Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: TRANG THƠ JENNY HO
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
551_ ĐỪNG LAU
         Jenny Ho

Đừng lau mưa
Mưa thánh thót giọt rơi
Sợi dài ngắn
Tan đông, xuân đang tới
Đừng lau mùa
Cho tan mơ, mong đợi
Hãy chờ đi
Rồi rạng rỡ xuân tươi

Đừng lau mây
Trời có buồn tắt nắng
Cũng vén lên
Mùa ấm áp xuân nồng
Cả bầu trời
Nắng đẹp sắc ngời dâng
Vội làm gì
Xuân thắm tươi hoa lá

Anh sẽ chẳng
Lau giọt buồn em tới
Cơn mưa em
Chỉ phút chốc tan vơi
Giọt biệt ly
Xuân nồng nàn ru dỗ
Hạnh phúc cùng
Lau nước mắt em rơi


[Hình: images?q=tbn:ANd9GcTKcbBGtr0AUEtcVssabWu...I&usqp=CAU]


552_ KHIÊU VŨ CÙNG BÃO DÔNG
         Jenny Ho

Còn bao lâu
Đông đến lại đông đi
Bao cơn bão
Đã dừng, rồi chợt tới
Mùa bão lũ
Có làm bờ tận cuối
Cơn dông đời
Chẳng nắng rát, mưa đau?

Chờ bao lâu
Đời thôi bão, bình yên?
Thôi nắng gió
Cơn đau còn mải miết
Biết thế nào
Biển kia sóng cạn kiệt
Thuyền xa khơi
Cập đỗ bến ước mơ

Sao phải đợi
Em ơi, những bình yên?
Cánh buồm vươn
Thuyền tình ta lướt sóng
Như khiêu vũ
Cùng bão dông, đông cóng
Đưa ta về
Tuyệt đỉnh bến tình yêu

[Hình: hoa-sen-trang-1.jpg]


553_ BẤT TẬN VÒNG QUAY
        Jenny Ho

Trời bao la
Khoe mình luôn lớn rộng
Ngạo nghễ tuôn
Tươi sáng ánh dương ngời
Đất khép mình
Một vòng quay kín trọn
Đã chắc gì
Quả đất kém mặt trời?

Đại dương lớn
Hay sóng còn chưa đủ?
So đại dương
Sóng dậy mãi sẽ tràn
Dòng nước nguồn
Đổ biển mãi triền miên
Lòng biển lớn
Mênh mông có đủ chứa?

Tình anh lớn
Như đại dương biển cả
Trọn vòng ôm
Cả quả đất tròn xoay
Sóng em nhỏ
Dậy tình anh bất biến
Con sóng tình
Cũng bất tận vòng quay


[Hình: hoa-sen-trang-7.jpg]



554_ ĐỪNG BỎ DỞ
         Jenny Ho

Đừng bỏ dở
Bước đường đời đang vội
Đừng chậm chân
Khúc quanh co, ngược xuôi
Ai dừng lại
Nửa đoạn đường ngang dọc
Bước chân dừng
Chưa thấm đủ nhau đời

Đừng bỏ dở
Từng ngày qua tháng đến
Năm trôi đi
Thời khắc chẳng vẹn toàn
Nếu chẳng trải
Những ngậm ngùi cay đắng
Sao ngọt ngào
Hưởng cuộc sống bình an

Tình nào thể
Nửa đoạn đường bỗng dứt
Lắm thăng trầm
Mới tha thiết lòng ta
Đừng bỏ dở
Hãy cùng nhau mải miết
Vẹn đường tình
Dẫu dằng dặc vời xa

[Hình: sen-trang.jpg]

555_ TỰA VÀO ANH
         Jenny Ho

Gió nín thở
Nhốt lặng câm nỗi buồn
Lòng mặc cả
Giữa đất trời ***g lộng
Có ai đó
Lắng nghe lời gió vọng
Khẽ thì thào
Day dứt nỗi niềm riêng

Trời vắng gió
Cũng yên lặng triền miên
Để hạn hán
Riêng mình ôm bỏng rát
Để não nề
Mưa ướt đẫm muôn nơi
Trời giấu lòng
Một mình trong cóng buốt

Đừng nhốt em
Trong nỗi buồn kín kẽ
Hãy nhẹ lòng
Mặc gió thổi mây bay
Tựa vào anh
Khi nước mắt, nụ cười
Mưa nắng đổ
Vẫn rạng ngời hạnh phúc

[Hình: 3sen-trang-td.jpg?dpi=150&quality=100&w=780]


556_ HAI TRONG MỘT
        Jenny Ho

Có điều gì
Khi ta đến với nhau
Hai cơ thể
Tâm hồn riêng vẫn tách
Hai trái tim
Nhịp thở chẳng đồng đều
Hai tâm trí
Tư duy còn rất khác

Khi tình yêu
Kết hợp lại chúng mình
Hai cuộc đời
Lạ xa từ hai hướng
Duyên nối kết
Níu nhau từ nghiệp chướng
Vẫn thể cùng
Một tổ ấm chung đôi

Có điều gì
Là không thể đâu em?
Hai trái tim
Một tình yêu hoàn tất
Hai cơ thể
Một tâm hồn duy nhất
Hai môi cùng
Chỉ một nụ hôn yêu

[Hình: hat-giong-hoa-sen-ta.jpg?v=20190410]

557_ VÒNG ÔM
         Jenny Ho

Tình nối kết
Hai mảnh đời ghép lại
Vòng tay ôm
Nối mải miết tình ta
Như muôn thủa
Đất trời liền một dải
Cuộc đời cần
Những nối kết giao thoa

Vòng tay tình
Anh khép lại đời em
Niềm hạnh phúc
Nối liền bờ đôi ngả
Ngày như đêm
Quấn quít tình không rời
Tổ ấm mình
Tựa đất trời muôn thủa

Âm điệu tình
Nối vòng xoay bất diệt
Tình yêu anh
Bản giao hưởng không lời
Dàn hợp xướng
Vô hình ngân mải miết
Tình ca mình
Bất tận đến muôn đời

[Hình: y-nghia-cua-hoa-sen-theo-mau-sac-1.jpg]


558_ ĐỢI BÃO
         Jenny Ho

Cứ mưa mãi
Chờ hoài con nắng trải
Sợ cơn dông
Đắm đổ những bão đầy
Trút lũ tới
Trần trụi ướt đất trời
Có sẻ mưa
Cùng nhau chia nắng đổ?

Lắm ngã rẽ
Có cùng lối đi chung?
Khúc khuỷu đường
Có ngại ngần khi bước?
Dặm gian nan
Có đi trọn đường dài?
Tình sóng đôi
Có chung nhau mơ ước?

Em yêu hỡi
Khi trời bừng ánh nắng
Nói lời yêu
Sao dễ đến vô cùng
Nhưng em hỡi
Chỉ thăng trầm bão tố
Mới biết tình
Có thấm đẫm thủy chung

[Hình: lotus9sw.png]

559_ ĐỪNG BUÔNG
        Jenny Ho

Đừng buông tay
Sợi dây hai đầu níu
Anh giữ chặt
Và em không thể buông
Tình yêu níu
Căng sợi dây hai phía
Buông tay rồi
Tình nghiêng ngả, tình tuôn

Đừng buông dây
Khi yêu thương nối kết
Yêu nhau nhiều
Tay giữ lấy đời nhau
Đã chắc gì
Buông đời không thấy đau
Buông tay nhau
Tay không đầy thương tích?

Hãy đừng buông
Em ơi giữ chặt dây
Dẫu vá víu
Vết đau nhiều dấu cắt
Đời hãy giữ
Dù tơ hồng day dứt
Có trăm năm
Cũng phải đến tận cùng

[Hình: hoa-sen07.jpg]


560_  TÌNH NGỌT
            Jenny Ho

Chim hót vang
Ngọt dậy những bình minh
Đời ngọt vị
Dậy tiếng cười giòn giã
Cây trái chín
Dậy bờ môi ngọt lã
Tình ngọt ngào
Dậy hạnh phúc thiên thu

Lời mật ngọt
Chuốc tình thêm say đắm
Lời yêu thương
Ngọt đắm đuối tình nhân
Có ngọt nào
Không giữ được trăm năm
Đổ tháng ngày
Nắng mưa vẫn lịm ngọt

Em yêu hỡi
Tình bản chất ngọt ngào
Luôn dịu ngọt
Đến tận cùng dịu ngọt
Nếu tình có
Khổ đau cùng đắng đót
Chỉ thể do
Con người tạo mà ra

[Hình: images?q=tbn:ANd9GcQK03jaYanhfhofLi-H4VW...M&usqp=CAU]
561_ TRONG NHAU
Jenny Ho

Tim trong tim
Tình luôn mãi có nhau
Sự sống còn
Như bình minh bừng ánh
Sáng mặt trời
Rực rỡ đẹp hồng nhung
Tình trong tim
Đời dậy bừng sáng lánh

Tay trong tay
Mắt sáng lẫn môi cười
Hoa bốn mùa
Níu nhau thay sắc mới
Trái ngọt ngào
Níu chín đỏ yêu thương
Mùa tình yêu
Chấp cánh tình phất phới

Tim trong tim
Tay trong tay nào thể
Rời xa nhau
Dẫu năm tháng bạc màu
Đời trăn trở
Giữ tình mình em nhé
Tim giữ tình
Tay giữ lấy đời nhau

[Hình: ung-dung-hoa-hong-trong-cuoc-song-hang-ngay.jpg]
562_ NGÃ
        Jenny Ho

Rơi ngã nào
Lại không thể thấy đau
Té nào đâu
Không thương tích vào người
Vết đau nào
Chẳng dấu ấn cuộc đời
Chân bước vội
Tránh sao, bao lần ngã?

