Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: TRANG THƠ JENNY HO
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
160_ HẢI ĐĂNG ANH
Jenny Ho

Cơn gió ngược
Thổi đường về hướng khác
Tóc ngược chiều
Nhánh rẽ rối bời thôi
Hướng gió đi
Muôn chiều vẫn thể đổi
Tóc mượt mà
Chia thẳng tắp bờ ngôi

Nhánh sông buồn
Chia nhau nhiều ngã rẽ
Muốn trở về
Chẳng thể ngược dòng sông
Chim bay mãi
Lạc hướng phương về tổ
Sải cánh dài
Ngóng mãi hướng đi vòng

Em ngược đường
Nên lối về xa tắp
Biển ngàn khơi
Em lạc bến xa bờ
Cánh buồm tuôn
Trải thân mình diệu vợi
Hải đăng anh
Chỉ hướng giấc em mơ

[Hình: h%E1%BA%A3i%20%C4%91%C4%83ng%20h%C3%B2n%...Bn%201.jpg]
161_ CHẢI CHO SUÔN NIỀM ĐAU
Jenny Ho

Trắng đêm sợi tóc bạc
Vuốt trơn nỗi đau ngàn
Em về bên biển lớn
Nghe ầm ì sóng vang

Mông mênh đời giữa gió
Thả sợi còn chơi vơi
Bạc trắng đầu con sóng
Để mơ tan ngàn khơi

Em còn đi mải miết
Sao lạ quá con đường
Vẫn mỗi ngày bước mỏi
Sao mây đen còn vương

Trắng đêm đèn quên thắp
Tan rồi giấc mơ hoang
Em về lại biển lớn
Xoa dịu dàng vết loang

Em bước ngàn thay đổi
Sợi vẫn trắng đêm thâu
Ơn đời cơn mưa móc
Chải cho suôn niềm đau


[Hình: svvxzd-20161101-sau-khi-chet-ai-se-duoc-...c-1407.jpg]
162_ XUÂN VĨNH CỮU
Jenny Ho

Khung cửa mùa
Mở ra rồi khép lại
Hạ vàng tan
Nắng gắt chẳng còn say
Dịu dàng thu
Đổi mùa trời thay lá
Đổ muôn chiều
Vàng thắm sắc cỏ cây

Cành trơ mùa
Sang đông sao vội vã
Lá theo thu
Rời rả cuối trời sang
Khung cửa mùa
Nở rộ đón xuân tràn
Em khát khao
Bốn mùa chỉ còn một

Hãy còn mãi
Chỉ mùa xuân vĩnh cửu
Cùng tuổi xuân
Còn mãi chẳng hề trôi
Xuân vĩnh cửu với
Thời gian bất tận
Như tình mình
Vĩnh cửu với xuân tươi


Jenny Ho


[Hình: 2954460_orig.jpg]
163_ NỖI NHỚ NÀO LỚN NHẤT
Jenny Ho

Ta hỏi nhau
Nổi nhớ nào lớn nhất
Biển mênh mông
Vẫn nhớ bến nhớ bờ
Dâng thủy triều
Cho kịp đường quay lại
Nhớ vô cùng
Biển cách bến bờ mơ

Sông nhớ biển
Khát khao dòng vô tận
Đổ thiên thu
Nguồn mạch tuôn xuôi dòng
Mơ ơn đời
Kéo mãi những mưa đông
Dòng chẳng cạn
Cho sông về với biển

Em hỏi anh
Nỗi nhớ nào lớn nhất
Khi tình mình
Cách khoảng lớn xa nhau
Nổi nhớ mình
Như sông lớn biển sâu
Tình bất tận
Chẳng thể nào so sánh


[Hình: oai%20huong2.jpg]
164_ GIẬN DỮ VÀ BÌNH YÊN
Jenny Ho

Em rực lửa
Ánh mặt trời bung đất
X
ua mây tan
Chưa kịp kéo trời về
Cơn giận đỏ
Cháy nguồn tươi cây cỏ
Đất héo hon
Cạn kiệt gió lê thê

Em đổ cả
Nóng bừng mặt trời hỏa
Ngọn diệm sơn
Hỏa táng mạch ngầm tươi
Giận chưa nguôi
Em đổi sang dông bão
Tan nắng bừng
Mưa lũ ngập muôn nơi

Cơn giận em
Thơ tình chưa cạn viết
Thơ anh tuôn
Tưới mát cả bầu trời
Thơ anh tuôn
Tan bão dông ầm ả
Đất, trời, người
Đầy sinh khí vui tươi


