?
Thôi chần chừ...yêu nhau
Bên cạnh bờ vực thẳm
Tình ơi... vỗ cánh mau

Tháng năm còn ở lại
Thu vàng lá chưa thay
Đỉnh đồi heo hút gió
Khao khát cánh tình bay


[Hình: a8bfce1b35b25b98e185785e8a683747_XL.jpg]
176_ GỞI VỀ ANH
Jenny Ho

Gởi về anh
mùa thu em đang ở
Để tình về
khơi gợi giấc mơ xưa
Đêm Bình Dương
sóng gọi bờ da diết
Tình gọi tình
trăn trở suốt đêm mưa

Gởi về anh
mùa đông em đến vội
Cho Sàigon
nắng dịu bước anh qua
Nắng bất chợt
mưa thất thường thay đổi
Giữ tình em
Chớ vội nắng thay mưa

Gởi về anh
Xuân nơi em vội vã
Chưa tan mùa
Em kịp bước về theo
Đất trời liền
Sao xuân hạ chênh chao
Để em ngóng
Xuân tình mình duy nhất


[Hình: maxresdefault.jpg]


[Hình: 06a16a952793be3cff48496cd44e0b1f.jpg]
177_ KHÔNG DỪNG
Jenny Ho

Đừng dừng nhé
Con sông dài vẫn chảy
Mặc mưa đông
Nắng hạ chói chang trời
Vẫn cứ thế
Cánh đồng xanh miên viễn
Tắm nắng mưa
Vẫn xanh mướt tuyệt vời

Sao thể dừng
Bốn mùa dù thay đổi
Đất trời hoà
Sự sống mãi đơm hoa
Mây nào thể
Lưng chừng trời dừng lại
Gió mãi vờn
Đưa đẩy khoảng bao la

Đừng buông tay
Đan chặt nhau mười ngón
Hai tâm hồn
Hoà một khối tình chung
Buông sao được
Tình chúng mình nồng ấm
Giữ nhé em
Bất biến một yêu thương


[Hình: 9abf765569cccc417cafece1fa6b7309.gif]
178_ THÁNG BẢY ĐỢI CHỜ
Jenny Ho

Trăng khắc khoải
Đợi đêm về ngân ánh
Trở đêm rằm
Cho tròn trịa, nõn ngần
Tình cuồng si
Cuội ngóng mãi tháng rằm
Tương tư đợi
Chờ qua mùa trăng khuyết


Em trăng khuyết

Chẳng có rằm để đợi
Tháng nhanh qua
Trăng khuyết mãi chẳng tròn
Tháng bảy chừng
Chập chững bước đi non
Năm tròn giáp
Bắt lại cầu Ô Thước

Có tròn trăng
Lòng em sao vẫn khuyết
Ánh long lanh
Chỉ héo hắt ngọn vàng
Một nửa em
Một nửa anh, mình đợi
Tháng bảy xa
Khắc khoải nhớ vô vàn


[Hình: photo1528194879123-15281948791231258392196.jpg]
179_ SAO CHÚNG MÌNH KHÔNG NHAU
Jenny Ho

Sao lại là biển Aus
Mùa đông liền đất trời
Sao lại là biển vắng
Một mình bờ chơi vơi


Sao không còn con sóng

Quinhơn ơi tình về
Chân quen theo lối cũ
Khuấy tình xuân say mê

Gió cất lời biển hát

Quinhơn gọi trăm năm
Em còn bên biển Aus
Ngực ào xô sóng ngầm

Biển chung trời vẫn cách
Để bờ xa khuất mau
Đất liền trời biển
Aus Sao tình ta không nhau



[Hình: tai-hinh-anh-nen-phong-canh-dep-3.jpg]
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36