Ai một lần
Đường đời không vấp ngã
Thấm vào đâu
Vết thương xé tâm mình
Tim rơi ngã
Dấu đau không vết tích
Con đau hoài
Nhức buốt chẳng định hình

Trái tim anh
Chỉ một lần rơi ngã
Đất trời xui
Anh nhận lấy duyên thiên
Ngã vào em
Trái tim anh thổn thức
Cơn đau này
Anh mãi muốn triền miên

[Hình: Hoa-hong.jpeg]

[b]563_ KHÔNG THỂ THIẾU
Jenny Ho

Trời mất ánh
Tối tăm cả trời đất
Lạnh thiên thu
Ôm mải miết đất lành
Cây chẳng trổ
Mầm ươm nào thể lớn
Chẳng mặt trời
Đất cóng buốt lạnh tanh

Không thấy em
Ánh mặt trời như tắt
Mắt không nhìn
Anh rơi vũng mông lung
Thiếu hơi ấm
Vòng tay anh giá lạnh
Bước trăm năm
Tê cóng những lạnh lùng

Trời thiếu ánh
Anh thiếu em nào thể
Vòng tay ôm
Không thể thiếu nụ hôn
Trái tim thiếu
Tình đâu còn nguyên vẹn
Tình yêu mình
Chẳng thể cạn vòng ôm
[/b]
[Hình: hoa-hong-do.jpg?fit=915%2C515&ssl=1]
[b]564_ MÃI TRONG NHAU
Jenny Ho

Ngọc đáy biển
Sao đỉnh trời lấp lánh
Mối duyên giao
Nối vời vợi đất trời
Ngọc ẩn mình
Dưới đáy sâu rạng ngời
Sao tỏa ánh
Chỉ vào đêm trăng vắng

Đời cách nhau
Vừa nửa quả địa cầu
Nửa ngày đêm
Đất trời kia thức ngủ
Nếu một mai
Đất dừng lại vòng xoay
Mặt trời kia
Đứng riêng mình ủ rủ
[/b]

Tình tách biệt
Đỉnh cao hay vực thẳm
Trái tim yêu
Nào khác đất lẫn trời
Hoà hợp nhau
Dẫu cách biệt dặm dài
Tim chúng mình
Vẫn trong nhau mãi mãi


[Hình: 899763-18-13-38-50.jpg]

565_ KHÔNG THỂ THOÁT 
         Jenny Ho  

Anh thức ngủ
 Cũng thấy em phía trước 
Trốn vào đâu
 Cũng bắt gặp ảnh hình
 Lặn đáy sâu 
Anh thấy biển sao cạn 
Chẳng san hô 
Chỉ thấy mỗi em xinh 

 Chắp được cánh 
Anh hy vọng bay bổng 
Hoà vào mây 
Mây lãng đãng tan mau 
Anh cứ thử 
Ngẩng lên cao trời cả 
Thử xem mình 
Có tan rã trong nhau 

 Anh biết chắc
 Chạy đàng nào không thoát 
Cứ loang quanh 
Em cũng bám riết bên
Tình em thể
 Món nợ đời không dứt 
Anh đành làm
 Nô lệ nữ hoàng em 

[Hình: images?q=tbn:ANd9GcTBqOaiVwfhzdx8SPrwqBj...Y&usqp=CAU]

  566_ BÌNH YÊN TRONG BÃO DÔNG 
          Jenny Ho  

Biển yên sóng
 Sẽ bình yên thiếp ngủ 
Lòng biển sâu 
Sao biết mãi im lìm?
 Sóng chẳng dậy
 Bờ lặng thinh thiêm thiếp 
Đã chắc gì 
Dông gió sẽ lặng chìm?

  Mây chẳng đổi
 Nên sắc trời vẫn biếc 
Màu thiên thanh 
Giữ được mãi sắc không? 
Tình bốn mùa 
Trải gió mưa day dứt 
Chốn bình yên
 Trời đất có tan buông?

  Chẳng thể nào 
Khiển nhộn nhịp trái tim
 Như thời tiết
 Chẳng thể dừng bão tố
 Nhưng đừng nhỡ 
Ngắm quay cuồng mưa gió 
Lắng nghe tim 
Ngân khúc gọi tình yêu

[Hình: anh-hoa-hong-mau-hong-tuoi.jpg]


[b]567_ TÌNH MƠ
Jenny Ho

Em tỏa sáng
Trong tiếng cười rạng rỡ
Bừng mặt trời
Ngái ngủ những sớm mai
Để chạnh lòng
Anh thiết tha khao khát
Nụ em cười
Duy nhất của anh thôi

Anh mãi giữ
Bình minh em khởi sắc
Tận đêm về
Ru dỗ giấc em say
Anh ao ước
Thành giấc mơ đêm đến
Đậu đêm em
Nở hạnh phúc đong đầy

Tình tựa mơ
Đẹp vẹn toàn đôi lứa
Giấc mộng đầu
Êm ả tháng ngày trôi
Tình mãi đẹp
Cùng nụ cười hạnh phúc
Mãi trăm năm
Rực rỡ ánh mặt trời
[/b]

[b][Hình: images?q=tbn:ANd9GcR5jz1Rg6_OUm4YOAIkI5m...4&usqp=CAU][/b]

[b]568_ TÌNH SÁNG NGÀY ĐÊM[/b]
[b]          Jenny Ho [/b]

[b]Như năng lượng [/b]
[b]Mặt trời em tỏa sáng[/b]
[b]Ánh vầng dương[/b]
[b]Rực rỡ những nồng nàn[/b]
[b]Anh như đất[/b]
[b]Nhận năng lượng vô vàn[/b]
[b]Nguồn ánh sáng[/b]
[b]Nuôi tình yêu lớn dậy[/b]

[b]Như mặt trăng[/b]
[b]Đêm về em ngời tỏa[/b]
[b]Xao xuyến lòng[/b]
[b]Đất ôm cả cơn mơ[/b]
[b]Mộng đẹp khởi [/b]
[b]Giấc êm đềm ru dỗ[/b]
[b]Đời an nhiên[/b]
[b]Anh gối giấc mộng thơ[/b]

[b]Tình em đó[/b]
[b]Ánh trời, trăng luôn rạng[/b]
[b]Dậy trong anh[/b]
[b]Chói lọi ánh cuộc đời[/b]
[b]Xua tăm tối[/b]
[b]Đất trời còn mãi trải[/b]
[b]Sáng ngày đêm[/b]
Giấc anh mơ tuyệt vời

[b][Hình: tHZixVALRAKprpYQa0C0][/b]
[b]569_ KHÔNG CẠN LỜI YÊU
Jenny Ho

Lá yêu rừng
Ngày đêm không ngưng nghỉ
Lời rì rào
Chẳng thay đổi âm ba
Sóng yêu biển
Ngân muôn đời điệp khúc
Âm lượng rung
Mãi mãi vẫn thiết tha

Anh yêu em
Cũng duy nhất mỗi câu
Anh yêu em
Một lời đã muôn thủa
Anh yêu em
Đổ tháng năm ròng rã
Anh yêu em
Qua bão táp phong ba

Anh yêu em
Lời mải miết muôn đời
Đàn hoà tấu
Điệp khúc từ bất tận
Khúc tình ca
Vượt không gian, thời gian
Nhịp đời anh
Chẳng biết chùng, biết cạn
[/b]

[b][Hình: cac-loai-hoa-29.jpg][/b]

[b]570_ VÒNG TUẦN HOÀN TÌNH YÊU [/b]
[b]         Jenny Ho  [/b]

[b]Điều gì chạm [/b]
[b]Khiến trái tim rung động [/b]
[b]Mạch đập đều [/b]
[b]Từng hơi thở nhẹ buông? [/b]
[b]Điều gì làm[/b]
[b] Máu con tim đỏ thắm [/b]
[b]Di chuyển dòng[/b]
[b] Xuôi ngược trở về tim?[/b]

[b]  Sự lựa chọn[/b]
[b] Nào thể khác đi được? [/b]
[b]Vòng tuần hoàn [/b]
[b]Lên xuống máu toàn thân [/b]
[b]Đen thành đỏ [/b]
[b]Trong vòng quay tim phổi[/b]
[b] Vĩnh viễn rồi [/b]
[b]Thay đổi được đâu em?[/b]

[b]  Sự sống khởi [/b]
[b]Từ ban đầu hơi thở[/b]
[b] Sự sinh tồn [/b]
[b]Máu trở lại về tim [/b]
[b]Tình yêu mình [/b]
[b]Nào khác thế, đâu em[/b]
[b] Tim và máu[/b]
[b]Chúng mình cùng nhịp đập[/b]


[b][Hình: hoa-hong-66c48b.webp][/b]
571_ ĐỪNG GIẬN MÃI
        Jenny Ho

Nếu phải khóc
Em đừng nhốt nỗi buồn
Cứ buông thả
Cho nỗi buồn rơi xuống
Có buồn anh
Em đừng tự ngăn mình
Giọt tan vơi
Bên cạnh anh, em muốn

Cơn giận bùng
Cháy thắm đỏ trái tim
Em hãy cứ
Mặc nhiên mà đốt lửa
Lửa tim anh
Sẽ cháy đỏ cùng em
Miễn cạnh anh
Buồn giận nhau cùng toả

Tình vẫn đắm
Dù giận hờn chẳng cạn
Nào thể xa
Tình quấn quít chẳng rời
Đừng giận mãi
Khi tim còn da diết
Tình yêu ta
Lẫn nước mắt, nụ cười

[Hình: photo-1-1484354363213.jpg]
572_ HẾT MÌNH YÊU
        Jenny Ho

Chỉ một chút.
Chỉ cần một chút thôi
Vài sợi nắng
Rẽ vàng lên mặt biển
Rạng ngời lên
Giọt biển những lung linh
Sóng bừng dậy
Rung rinh tia nắng chuyển

Chỉ một chút
Chỉ cần một chút thôi
Mưa nhỏ giọt
Ướt chút trời trong nắng
Sợi mưa vàng
Rực rỡ đẹp ngời rạng
Nắng xen mưa
Pha đẹp nét thiên nhiên

Đất trời yêu
Một chút thôi cũng đủ
Tình yêu mình
Không thể thế em ơi
Yêu hết mình
Yêu cạn đời chưa thoả
Cả trăm năm
Chưa đủ đắm tuyệt vời

[Hình: topcity-italy.jpg]


[b]573_ YÊU THƠ VÀ THƠ YÊU
        Jenny Ho

Chẳng nhà thơ
Anh chẳng là thi sĩ
Cảm xúc từ
Muôn cảnh vật giao thoa
Chẳng phải đợi
Sắc màu trời thay đổi
Xao xuyến lòng
Mưa, nắng, gió cùng pha

Nguồn cảm hứng
Thỏa lòng anh khao khát
Tận khôn cùng
Anh viết chẳng muốn dừng
Anh như mực
Em tinh khôi trang giấy
Tình yêu mình
Nguồn bất tận dậy bừng

Chẳng si tình
Chẳng đắm đuối người si
Sao yêu thế
Khi tình em mở cửa
Trái tim dâng
Nguồn cảm hứng dạt dào
Tình cất cánh
Cho thơ anh mãi tỏa
[/b]
[Hình: images?q=tbn:ANd9GcRPjJT6S87RvlWCMNKkdBg...c&usqp=CAU]
[b]574_ ĐỈNH TÌNH YÊU
         Jenny Ho