Jenny

[Hình: set-danh-smartphonetgdd.jpg]
165 _ĐỈNH
Jenny Ho

Chẳng điểm đỉnh
Cao vươn trời chót vót
Sừng sững mình
Toà tháp của mặt trời
Tượng nữ thần
Vươn lên trên biển lớn
Đốt tự do
Ngọn đuốc chẳng hề vơi

Em không đỉnh
Giữa muôn hoa khoe sắc
Nét xuân thì
Chẳng rạng rỡ ánh ngời
Hoa quyến rũ
Khéo khoe mình tươi thắm
Em chỉ em
Cỏ dại dưới chân đồi

Em không đỉnh
Lòng anh vẫn chới với
Phút kề bên
Bao êm ái trong lành
Tình em gieo
Trường tồn xanh biếc mãi
Em đỉnh nào
Sánh nổi đỉnh tim anh?


[Hình: ngon_nui_dep_nhat_the_gioi_10.jpg]
166_ MẶT TRĂNG EM
MẶT TRỜI ANH
Jenny Ho

Anh mặt trời
Chói chang nắng đỏ lửa
Dậy ngày lên
Tuyệt đẹp ánh sáng ngời
Quả đất xoay
Những vòng đời bất tận
Mối lương duyên
Truyền kiếp chẳng đổi dời

Em mặt trăng
Nép mình vào bóng tối
Phía sau ngày
Trăng rạng rỡ, long lanh
Đêm tỏa sáng
Tựa bình minh ngày mới
Mặt trăng em
Phản chiếu ánh trời anh

Vầng sáng tối
Luân phiên không thể thiếu
Đã có ngày
Nào có thể không đêm
Chúng mình vốn
Sinh ra cho vũ trụ
Chẳng thể nào
Anh có thể không em


[Hình: hinh-anh-nghe-thuat-mat-troi-va-mat-trang.jpg]
167_ DUY NHẤT
Jenny Ho

Chẳng duy nhất
Một dòng sông yêu biển
Đổ muôn nguồn
Về biển biếc xa xăm
Biển sao đủ
Chứa sông tình muôn ngả
Để yêu riêng
Duy nhất một dòng sông

Chẳng duy nhất
Một biển yêu sông rộng
Khi đại đương
Biển cả đến mênh mông
Yêu dòng sông
Nào phải tình duy nhất
Bởi muôn nguồn
Đều đổ cả biển đông

Nhưng kỳ lạ
Anh chẳng hề như biển


Trải tình yêu
Bao sông nước êm đềm
Anh yêu em
Nào phải tình duy nhất
Nhưng yêu rồi
Duy nhất vẫn là em


[Hình: binh-minh-vn-6.jpg]
168_ BƯỚC QUA

Jenny Ho

Bước qua đêm
Bình minh lên rạng rỡ
Vực mặt trời
Ngày mới lại xinh tươi
Vầng dương cao
Vén mây trời trong sáng
Sức sống đời
Bừng dậy những sinh sôi

Bước qua ngày
Hoàng hôn chạm màn tối
Bóng mơ hồ
Buông rũ xuống đêm loang
Không gian lặng
Chờ trăng lên ngời ánh
Vỗ giấc đêm
Cho chín tới mộng vàng


Bước qua tình

Cả không gian bừng dậy
Như trời hồng
Như trăng ánh tiên nga
Có ánh sáng
Mọi vật đều xinh đẹp
Huống đó là
Ánh sáng tự tim ta


[Hình: buoibinhminh_qysi.jpg]
169_ BIỂN HẠ
Jenny Ho

Hạ về rồi
Bãi hoang chứa nắng rát
Đồng cỏ xanh
Cháy cạn ánh mặt trời
Biển sóng sánh
Lặng im con sóng vỗ
Ngàn khơi về
Gió đẩy nắng chơi vơi

Em về biển
Hanh hao thềm gió thổ
i Nắng cồn cào
Rát nỗi nhớ thênh thang
Biển lặng sâu
Trái tim sao thao thức
Chẳng bình yên
Biển cách biển bờ sang

Vẫn con sóng
Vẫn đại dương muôn thủa
Vẫn tình chung
Vẫn bến đợi miệt mài
Biển không cạn
Như biển tình đầy ắp
Để tình ta
Sóng vỗ ắp tương lai


[Hình: b9c8ec62-e3e9-4c9b-af11-b25d1151d2ed.png]
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36