Chẳng luật lệ
Nào có thể áp đặt
Trái tim ngoan
Bỗng phút chốc chẳng lành
Chẳng qui luật
Áp đặt đúng sai tình
Trái tim yêu
Chẳng lý do, lý luận

Chẳng một ai
Khẳng định lý trí đúng
Con tim sai
So sánh phép hơn thua
Mà đáp số
Tình yêu không lý lẽ
Chẳng pháp luật
Xử tình đem bán mua

Tình yêu đó
Cao quyền hơn thượng đế
Trị vì trên
Luật pháp của muôn người
Đỉnh tình yêu
Đỉnh vượt trên tất cả
Như tình ta
Đỉnh, trên đỉnh cao vời
[/b]

[b][Hình: hanoimoi.com.vn-uploads-album-20170202-_...ce2799.jpg][/b]

575_ TÌNH MÃI XANH MÀU
        Jenny Ho

Giữ đời nhau.
Hành trình theo mải miết
Trải bao lâu
Mới hết những lao đao
Tay nắm tay
Dông bão trải biết bao
Mới biết tình
Qua được bao năm tháng

Tình nắm tình
Trải nắng gió mưa pha
Thời gian đi
Thủy chung tình như nhất
Không thể cạn
Khi tháng măm rồi mất
Mới biết tình
Tuổi tác đến bao nhiêu

Đời bên đời
Đi cho hết vòng quay
Tay giữ tay
Chẳng bao giờ biết cạn
Mới biết được
Tình yêu là vô hạn
Dẫu trăm năm
Tình vẫn mãi xanh màu


[Hình: image-top-30-thanh-pho-dep-nhat-the-gioi...973741.jpg]



576_ LỬA TÌNH MÙA ĐÔNG
         Jenny Ho

Cây phơi lá.
Trời nắng vàng rực chiếu
Mưa có về
Thôi ướt lá khô mau
Mãi xanh tươi
Cây lá chỉ riêng màu
Dẫu hạn hán
Giữa hạ vàng đổ nắng

Đã nhóm lửa
Bầu trời đang tuyết đổ
Dưới đông đầy
Tê tái bớt lạnh căm
Ngọn lửa nuôi
Đốt mùa lên cháy đỏ
Trọn đông tàn
Đỏ lửa tận xa xăm

Lời yêu thương
Lửa ấm đốt trọn đông
Tình xanh mãi
Dẫu hạ vàng ánh tỏa
Làm sao tắt
Lửa tình giữa đông giá
Cháy miên man
Đời đỏ lửa tình yêu

[Hình: thanh-pho-dep-nhat-the-gioi-2-1.jpg]


577_ QUÀ NẮNG, TUYẾT
        Jenny Ho

Mùa tình yêu.
Em tặng gì, anh thích?
Món quà nào
Vun hạnh phúc đôi mình?
Đông chẳng đủ
Để Saigon có tuyết
Mùa đông em
Gởi chút tuyết về anh

Mùa tình yêu
Anh tặng gì, em thích?
Mặt trời anh
Có đủ ấm trọn em?
Nắng rực rỡ
Tan Sydney giá lạnh
Ủ chăn em
Tình nồng ấm trọn đêm

Về Sài Gòn
Tuyết làm tan lửa hạ
Về Sydney
Nắng sưởi ấm mùa đông
Quà cuộc đời
Trân quí đến vô cùng
Nhận và trao
Chúng mình chung cuộc sống

[Hình: thanh-pho-dep-nhat-the-gioi-15.jpg]


578_ GIẬN CƠN GIÓ
        Jenny Ho

Em tắt nắng
Để hoàng hôn xuống vội.
Bóng tan mềm
Cơn gió cũng cau mày
Vội vàng chi
Khi bóng rã tan ngày
Đêm chẳng muộn


Em tắt đèn
Đêm hơ hãi hoang mang
Màn tối phủ
Cả đêm trường dày đặc
Gió tản mạn
Khoảng không thêm mù mịt
Thả lòng bay
Lạnh lẽo tận xa xăm

Nương vào đêm
Nở đẹp giấc mơ hoa
Miền huyền diệu
Bến bờ yêu xa lắc
Giận cơn gió
Giật mình em tỉnh giấc
Chẳng được còn
Trong giữa nụ hôn anh


[Hình: photo-1-1484354363213.jpg]


579_ BÌNH MINH TÌNH YÊU
        Jenny Ho

Nỗi buồn em
Em đừng giữ, hãy buông.
Xua màn đêm
Cho tan vơi tăm tối
Nỗi buồn về
Em hãy cứ an nhiên
Thay nụ cười
Choán chỗ, buồn vô lối

Hãy thiếp ngủ
Trong đêm dài trọn giấc
Ác mộng nào
Cũng gió thoảng mong manh
Giấc khẽ khàng
Rồi cũng sẽ tan nhanh
Vầng đông thức
Bừng lên ngày vui tới

Ngày sẽ khác
Em ơi, đời vẫn đợi
Tình vẫn chờ
Đợi ngày mới thăng hoa
Buông nỗi buồn
Buông tăm tối đi qua
Bình minh rạng
Tình, đời tươi sắc mới

[Hình: top-1-1386673246.jpg]


580_ SẼ KHÁC ĐI
         Jenny Ho

Sẽ khác đi
Khi biển không còn sóng
Lặng lẽ mình 
Lơ đãng những dòng trôi
Sẽ khác đi
Những ngày trời vắng gió
Cánh buồm buông
Vô vọng hướng ra khơi

Sẽ khác đi
Nếu bốn mùa chẳng đổi
Xuân chẳng về
Lộng lẫy sắc hoa tươi
Cánh én mỏi
Ngơ ngác mãi xa xôi
Tổ ấm vắng
Mùa xuân không vẫy gọi

Sẽ khác đi
Trên đời anh không đến
Hoa tạo sao
Xuân tràn ngập sắc hương
Chẳng tổ ấm
Chốn em về nương náu
Cánh đời bay
Em lạc hướng vô thường

[Hình: top-2-1386672820.jpg]
581_ TÌNH MẬT NGỌT
         Jenny Ho

Mật không ngọt
Sao thể gọi bằng mật.
Vị chẳng đậm
Sao đủ lắng tận hồn
Càng ngọt mật
Chất càng thêm thấm đẫm
Yêu chẳng nhiều
Nào đắm đủ môi hôn

Em yêu hỡi
Tình mình như mật ngọt
Càng yêu nhiều
Càng thấm đậm tâm tư
Tình mật ngọt
Chẳng bao giờ bội thực
Không định kỳ
Không quá hạn tình yêu


[Hình: 1-1527481499-width650height410.jpg]

582_ TIM TRONG MẮT
        Jenny Ho

Mắt không trong mắt
Mắt tìm về đâu?
Tim không trong nhau
Tim tình sao tận

Mắt không giữ mắt
Sao thấu tình nhau
Mưa không rơi mau
Mưa sao mau tạnh

Lòng anh sao lạnh
Khi bên tình em
Mắt không sông chảy
Tình anh sao chìm
Tìm tim trong mắt
Gặp nhau ánh nhìn
Mắt tìm trong tim
Tình yêu chìm đắm

[Hình: 10-thanh-pho-tren-the-gioi-co-canh-dem-dep-nhat1.jpg]


585_583- HOÀ NHẬP
          Jenny Ho

Mình sông, biển.
Có khác nhau điểm khởi?
Biển nông sâu
Nào thể xiết lòng đo
Sông ngắn dài
Nào có thể đem so
Em lắm ngả
Về phương anh biển sóng

Em trái gió
Buồn vui cũng bất chợt
Hiểu được em
Khó tựa đến thiên đường
Anh lạ lẫm
Tựa như cơn bão lũ
Tan dông mau
Trời tạnh cũng dễ dàng

Mình khác nhau
Như thế đó, em ơi
Tim hoà nhập
Không làm mình tách biệt
Cả nông sâu
Lòng nhau cũng hiểu, biết
Tình chúng mình
Tim thấu hiểu, bao dung


[Hình: images?q=tbn:ANd9GcTwLgqviGmOKmVlTKFeJcY...Q&usqp=CAU]



584_ Ủ TÌNH
         Jenny Ho

Cây thay lá
Cây trơ trọi cành khô.
Mùa đổ mấy
Để mình trần đông trụi
Thổi gió về
Tứ mùa luôn thay đổi
Đợi bao lâu
Cành chiết cánh lá non

Còn bao lâu
Thôi ức chế mùa đông
Bao lâu nữa
Đông tan rồi buốt giá
Lá xanh cành
Tan đông mùa sắc úa
Giọt mưa rơi
Thôi rớt xuống cuối mùa

Tan giá buốt
Đông tàn, xuân lại đến
Những cành trơ
Nhú lộc biếc dâng hoa
Chịu gian khó
Tình ủ mình đông giá
Để xuân về
Dậy hoa lá, chim ca

[Hình: images?q=tbn:ANd9GcT-_14XWAyfuWeuoxCBnNJ...wEkgPdXg&s]


585_ MÃI MÃI BÊN NHAU
         Jenny Ho

Đừng rời nhau
Một khoảng cách xa vời
Như trái đất
Cùng mặt trời rực sắc
Trời phải chuyển
Nắng vàng về mặt đất
Mới làm nên
Sự sống mãi bừng sôi

Đừng ngăn cách
Cho bờ xa lên tiếng
Biển lòng yên
Chỉ muốn sóng dậy tình
Ngày khắc khoải
Đêm nào thể yên ắng
Giấc không sâu
Sao ấm đủ tình mình

Đừng xa nhau
Để con tim thổn thức
Xa đôi bờ
Đôi hướng, ta cách nhau
Hãy bên nhau
Cho tình yên biển lớn
Sóng thiên thu
Vỗ mải miết ngọt ngào


[Hình: ho-chi-minh-city.jpg?imwidth=680]

586_ VƯỢT BÃO TỐ
         Jenny Ho

Tình yêu trải
Cuộc đời qua mưa nắng.
Chẳng hoang mang
Khi đời đổ dông tràn
Mới biết tình
Với biết bao kỳ diệu
Vượt mọi điều
Cùng một điểm chung mang

Hãy cùng anh
Không mặc cả thời gian
Không tính toán
Tình cho đi nhận lại
Hãy cùng nhau
Trao tất cả thương yêu
Tim thấu hiểu
Sẻ chia nhau mãi mãi

Em hãy yêu
Hãy hết lòng cuộc sống
Biến không thể
Thành có thể khi yêu
Tình chúng mình
Mặc thời gian rút ngắn
Giữ thuyền ta
Vượt bão tố biển triều

[Hình: ho-chi-minh-city-skyline-aerial-panorami...122367.jpg]

587_ DÌM
        Jenny Ho

Trăng dìm sao
Sao lặng mình biến mất
Bầu trời cao
Vòi vọi chỉ riêng mình
Buông thỏa mình
Trăng oà vỡ lung linh
Rực rỡ ánh
Trăng hết mình toả sáng

Trời dìm trăng
Đẩy vầng trăng le lói
Phía sau ngày
Trăng mất bóng lặng tăm
Đỉnh trời cao
Chỉ mặt trời chói lọi
Ánh sáng nguồn
Chiếu tận cuối xa xăm

Thiên nhiên chỉ
Dìm nhau vào bóng tối
Mỗi tình yêu
Dìm nhau chốn long lanh
Anh dìm em
Vào tận cùng hạnh phúc
Để em thành
Báu vật biển tình anh


[Hình: 105d0231850t6795l3.jpg]



588_ HOÀ NHẬP TÌNH CHUNG
         Jenny Ho

Chẳng thể đốt
Đông tan đi thành hạ
Đốt lửa bừng
Giữa mưa tuyết đang rơi
Đốt cháy sáng
Dưới đêm mưa tăm tối
Đốt cách nào
Đông thôi thúc chơi vơi

Làm thế nào
Tan đi cơn nóng rát
Khi đất trời
Hạn hán chẳng nương tay
Hạ đốt mùa
Mặt trời vẫn rực lửa
Đông thế nào
Xua nắng hạ cuồng say

Tình mình cách
Bởi hai mùa đông, hạ
Làm thế nào
Chia nắng hạ, mưa đông
Em yêu hỡi
Làm thế nào hoà nhập
Không trái mùa
Năm tháng một tình chung?

[Hình: 10-thanh-pho-noi-tieng-nhat-nuoc-my_1564722990.jpg]


589_ DÁN
        Jenny Ho

Dán tình lên giấy
Nước thấm tan hoang
Dán tình lên sơn
Keo sơn cũng bạc

Dán đời lưu lạc
Mỏi mòn tháng năm
Dán ánh sao băng
Đêm mịt mù tối

Dán tim vào tim
Gió mưa keo sơn
Dán môi mật ngọt
Say mềm nụ hôn

[Hình: images?q=tbn:ANd9GcRZNPE8DDO_sNpz1LYxqpg...KpjqZLIw&s]


590_ MÀU MÁU
        Jenny Ho

Màu vẽ tranh
Tô tranh muôn sắc thắm.
Màu thời gian
Bảo chứng sắc màu pha
Sắc thời gian
Nắng trải trời, mưa qua
Có giữ mãi
Màu tranh thời gian vẽ?

Anh đừng viết
Thơ tình gởi lên giấy
Trang giấy thường
Có phải lắm mong manh?
Đừng gởi em
Lời yêu thương gắn bó
Liệu xa gần 
Có giữ được long lanh?

Mình yêu nhau
Tim hãy viết, vẽ tình
Hãy giữ lấy
Trong tim dòng xuôi ngược
Máu đỏ thắm
Một màu không thể bạc
Dù thời gian
Năm tháng sắc màu thay


[Hình: anh-nen-dep-thanh-pho-ve-dem_022600898.jpg]
591_ THAY LÁ
         Jenny Ho

Lá rời cành
Phải chăng đông lạnh cóng
Lá mong manh
Rời rã buốt thân mình
Cành lao đao
Thân giữ lấy khô cành
Mùa rồi đổi
Cây xanh cành, thay sắc

Em lo gì
Đông kia rồi cũng tận
Trời bốn mùa
Mưa nắng vội chi em
Chút đông pha
Đổi sắc vàng nắng nóng
Lạnh thắt se
Trời dịu nắng tan mềm

Tình thay lá
Uá vàng rồi xanh biếc
Rũ khó khăn
Vươn sắc đẹp vô ngần
Luôn đối mặt
Cùng giá đông khắc nghiệt
Bởi luôn tin
Phía trươc một mùa xuân

[Hình: 3w3Weng.jpg]


592_ NHẦM THUỐC TÌNH
        Jenny Ho

Uống nhầm thuốc
Để mình hoài thao thức
Suốt canh thâu
Thức trắng cả đôi ta
Uống nhầm chung
Lòng mình hoài cảm nhận
Nỗi nhớ cùng
Sao thăm thẳm mãi xa

Thuốc mình nhầm
Anh bác sĩ kiểm tra
Thuốc không tên
Chưa tìm ra giải đáp
Bệnh thế nào
Thuốc nhầm tra giải pháp
Mình uống nhầm
Tim thôi thúc nhớ nhau?

Phải động tâm
Động não với ngành y
Anh tìm được
Thuốc nhầm mình đã thấm
Thuốc tình yêu
Chúng mình cùng nhau lậm
Nhầm thuốc tình
Mình đắm mãi đời say


[Hình: 02dbcb2e1a9e0fcfe95af4b94d2de493.jpg]


593_ VŨ TRỤ TÌNH EM
         Jenny Ho

Em chẳng gió
Sao kéo anh bay mãi
Em chẳng mưa
Sao ướt sũng lòng anh
Chẳng cánh đồng
Sao vàng mùa anh gặt
Chẳng trăng ngà
Sao anh mắt long lanh

Chẳng hoa hồng
Anh nao núng ánh nhìn
Chẳng đại ngàn
Sao lòng anh thác đổ
Chẳng biển cả
Sao lòng anh sóng vỗ
Chẳng là gì
Sao xao xuyến lòng anh

Chẳng là gì
Với anh: em tất cả
Bởi tim tình
Chứa mỗi bóng hình em
Chẳng gì cả
Bởi em là tất cả
Em trong anh
Cả vũ trụ êm đềm...


[Hình: cb27166ef206ed92d937727a2602a0b5.jpg]



594_ CHỈ TÌNH TA
         Jenny Ho

Sóng đuối sức
Giữa bao la rộng lớn.
Dậy hết mình
Vỗ mòn mỏi tháng năm
Biển đuối sức
Bởi cuồng phong bão tố
Đến cạn đời
Lòng canh cánh lo toan

Biển, sóng cồn
Lắm lúc cũng buông tay
Chỉ tình ta
Vẫn vô biên, bất biến
Mạnh mẽ yêu
Yêu tròn năm, tròn tháng
Cả trăm năm
Tình nào biết mỏi mòn

[Hình: 0b9a8c8f3218f9dd20d2725ca13664e5.jpg]


595_ ĐỈNH
        Jenny Ho

Đỉnh của trời
Đỉnh khoe mình rực sáng.
Đỉnh không gian
Mây khỏa đẹp nền trời
Đỉnh thiên đường
Chắp cánh giấc mơ bay
Đỉnh yêu thương
Khắp đất trời lan toả

Đỉnh vinh quang
Anh nào đâu thua kém
Tương lai anh
Rạng rỡ ánh sáng ngời
Đỉnh công danh
Chân trời anh rộng mở
Đỉnh tình mình
Mới thực sự cao vời

Nếu thiếu em
Chẳng đỉnh nào anh thiết
Cả công danh
Vô nghĩa nấc thang trời
Đỉnh khát khao
Anh cả đời mơ ước
Chung cùng em
Bước tới đỉnh cuộc đời


[Hình: d8ce13104b3c53b2b8a69ef1f5be8621.jpg]


596_ ĐƯỜNG ĐẾN TIM EM
         Jenny Ho

Gió bận tâm
Xoay thế nào đúng hướng
Chọn phía trước
Gió chẳng thể lui đường
Vẫn lơ đễnh
Giữa ngả tư, gió đứng
Đi về đâu
Gió chọn đúng hướng phương?

Bão theo gió
Chực chờ cơn dông đổ
Vị trí nào
Đúng tâm bão phải qua
Hướng gió lệch
Đường bão đi cùng lệch
Dự báo nào
Chính xác gió bão xa

Có thể bão
Đi nhầm phương, sai hướng
Nhưng anh yêu
Hãy luôn đúng phương chiều
Theo em chỉ
Một con đường thẳng tiến
Đến tim em
Cập đến bến bờ yêu

[Hình: cHJpdmF0ZS9sci9pbWFnZXMvd2Vic2l0ZS8yMDI0...S5qcGc.jpg]

597_ BÃO ĐỔ VÀO NHAU
        Jenny Ho

Hãy theo em
Đừng theo bão tầm xa
Đừng níu gió
Cánh bay theo lạc lõng
Dông gió nổi
Đất trời cùng bay bổng
Sẽ lạc đường
Nếu anh chẳng phương em

Hãy đừng theo
Gió muôn chiều nghiêng ngả
Khiển thế nào
Cũng bối rối đường bay
Bão muôn nơi
Chốn nào anh nương náu?
Gió bão đời
Lắm lúc chẳng nương tay

Hãy cùng em
Theo hướng trái tim mình
Nghe hơi thở
Đất cùng trời đồng điệu
Dẫu bão tố
Tình làm nên kỳ diệu
Bão tim mình
Hai hướng đổ vào nhau

[Hình: cHJpdmF0ZS9sci9pbWFnZXMvd2Vic2l0ZS8yMDIz...S5qcGc.jpg]



598_ LŨ EM
        Jenny Ho

Trời hạn hán
Ước cơn mưa về đổ
Ướt đất mềm
Xanh mướt lá cỏ cây
Sông dâng lũ
Tuôn trào dòng về biển
Tỏa lòng sông
Khô cạn tháng năm dài

Nếu chẳng mưa
Trời dậy bừng nóng rát
Sự sống tồn
Chẳng hơi sức sinh sôi
Quả đất quay
Uể oải ánh mặt trời
Trăng day dứt
Đêm chỉ thêm nóng toả

Anh thiếu em
Cả bốn mùa hạn hán
Sông biển anh
Khát cháy những cơn mưa
Tình dào dạt
Lũ em tan nắng hạn
Ước tình em
Ngụp lụt giấc anh mơ

[Hình: 5ce0d86fd0eadf29b361d8a4a76ff6f4.jpg]


599_ TIỂU THUYẾT TÌNH
         Jenny Ho

Tiểu thuyết tình
Mở trang viết đầu tiên
Tác giả có
Dàn bài khi muốn viết
Chuyện tình yêu
Bao nhiêu trang kết thúc
Tập bao nhiêu
Thỏa khát chuyện tình dài

Tiểu thuyết tình
Hư cấu có mong manh?
Tình sóng sánh
Nụ cười lẫn nước mắt
Hợp rồi tan
Hạnh phúc cả chia lìa
Tình thăng hoa
Hay khó khăn không vượt?

Đồng tác giả
Chúng mình cùng nhau viết
Cùng chung nhau
Dựng dàn ý ra sao
Đến chương mấy
Anh tỏ tình ngượng nghịu?
Đến tập nào
Đôi ta lấy được nhau?


[Hình: c018443f5d0d5f0a3e257703400a5dd7.jpg]



600_ NGĂN SÓNG TÌNH
        Jenny Ho

Đừng ngăn sóng
Dù trời không dông bão
Biển khơi xa
Sóng cũng vượt nghìn trùng
Đừng cản gió
Vẫy vùng trên biển cả
Hướng gió đi
Cũng thấu cả mênh mông

Làm sao ngăn
Tình chúng mình lớn mãi
Gió ngàn khơi
Gọi bão tố muôn trùng
Làm sao ngăn
Sóng tình anh bừng dậy
Cơn sóng lòng
Bão tố quét nào ngưng


[Hình: 1f876f1f9f669c2039ca23feabb6a84c.jpg]
601_ SÓNG BƯỚC ĐƯỜNG TÌNH
        Jenny Ho

Đoạn đường dài
Đi bao lâu cho hết?
Đoạn ngắn hơn
Có gian khó đường đi?
Hành trình đời
Ngang dọc cả ngược xuôi
Thước đo mãi
Thể nào cũng có đáp

Đường tình yêu
Chúng mình hãy cùng bước
Một hành trình
Chung bước sẽ nhanh mau
Đường tình yêu
Dài ngắn khác gì đâu?
Mình có nhau
Bước thăng trầm vượt khó

Hãy cùng anh
Đi tận cuối hành trình
Vòng ôm trọn
Quay vòng xoay trái đất
Hạnh phúc nở
Đích đến mình mơ ước
Giấc mơ nào
Đẹp hơn thế, em ơi?

[Hình: hoa-mau-tim-4.jpg]
602_ SẮC MÀU TIỂU THUYẾT
         Jenny Ho

Tình yêu mình
Trang đầu tiên anh viế
tLời mở đầu
Tình ngỏ, tình chớm say
Anh muốn mở
Dài ra trang tiểu thuyết
Chuyện tình yêu
Chuyện đôi lứa chung đời

Tiểu thuyết tình
Viết từng chương mải miết
Đến chương nào
Em muốn kết thúc tình?
Chương không hay
Nào không thể kết đẹp?
Hư cấu thêm
Chỉ làm đẹp tình mình

Em yêu hỡi
Tình yêu dài trang viết
Trang hay dở
Chẳng thay đổi tình xanh
Vẫn giữ mãi
Sắc màu trang tiểu thuyết
Đẹp giấc đời
Đẹp cả tiểu thuyết anh

[Hình: Hinh-nen-hoa-dep-1.jpg?resize=780%2C518&ssl=1]

[b]603_ THÁNG MƯỜI THU, THÁNG MƯỜI XUÂN[/b]
[b]         Jenny Ho

Tháng mười nào có khác
Tình mình sao chênh chao
Saigon thu vẫn nắng
Sydney em hanh hao

Em gom vạt nắng lại
Ru tình theo mùa mau
Anh ru đời năm tháng
Tình ngọt ngào dỗ nhau

Tháng mười mình vẫn cách
Vẫn song song tháng mười
Vẫn đôi bờ thương nhớ
Vẫn triều dâng nào vơi

Có chờ anh thu phai
Xuân em mãi vẫn đợi
Đất cách trời vời vợi
Tình thủy chung đôi bờ
[/b]

[b][Hình: Hinh-nen-hoa-dep-1.jpg?resize=780%2C518&ssl=1][/b]

604_ SẮC MÀU TÌNH YÊU
        Jenny Ho

Tình yêu luôn
Ngời rạng những sắc màu.
Luôn giữ đời
Niềm ngất ngây lấp lánh
Đẹp lung linh
Như trăng rằm khoe ánh
Dậy bình minh
Đẹp vầng sáng ánh dương

Em hỏi anh
Vì sao mình yêu nhau
Khi đã yêu
Thượng đế cũng không thể
Trái tim kia
Vĩnh viễn thuộc loài người
Nhân loại yêu
Với quá nhiều lý lẽ

Trái tim mình
Cũng như thế em ơi
Không lý giải
Nơi bắt đầu nguồn cội
Chẳng lý do
Tim tình mình mở lối
Ta hãy yêu
Em nhé, đến tận cùng

[Hình: images?q=tbn:ANd9GcQ9-m8igoiLppO8049LKIU...I&usqp=CAU]

[b]605_ SAO NGĂN NỔI
         Jenny Ho

Đừng ngăn trời
Buông ánh nắng ban mai
Nắng vừa chớm
Đã chắc gì mưa đổ
Đừng cản đường
Để gió qua nín thở
Cả không gian
Nào đã chắc bình yên?

Đừng ngăn mưa
Nếu lòng trời muốn đổ
Mây tối tăm
Chắc gì sẽ không mưa?
Nào yên bình
Cơn khát tình, sóng dậy
Lòng biển sâu
Xao xuyến mấy cho vừa?

Sao ngăn nổi
Tình đẹp như mơ đến
Như bão gầm
Cả trời đất nghiêng xiêu
Như thác cuốn
Như trời đơm mưa nắng
Quy luật nào
Ngăn cản được tình yêu?
[/b]
[Hình: images?q=tbn:ANd9GcTBEe0-TJg0jjI-R-ubpv-...A&usqp=CAU]
606_ HAI PHÍA XUÂN_ THU
        Jenny Ho

Em tháng mười
Mang hơi thở mùa xuân
Cành thay lá
Gió bung mình nắng sớm
Sương vơi đầy
Đông chưa tan, lạnh thấm
Chút hơi còn
Mùa chưa kịp rã tan

Trời tháng mười
Sydney nhuộm tím sắc
Màu thủy chung
Đẹp ngất ngưỡng cuộc đời
Tháng mười thu
Sàigon anh vẫn nắng
Giữ làm sao
Vàng lá chẳng nhuộm trời

Ta hai phía
Nơi xuân tím, thu vàng
Tình hai nơi
Dẫu dặm ngàn xa cách
Nhưng vẫn chỉ
Ở cùng chung trái đất
Mãi quay tròn
Cho ta mãi gặp nhau

[Hình: flower-7194038_640.jpg]

607_ TÌM
         Jenny Ho

Tìm mưa trong nắng
Nắng thưa giọt vàng
Tìm mây trong gió
Mây tan ngỡ ngàng

Tìm về tổ ấm
Cánh bay mỏi mòn
Chim lạc gió ngàn
Đường xa vạn dặm

Tìm men tinh khiết
Men nồng để say
Tìm môi nồng thắm
Để tình đừng bay

Tìm em một thủa
Mịt mù đường qua
Dẫu ngàn cách biệt
Tình em nào xa

[Hình: images?q=tbn:ANd9GcTBEe0-TJg0jjI-R-ubpv-...A&usqp=CAU]

608_ GOM
         Jenny Ho

Trời gom gió
Gió dồn cơn bão lớn
Gió gom mây
Mây tăm tối bầu trời
Biển gom sóng
Sóng muôn nơi dồn dập
Đáy lòng sâu
Biển động thấu muôn nơi

Gom hết tình
Anh gởi hết phương em
Cơn bão lũ
Ngập tình yêu biển lớn
Đẩy sóng cuồng
Tình mạnh mẽ trào dâng
Biển bất biến
Sóng tình anh cuồn cuộn

[b]Gom cuộc đời
Từ hai mảnh xa xôi
Tình ghép lại
Nối đời nhau hai nửa
Như biển cả
Một tình yêu muôn thủa
Hạnh phúc mình
Bất tận sóng trào dâng
[/b]
[Hình: images?q=tbn:ANd9GcQE5hmj7Djp1D5ag8pAR8d...M&usqp=CAU]
[b]609_ TÌNH NHƯ TÓC
          Jenny Ho

Tình như tóc
Ngắn dài đều theo ý
Thả mây bay
Hay dài ngắn còn tuỳ
Tóc đã dài
Em muốn cắt ngắn đi?
Tình chẳng đẹp
Lòng em muốn buông bỏ?

Em yêu hỡi
Tình yêu đôi khi tưởng
Giấc mơ hoa
Nở đẹp suốt cuộc đời
Tóc chẳng đẹp
Hồn nhiên em hãy cắt
Tình chẳng nồng
Can đảm hãy buông tay

Tình như tóc
Có cắt đi, đừng tiếc
Hãy tin rằng
Tóc mọc lại thêm dài
Tình thay mới
Hạnh phúc em ngời rạng
Đẹp cuộc đời
Năm tháng mượt mà trôi
[/b]


[Hình: pngtree-purple-plants-image_13261206.jpg]

610_ TRỘN NỖI NHỚ HÈ ĐÔNG
         Jenny Ho

Mùa khát mãi
Những cơn mưa giữa hạ
Khát cháy lòng
Trời đổ sợi mưa mềm
Nắng saigon
Đẫm ướt giọt mưa tuôn
Sao vẫn khát
Tình em, mưa day dứt

Mùa khát mãi
Nắng phương anh đổ tới
Đông nơi em
Tuyết chẳng chịu vơi tàn
Lửa ấm sưở
iMùa em nào cạn kiệt
Khát tình anh
Đêm tê tái canh tràn

Đông Sydney
Hạ Saigon, vẫn khác
Khát tình nhau
Từng nỗi nhớ đậm sâu
Đông chẳng lạnh
Hè cũng không quá nóng
Bởi hai mùa
Hòa nỗi nhớ vào nhau


[Hình: screen-0.jpg?fakeurl=1&type=.jpg]
611_ TẬN HƯỞNG THỜI GIAN
        Jenny Ho

Thời gian nào
Hạn chế một cuộc đời
Vẫn miễn phí
Tuỳ nghi mình sử dụng
Thời gian nào
Quá hạn một tình yêu
Vẫn miễn phí
Tình cho dù chẳng nhận

Thời gian yêu
Có thước nào đo được
Tình ngắn dài
Cay đắng hay ngọt bùi
Hãy giữ lấy
Dù tình còn hay mất
Bởi thời gian
Chỉ biết tiến chẳng lùi

Tình yêu mình
Nào hạn chế em ơi
Hãy tận hưởng
Dù ngắn, dài, được, mất...
Hãy yêu nhau
Mặc năm tháng vơi đầy
Hãy cứ sống
Thoả lòng mình khao khát


[Hình: dark-purple-flower-best-hd-p6bwz8weyjzhcpfs.jpg]
612_ ĐỔI
        Jenny Ho

Đổi mặt trời
Lấy lại ánh trăng thanh
Đổi sáng chói
Lấy bóng đêm đằm thắm
Ngày rực rỡ
Chói ánh nhìn say đắm
Đêm dịu dàng
Ru dỗ giấc mộng say

Đổi tình nhau
Hai yêu thương hoà nhập
***g ngực mềm
Xoay xở chỗ chứa nhau
Hai hơi thở
Cùng chung nhau hoà nhịp
Mạch tăng đôi
Tình dâng dậy sắc màu

Đổi đời riêng
Hai nửa hoà thành một
Để tình ta
Sự sống cùng chia đều
Cho tình yêu
Đổi lấy đời đang vộiB
ởi thời gian
Quá ngắn để mình yêu

[Hình: wp5496371.jpg]


613_ TRANH KHÔNG THỂ SÁNH
         Jenny Ho

Không tranh vẽ
Sao lòng liêu xiêu ngắm
Phấn không tô
Môi má chẳng đỏ hồng
Không rực rỡ
Sắc hương hoa toả ngát
Sao bồng bềnh
Xao xuyến tận đáy lòng

Bức tranh đẹp
Ẩn vô vàn ngôn ngữ
Khiến lòng chao
Nghiêng ngả lời thì thầm
Em không xinh
Chẳng nói lời quyến rũ
Lời chẳng vang
Vẫn rộn rã tim ngân

Em như tranh
Đẹp ánh nhìn chiêm ngưỡng
Tình vô ngôn
Diễn đạt chẳng nhiều lời
Mình gặp nhau
Ánh nhìn anh say đắm
Chẳng tranh nào
Hơn cả em tuyệt vời


[Hình: images?q=tbn:ANd9GcQ6qdrdF1kHxJuQAy_Xt6n...0&usqp=CAU]


614_ SAO THỂ ĐẾM
         Jenny Ho

Nếu đếm tình
Qua những giọt mưa tuôn
Đếm sao hết
Mưa kia còn da diết
Mưa giọt ngắn
Giọt dài mãi tha thiết
Đếm làm sao
Trọn vẹn tình mưa về?

Nếu đếm tình
Bao tia nắng chói chang
Sao cho xuể
Ánh sáng ngời trọn vẹn
Làm sao nối
Sợi nắng vàng dài ngắn
Đếm bao nhiêu
Sợi nắng đủ tình mình?

Tình cho, nhận
Cạn đời không kể xiết
Đếm thế nào
Cho chẳn, đủ yêu thương
Đếm thế nào
Nắng mãi đổ, mưa buông?
Tình yêu mình
Trăm năm chưa vẹn, đủ
[Hình: HD-wallpaper-liquidity-android-black-blu...-smoke.jpg]
615_ TỰ TOẢ
         Jenny Ho

Hãy nhìn đời
Xuyên qua đêm tối tăm
Anh thấy gì?
Khi màu đen tất cả
Suy nghĩ mình
Liệu có khác nhau chăng?
Khi đêm đặc
Thiếu ngọn đèn sáng tỏa

Tất cả khép
Vẫn mở ra tư duy
Xuyên màn tối
Lòng nở oà sáng ánh
Ánh nhìn đời
Chi phối bởi chúng ta
Ánh tin yêu
Tự tỏa mình lấp lánh


[Hình: images?q=tbn:ANd9GcSsHj_QlMUqslIv-mjB0bi...k&usqp=CAU]
616_ GIẤU BUỒN
         Jenny Ho

Trời giấu buồn
Tắt ngày ẩn vào tối
Đêm thênh thang
Giấu nỗi buồn riêng mình
Trăng giấu buồn
Chìm sâu vào khoảng lặng
Đêm khôn cùng
Trăng tắt ánh long lanh

Đừng mải miết
Em giấu buồn lặng lẽ
Để canh dài
Thao thức với quạnh hiu
Đêm ngạt thở
Niềm riêng chưa buông thả
Thoát sao ra
Nỗi trăn trở trăm chiều

Hãy trộn mình
Vào tiếng cười rộn rã
Bình minh lên
Tan tăm tối tiêu điều
Có khuyết tàn
Đến rằm trăng cũng trở
Ánh cuộc đời
Còn đó những tin yêu

[Hình: Purple-Wallpaper-for-Phones.jpg]


617_ EM CƯỜI
         Jenny Ho

Em cười giọt rớt hư vô
Hanh hao gió thổi rát khô tháng ngày
Em cười nắng bạt lưng đồi
Chênh vênh duyên sốphận đời phôi pha
Em cười tiền kiếp xa xưa
Giọt oan khiên đó níu qua kiếp này
Em cười cho gió ngược trời
Thổi bay dông bão tan thời bể dâu

[Hình: images?q=tbn:ANd9GcTcRwL2vgfkb3pcKODPHl0...k&usqp=CAU]


618_ EM CƯỜI
         Jenny Ho

Em cười ngạo nghễ chơi vơi
Kéo trời xuống thấp để chơi với đời
Em cười số bạc như vôi
Phận chông chênh đó hỡi ơi kiếp người
Em cười mai mỉa rối bời
Duyên gieo phận lạc đất trời rối ren
Em cười lòng dạ bon chen
Cuốn vòng gió xoáy trắng đen phủ phàng
Em cười điên đảo ngả nghiêng
Phận đời, phận số, hồng nhan bọt bèo


[Hình: purple-phone-5rcffpf043rx01sa.jpg]


619_ TIM VÀ TAY
         Jenny Ho

Chẳng tự nhiên
Mà chúa tạo loài người
Mắt, tai, tay
Và riêng trái tim một
Như khẳng định
Chúa tạo nên tuyệt tác
Tác phẩm người
Hoàn hảo đến vô song

Ánh nhìn đời
Tinh anh qua đôi mắt
Tai lắng nghe
Tâm thấu hiểu mọi điều
Đôi tay có
Để luôn cho, và nhận
Tim thiết cần
Giữ sự sống tồn lưu

Chỉ một tim
Ý chúa sao em hỡi?
Để tim tình
Tìm đến đậu tim yêu
Cho hai tay
Ý chúa sao em nhỉ?
Để tay cho
Tay kia nhận tình yêu




[Hình: desktop-wallpaper-natalie-weinberg-on-ph...mbnail.jpg]



620_ NƠI SÂU THẲM
         Jenny Ho

Anh giấu em
Vào chốn tận, chốn cùng.
Nơi sâu thẳm
Mặt trời không thể đến
Ánh trăng ngần
Nguồn sáng cũng mịt mù
Thế giới này
Chỉ có anh trìu mến

Em giấu anh
Vào sâu nơi vô tận
Ánh ngày lên
Chỉ bóng tối lan tràn
Đêm chẳng nến
Chẳng đèn muôn ánh toả
Ngày như đêm
Màn tối phủ vô vàn

Từ trong sâu
Một tình yêu hoà trộn
Trái tim mình
Thăm thẳm chứa tình nhau
Thiếu mặt trời
Thiếu ánh sáng trăng thâu
Vẫn rạng rỡ
Ánh ngời niềm hạnh phúc


[Hình: HD-wallpaper-flowers-black-flower-nature-violet.jpg]
621_ ĐO TÌNH YÊU
         Jenny Ho

Tình nặng nhẹ.
Bàn cân nào để thử?
Ngón ngắn dài
Nắm đủ chặt đời nhau?
Đường gần xa
Chênh vênh đếm được bước?
Nặng nhẹ tình
Đong đếm được đến đâu?

Có thử đặt
Lên bàn cân tim lửa
Thử xem tim
Lớn bé đến nhường nào
Trọng lượng tim
Sánh tình cho, tình nhận
Nhịp chậm mau
Tim co thắt được bao

Anh làm sao
Tình yêu mình thử cân
Tim tình rung
Nhịp vô thường siêu mạnh
Chẳng phép thử,
Phép đo nào so sánh
Bởi tình yêu
So được chỉ tình yêu

[Hình: HD-wallpaper-purple-flower-black-backgro...s-gray.jpg]


622_ ĐỢI
         Jenny Ho

Sao phải chờ
Cho đến tận bình minh.
Sao phải đợi
Đêm dài mau tan rã
Rồi sẽ qua
Bóng tối nào muôn thủa
Ánh dương về
Có thay đổi sắc màu?

Đừng bận tâm
Đêm tối chỉ dài thêm
Ngày xa hơn
Khi lòng thôi thúc mãi
Mộng chưa say
Mơ ấp ủ, chưa về
Tình chưa chớm
Đẹp giấc mơ, đêm trải

Hãy chia anh
Nửa đêm, cùng chờ đợi
Cùng anh chia
Mộng chớm nở từ đầu
Giấc nồng
 nànĐắp đủ ấm đêm thâu
Chia thao thức
Mình chờ bình minh rạng

[Hình: images?q=tbn:ANd9GcR70KZWnzE5UqQzc_tIWjq...k&usqp=CAU]


623_ THÁNG TÁM
         Jenny Ho

Tháng tám đi qua
Đông còn bỡ ngỡ
Xuân về hoa nở
Mùa vội vàng thay

Tháng tám trời trở
Tình nhớ, tim đau
Vuốt mềm hơi thở
Thời gian chậm, mau

Tháng tám mãi xa
Đất trời bịn rịn
Khúc tình mùa thu
Chắt chiu giữ vẹn

Tháng tám đi qua
Đất trời nào nỡ
Dấu xưa còn đó
Hoài nhớ tình sâu

Tháng tám hai phương
Đất trời chỉ một
Tình chung duy nhất
Giữ lấy đời nhau


[Hình: ec92cb584d7349451a243842d163a3ef.jpg]
624_ TÌNH BỐN MÙA
         Jenny Ho

Ngái ngủ xuân tan
Đỏng đảnh hạ về
Thu xa chờ đợi
Đông cuộn thắt se

Bốn mùa, bốn sắc
Tình có mùa thay
Giữ tình đừng bay
Giữ màu đừng nhạt

Tình qua nắng gió
Tình trải mưa bay
Đông đắp tình say
Xuân về vẫn thắm

Bốn mùa tình trải
Bốn sắc màu thay
Trăm năm tình vẹn
Bạc đời nào phai

[Hình: HD-wallpaper-purple-flowers-fleur-flower...spring.jpg]


625_ THIẾU
         Jenny Ho

Đêm vắng sao
Giấc ngủ thiếu mơ về
Trăng chẳng rằm
Chỉ còn ba mươi tối
Chẳng bình minh
Nếu mặt trời không dậy
Nào phải ngày
Nếu thiếu ánh vầng dương

Thiếu vì sao
Bản tình ca thiếu nhạc
Âm điệu đời
Lạc lỏng đến bơ vơ
Hồng nhan sắc
Chẳng tỏa hương thơm ngát
Môi thiếu cười
Mộng chẳng thể như mơ

Anh thiếu em
Ánh đời không nguồn sáng
Mất ánh nhìn
Trong vắt trái tim theo
Cả vũ trụ
Trăng sao cùng biến mất
Trái đất thành
Mấm mộ chẳng tình yêu


[Hình: 11311ba454e5834ba7f6fd02c943e7c2.jpg]




626_ SUM VẦY
        Jenny Ho

Em ngược vòng quay.
Anh trái quỷ đạo
Tình mình khờ khạo
Lạc vòng đời nhau

Anh về biển nam
Em xuôi biển bắc
Ngược xuôi mình cách
Tình sao sóng đầy?

Chim sải cánh dài
Đường bay mải miết
Phương xa mình biệt
Mỏi mòn ngóng trông

Tròn vòng ngược xuôi
Khép đời nhau lại
Dẫu muôn trở ngại
Tình cũng sum vầy

[Hình: 1cfe611302986b3e14e9f52989c9987a.jpg]

627_ GÓP
Jenny Ho

Trời mênh mông
Góp mây nhiều hạt nặng
Góp mưa về
Cơn lũ thêm đầy dâng
Mưa góp gió
Gió nhặt lấy bão dông
Trời góp đất
Cùng tan hoà mưa bão

Biển góp sông
Biển thành đại dương lớn
Góp sóng dồn
Biển say sóng thênh thang
Cơn sóng say
Góp mình vào biển động
Đại dương bừng
Biển lớn mạnh trào dâng

Góp vào nhau
Niềm tin yêu cuộc sống
Tình dậy bừng
Sóng lớn mãi đại dương
Góp mưa gió
Đất trời thêm mạnh mẽ
Tình yêu mình
Lớn mạnh tựa bão dông


[Hình: 99975aecf3c041d3c2b234ffef542314.jpg]



628_ SAO THỂ TÁCH?
        Jenny Ho

Làm sao đuổi
Bóng đen khỏi đêm tối
Tách làm sao
Màn đen đặc buông trùm
Làm sao tách
Đêm khỏi vũng tối tăm
Chỉ có thể
Nhuộm đen thêm trời đất

Sao tách được
Mặt trời khỏi ánh sáng
Bất biến nguồn
Chói lọi ánh ngày lên
Tách sao được
Mặt trời luôn lan toả
Cả không gian
Ánh sáng rạng ngời thêm

Làm sao mình
Có thể tách đôi nhau
Ngày tách đêm
Sáng tối tình hoà nhập
Mạch đời cùng
Tăng sức mạnh vô biên
Ánh ngày đêm
Tình đất trời đầy ắp


[Hình: 2a36670285176d209932e2b94a58374f.jpg]


629_ HỮU HẠN VÀ VÔ HẠN
        Jenny Ho

Tim cánh đồng
Sải bạt ngàn lớn rộng
Mở cửa tình
Em đón gió thênh thang
***g ngực mở
Chứa tình anh cơn gió
Tim hữu hạn
Tình vô hạn mênh mông


[Hình: images?q=tbn:ANd9GcSC8XxXRl-HFWpF4XQe-8s...I&usqp=CAU]



630_ THUỐC TÌNH YÊU
        Jenny Ho

Tình như thuốc
Chữa lành mọi căn bệnh
Muộn phiền nào
Thuốc chữa cũng tan bay
Tình như thuốc
Xoa đau, xoa tan buốt
Vết thương lành
Tan dấu tích chẳng may

Thuốc tình yêu
Nhiệm màu trên tất cả
Tâm bệnh đời
Thoáng chốc sẽ qua mau
Nhưng tình yêu
Chẳng thuốc nào có thể
Chữa bệnh lành
Trái tim đau tình nhau

Em yêu hỡi
Tình yêu không thuốc chữa
Chính tình yêu
Mới hoá giải điều này
Tình chúng mình
Em ơi, không dùng thuốc
Hãy yêu nhau
Bệnh lành khỏi muôn đời


[Hình: images?q=tbn:ANd9GcTv18cvrO5-AJFXZZsJ1Td...E&usqp=CAU]
631_ CHỜ
        Jenny Ho

Chờ bao lâu
Đỉnh đồi thôi bạt gió
Bước qua ngàn
Gió còn mất có hay?
Chờ bao lâu
Nắng phai chiều hoang phế
Thành quách buồn
Màu cổ tích đổi thay

Chờ bao lâu
Bóng đổ thôi quặn thắt
Tan mềm đêm
Heo hắt ngọn gió lùa
Chờ bao lâu
Đêm tròn trăng hết khuyết
Cuội mơ màng
Yêu mãi một Hằng Nga

Chờ bao lâu
Mình mới lại cận kề
Bốn mùa gió
Tình tràn đầy chan chứa
Chờ bao lâu
Trăng tròn vành thương nhớ
Mình lại về
Giữa tổ ấm vòng tay

[Hình: hoa-hong-66c48b.webp]
632_ HƯỚNG DƯƠNGHƯỚNG VẦNG DƯƠNG
        Jenny Ho

Anh sắc đỏ
Chói chang chứa đầy nắng
Sáng rạng ngời
Rực rỡ những bình minh
Anh sắc đỏ
Mặt trời luôn chói lọi
Bất biến cùng
Năm tháng ánh lung linh

Em hướng dương
Vươn hết mình trong nắng
Vàng màu trời
Vàng thắm, đỏ thêm anh
Hoa khoe sắc
Tỏa ánh đời nhìn ngắm
Vĩnh cữu em
Hướng hương sắc tươi xinh

Anh mặt trời
Em hướng hương tuyệt đẹp
Tình yêu mình
Năm tháng hướng về nhau
Bất tận nhìn
Bất tận một tình yêu
Đổ vào nhau
Hướng tương lai rực sáng

[Hình: cac-loai-hoa-29.jpg]

633_ CHINH PHỤC
         Jenny Ho

Đỉnh núi cao
Lòng khát khao chinh phục
Núi nhường bao
Khi lên đỉnh vinh quang?
Khắc phục mình
Qua những bước khó khăn
Càng hiểm nguy
Đỉnh cao tăng mơ ước

Đỉnh chẳng cao
Vời vợi, em chót vót
Hướng tầm nhìn
Chẳng thể tới đỉnh em
Khao khát anh
Đỉnh tình yêu chinh phục
Ngất ngưởng em
Chẳng thể anh ngước tìm

Đỉnh ngọn núi
Hai ta cùng chinh phục
Đỉnh tình yêu
Cùng chinh phục hai ta
Cùng chinh phục
Và cùng nhau chiến thắng
Hai trái tim
Cùng hát khải hoàn ca

[Hình: Hoa-h%E1%BB%93ng-cam-khoe-s%E1%BA%AFc.jpg]


634_ GIỮ LỬA TÌNH
         Jenny Ho

Đã nhóm lửa
Lửa bùng lên ngọn thắp
Nhóm lên rồi
Đừng tắt nhé em ơi
Lửa tình yêu
Cháy đỏ ngọn tuyệt vời
Nhóm lên rồi
Tim đỏ tươi sức sống

Tình mình nhóm
Em ơi, hãy giữ lửa
Cháy một đời
Cháy tàn cuộc, tàn canh
Giữ lửa bừng
Em hãy châm thêm xăng
Đời đỏ lửa
Một tình yêu khát vọng

[Hình: Hoa-h%E1%BB%93ng-cam-khoe-s%E1%BA%AFc.jpg]


635_ TÌNH YÊU NHƯ GƯƠNG SOI
        Jenny Ho

Em có thấy
Chính mình ngay trong ấy
Gương em soi
Từng nét rõ vô cùng
Em có thấy
Nét đời hiện lên cả
Những ưu tư
Trăn trở từ đời buông

Gương phản chiếu
Mỗi ngày em trang điểm
Tô đời vui
Đỏ chót nụ em cười
Gương tăm tối
Mắt em buồn đăm đắm
Dấu làm sao
Hình dáng mỗi ngày soi

Tình yêu mình
Như chiếc gương trong vắt
Ta thế nào
Gương phản chiếu bản sao
Yêu tha thiết
Gương tình soi tha thiết
Yêu đậm sâu
Gương đáp trả đậm sâu


[Hình: cac-loai-hoa-29.jpg]



636_ CHỖ NÀO THOÁT THÂN
         Jenny Ho

Tìm nhau trong mắt
Mắt lạc dấu dài
Tình bao lâu say
Lạc đường anh bước

Mắt anh say đắm
Diệu vợi đường xa
Tình anh nào đuối
Màu mắt em pha

Tìm em trong sâu
Rung hồi chuông động
Lưới tình ***g lộng
Chỗ nào thoát thân

Trái tim tìm nhau
Từ muôn kiếp trước
Thủy chung hẹn ước
Kiếp này chung thân

[Hình: 1661656381_995_Nhung-bo-hoa-hong-dep-va-...at-the.jpg]

637_ BỐN MÙA YÊU
        Jenny Ho

Em lộng lẫy
Áo vàng rực nắng cháy
Đốt hạ anh
Chang chói sức sáng ngời
Mùa bừng sáng
Ửng má hồng môi thắm
Bước em qua
Rạng rỡ đẹp mặt trời

Lộng lẫy em
Trong sắc áo thu vàng
Lá đổ mùa
Nhuộm vàng màu trời đất
Rực tình anh
Vàng cháy cả thu sang
Mùa xao xuyến
Muôn trái tim ngây ngất

Thu chẳng giữ
Cạn mùa em thay sắc
Áo em đen
Có ấm đủ trọn đông?
Đợi anh về
Có thấm đẫm hoàng hôn?
Em da diết
Đợi mùa đông tan chảy

Xuân nhan sắc
Áo hoa em sặc sỡ
Đất trời anh
Lộng lẫy sắc tình yêu
Em nhan sắc
Anh một đời chìm đắm
Yêu bốn mùa
Ngây ngất một tình nhau
[Hình: loai-hoa-dep-nhat-khien-nguoi-ta-me-man-...-26578.jpg]

[Hình: images?q=tbn:ANd9GcRhKSqXt8cSL33iAiis0k3...Q&usqp=CAU]







638_ VÒNG TAY ANH
         Jenny Ho

Ngưỡng cửa yêu
Hai đôi tay nắm nhau
Ngưỡng cửa tình
Vòng tay ôm thêm chặt
Tình kết đôi
Quấn quýt chẳng xa rời
Níu giữ nhau
Vòng tình yêu nối kết

Nắng gió mưa
Em san sẻ hết anh
Hôn nhân mình
Em thể nào đơn lẻ
Đã bên anh
Em nào cần tự vệ
Vòng tay anh
Tình nồng ấm chở che



639_ MEN TÌNH
        Jenny Ho

Trời chẳng say
Mà chuốc nắng ngả nghiêng
Mây chẳng đắm
Mà đảo điên bay lượn
Gió chẳng men
Mà ***g lộng đất trời
Cả không gian
Men tình như đã vướng

Biển chẳng say
Mà lòng luôn sôi động
Dậy sóng trào
Chao đảo cả đại dương
Thuyền chẳng say
Vẫn dập dềnh biển cả
Chẳng chút men
Mà lạc cả hải trình

Rượu giao bôi
Chưa uống đã say men
Em chẳng xinh
Sao lòng anh say đắm
Lạc hướng về
Anh trên biển chơi vơi
Men thấm đẫm
Say tình anh uống cạn




640_. SẮC MÀU TÌNH YÊU
         Jenny Ho

Mây tô trời
Xanh, xám, trắng, đen, nâu
Tô sắc màu
Khi lòng mây thay đổi
Nắng mưa gió
Giữ màu mây sao nổi?
Màu pha rồi
Mặc cả, thời tiết thay

Biển vẫn mãi
Bất biến dòng long lanh
Xanh biêng biếc
Giữa lòng trời cao rộng
Vẫn đổi thay
Tuỳ lúc cũng tuỳ mùa
Xanh, xám, bạc
Biển màu, thời tiết nhuộm

Tình yêu tô
Cuộc đời thêm sắc thắm
Đẹp tuyệt vời
Sặc sỡ tình mình pha
Biển, đất, trời
Lắm khi cũng đổi khác
Màu tình yêu
Giữ mãi sắc tình ta
631_ CHỜ
        Jenny Ho

Chờ bao lâu
Đỉnh đồi thôi bạt gió
Bước qua ngàn
Gió còn mất có hay?
Chờ bao lâu
Nắng phai chiều hoang phế
Thành quách buồn
Màu cổ tích đổi thay

Chờ bao lâu
Bóng đổ thôi quặn thắt
Tan mềm đêm
Heo hắt ngọn gió lùa
Chờ bao lâu
Đêm tròn trăng hết khuyết
Cuội mơ màng
Yêu mãi một Hằng Nga

Chờ bao lâu
Mình mới lại cận kề
Bốn mùa gió
Tình tràn đầy chan chứa
Chờ bao lâu
Trăng tròn vành thương nhớ
Mình lại về
Giữa tổ ấm vòng tay

[Hình: hoa-hong-66c48b.webp]
632_ HƯỚNG DƯƠNGHƯỚNG VẦNG DƯƠNG
        Jenny Ho

Anh sắc đỏ
Chói chang chứa đầy nắng
Sáng rạng ngời
Rực rỡ những bình minh
Anh sắc đỏ
Mặt trời luôn chói lọi
Bất biến cùng
Năm tháng ánh lung linh

Em hướng dương
Vươn hết mình trong nắng
Vàng màu trời
Vàng thắm, đỏ thêm anh
Hoa khoe sắc
Tỏa ánh đời nhìn ngắm
Vĩnh cữu em
Hướng hương sắc tươi xinh

Anh mặt trời
Em hướng hương tuyệt đẹp
Tình yêu mình
Năm tháng hướng về nhau
Bất tận nhìn
Bất tận một tình yêu
Đổ vào nhau
Hướng tương lai rực sáng

[Hình: cac-loai-hoa-29.jpg]

633_ CHINH PHỤC
         Jenny Ho

Đỉnh núi cao
Lòng khát khao chinh phục
Núi nhường bao
Khi lên đỉnh vinh quang?
Khắc phục mình
Qua những bước khó khăn
Càng hiểm nguy
Đỉnh cao tăng mơ ước

Đỉnh chẳng cao
Vời vợi, em chót vót
Hướng tầm nhìn
Chẳng thể tới đỉnh em
Khao khát anh
Đỉnh tình yêu chinh phục
Ngất ngưởng em
Chẳng thể anh ngước tìm

Đỉnh ngọn núi
Hai ta cùng chinh phục
Đỉnh tình yêu
Cùng chinh phục hai ta
Cùng chinh phục
Và cùng nhau chiến thắng
Hai trái tim
Cùng hát khải hoàn ca

[Hình: Hoa-h%E1%BB%93ng-cam-khoe-s%E1%BA%AFc.jpg]


634_ GIỮ LỬA TÌNH
         Jenny Ho

Đã nhóm lửa
Lửa bùng lên ngọn thắp
Nhóm lên rồi
Đừng tắt nhé em ơi
Lửa tình yêu
Cháy đỏ ngọn tuyệt vời
Nhóm lên rồi
Tim đỏ tươi sức sống

Tình mình nhóm
Em ơi, hãy giữ lửa
Cháy một đời
Cháy tàn cuộc, tàn canh
Giữ lửa bừng
Em hãy châm thêm xăng
Đời đỏ lửa
Một tình yêu khát vọng

[Hình: Hoa-h%E1%BB%93ng-cam-khoe-s%E1%BA%AFc.jpg]


635_ TÌNH YÊU NHƯ GƯƠNG SOI
        Jenny Ho

Em có thấy
Chính mình ngay trong ấy
Gương em soi
Từng nét rõ vô cùng
Em có thấy
Nét đời hiện lên cả
Những ưu tư
Trăn trở từ đời buông

Gương phản chiếu
Mỗi ngày em trang điểm
Tô đời vui
Đỏ chót nụ em cười
Gương tăm tối
Mắt em buồn đăm đắm
Dấu làm sao
Hình dáng mỗi ngày soi

Tình yêu mình
Như chiếc gương trong vắt
Ta thế nào
Gương phản chiếu bản sao
Yêu tha thiết
Gương tình soi tha thiết
Yêu đậm sâu
Gương đáp trả đậm sâu


[Hình: cac-loai-hoa-29.jpg]



636_ CHỖ NÀO THOÁT THÂN
         Jenny Ho

Tìm nhau trong mắt
Mắt lạc dấu dài
Tình bao lâu say
Lạc đường anh bước

Mắt anh say đắm
Diệu vợi đường xa
Tình anh nào đuối
Màu mắt em pha

Tìm em trong sâu
Rung hồi chuông động
Lưới tình ***g lộng
Chỗ nào thoát thân

Trái tim tìm nhau
Từ muôn kiếp trước
Thủy chung hẹn ước
Kiếp này chung thân

[Hình: 1661656381_995_Nhung-bo-hoa-hong-dep-va-...at-the.jpg]

637_ BỐN MÙA YÊU
        Jenny Ho

Em lộng lẫy
Áo vàng rực nắng cháy
Đốt hạ anh
Chang chói sức sáng ngời
Mùa bừng sáng
Ửng má hồng môi thắm
Bước em qua
Rạng rỡ đẹp mặt trời

Lộng lẫy em
Trong sắc áo thu vàng
Lá đổ mùa
Nhuộm vàng màu trời đất
Rực tình anh
Vàng cháy cả thu sang
Mùa xao xuyến
Muôn trái tim ngây ngất

Thu chẳng giữ
Cạn mùa em thay sắc
Áo em đen
Có ấm đủ trọn đông?
Đợi anh về
Có thấm đẫm hoàng hôn?
Em da diết
Đợi mùa đông tan chảy

Xuân nhan sắc
Áo hoa em sặc sỡ
Đất trời anh
Lộng lẫy sắc tình yêu
Em nhan sắc
Anh một đời chìm đắm
Yêu bốn mùa
Ngây ngất một tình nhau
[Hình: loai-hoa-dep-nhat-khien-nguoi-ta-me-man-...-26578.jpg]

[Hình: images?q=tbn:ANd9GcRhKSqXt8cSL33iAiis0k3...Q&usqp=CAU]







638_ VÒNG TAY ANH
         Jenny Ho

Ngưỡng cửa yêu
Hai đôi tay nắm nhau
Ngưỡng cửa tình
Vòng tay ôm thêm chặt
Tình kết đôi
Quấn quýt chẳng xa rời
Níu giữ nhau
Vòng tình yêu nối kết

Nắng gió mưa
Em san sẻ hết anh
Hôn nhân mình
Em thể nào đơn lẻ
Đã bên anh
Em nào cần tự vệ
Vòng tay anh
Tình nồng ấm chở che



639_ MEN TÌNH
        Jenny Ho

Trời chẳng say
Mà chuốc nắng ngả nghiêng
Mây chẳng đắm
Mà đảo điên bay lượn
Gió chẳng men
Mà ***g lộng đất trời
Cả không gian
Men tình như đã vướng

Biển chẳng say
Mà lòng luôn sôi động
Dậy sóng trào
Chao đảo cả đại dương
Thuyền chẳng say
Vẫn dập dềnh biển cả
Chẳng chút men
Mà lạc cả hải trình

Rượu giao bôi
Chưa uống đã say men
Em chẳng xinh
Sao lòng anh say đắm
Lạc hướng về
Anh trên biển chơi vơi
Men thấm đẫm
Say tình anh uống cạn


[Hình: loai-hoa-dep-nhat-khien-nguoi-ta-me-man-...-26578.jpg]


640_. SẮC MÀU TÌNH YÊU
         Jenny Ho

Mây tô trời
Xanh, xám, trắng, đen, nâu
Tô sắc màu
Khi lòng mây thay đổi
Nắng mưa gió
Giữ màu mây sao nổi?
Màu pha rồi
Mặc cả, thời tiết thay

Biển vẫn mãi
Bất biến dòng long lanh
Xanh biêng biếc
Giữa lòng trời cao rộng
Vẫn đổi thay
Tuỳ lúc cũng tuỳ mùa
Xanh, xám, bạc
Biển màu, thời tiết nhuộm

Tình yêu tô
Cuộc đời thêm sắc thắm
Đẹp tuyệt vời
Sặc sỡ tình mình pha
Biển, đất, trời
Lắm khi cũng đổi khác
Màu tình yêu
Giữ mãi sắc tình ta


[Hình: c231e19ab26ed780c3a96ec9ec59aec7.jpg]