Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: TRANG THƠ JENNY HO
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
240_ CHỌN
Jenny Ho
( 14 ngày cách ly )

Lật bàn tay
Úp mở để ngược chiều
Lật sáng tối
Có ngày đêm thay đổi
Lật niềm tin
Thất vọng sẽ vô vàn
Hai chiều đổi
Vẫn đều là mặt trái

Chúng mình giữa
Dòng đời luôn hai mặt
Xoay trở chiều
Hai mặt sẽ khác nhau
Đừng hoang mang
khi gió có nghịch chiều
Đừng e ngại
Khi đời mai dời đổi

Chọn tình anh
Bằng trái tim trong sáng
Chọn yêu anh
Dù khuất lấp nỗi niềm
Chọn bao dung
Bằng trái tim rộng lượng
Chọn lấy anh
Sáng_Tối chỉ yêu em


[Hình: Ngon-nen-1.jpg]
241_ THÁC TÌNH YÊU
Jenny Ho
( 14 ngày cách ly )

Thác buông mình
Từ đỉnh núi vời cao
Chảy khôn xiết
Như mưa tuôn mùa lũ
Chấp đất trời
Lực cản nào thể ngăn
Đỉnh thế mạnh
Dòng tuôn như vần vũ

Nước như thể
Tăng thêm nguồn sức mạnh
Tỏa thân mình
Thấm cả đất mềm tan
Ngàn sự sống
Dưới mạch ngầm lòng đất
Dậy bừng lên
Sự sống nẩy mầm xanh

Chúng mình nào
Khác thác ngàn tích luỹ
Tìm về nhau
Thỏa khát những dòng tuôn
Ta gặp nhau
Đỉnh cao cả yêu thương
Hoà dòng chảy
Tình mình tăng sức sống

Mải miết dòng
Chẳng cạn kiệt miềm tin
Mải miết yêu
Dù dòng đời hữu hạn
Nào biết dừng
Dù thời gian vắt cạn
Chẳng điều gì
Ngăn sức tỏa tình ta


[Hình: thac_Niagara.jpg]
242_ TRĂN TRỞ
Jenny Ho
( 14 ngày cách ly )

Sao trăn trở
Nên trời đêm sáng tối
Đêm ba mươi
Trăng vắng bóng bầu trời
Chút le lói
Như ngọn đèn mờ tỏ
Sao trở mình
Điểm sáng tối nửa vời

Đêm xao xuyến
Như gió không muốn ngủ
Hoa trở mình
Thao thức nhả sương sa
Sông trở giấc
Vặn mình trong ngái ngủ
Thao thức bờ
Đợi mãi sóng ngàn xa

Anh gởi gì
Vào không gian tĩnh lặng
Trời khuya rồi
Bóng chiếc cả hai ta
Lời trong gió
Dỗ ru đêm tĩnh mịch
Lặng nghe tình
Ru dỗ tháng ngày qua


[Hình: hinh-mat-trang-cho-dien-thoai_025639062.jpg]
243_ THU MÙA
Jenny Ho
( 14 ngày cách ly )

Vàng lá rồi
Cánh vàng bay trong gió
Vàng đất trời
Nắng nhạt bớt, đợi mùa
Hạ tắt lửa
Giao mùa chưa kịp tới
Heo may về
Lạnh tựa gió đông pha

Vàng nỗi nhớ
Tựa thu vào mùa cuối
Em về rồi
Nắng chẳng chịu theo sau
Nào đủ ấm
Lạnh thu em quạnh vắng
Lá vàng nhanh
Rơi động nỗi nhớ nhau

Nỗi nhớ động
Chín vàng thu em có
Rơi muôn chiều
Héo hắt cả mùa xa
Hạ nơi anh
Có ánh vàng nóng ấm
Gởi sang em
Cho xanh lại thu mùa


[Hình: du-lich-han-quoc-suc-cuon-hut-cua-mua-th...946504.PNG]
244_BÌNH YÊN ĐỢI
Jenny Ho
( 14 ngày cách ly )

Cửa khép lại
Phía bên ngoài ***g lộng.
Bầu trời cao
Tươi đẹp đến si mê
Thời gian kia
Chẳng chầm chậm bước đi
Chẳng dừng lại
Chờ nỗi niềm tan biến

Một ngày qua
Phía trong này đọng lại
Đếm đầu tay
Từng giây phút nao lòng
Khắc khoải đợi
Từng ngày qua sao khó
Kín không gian
Nhịp thở cũng muốn ngừng

Em yêu ơi
Chẳng đợi hay phải chờ
Đêm qua đi
Ngày dài sẽ ngắn lại
Cánh rộng mở
Trời trong xanh đang đợi
Bình yên chờ
Em bước tới tình ta


[Hình: cau-noi-hay-ve-mua-thu.jpg]
245_ MÃI MỚI.
Jenny Ho
( 14 ngày cách ly )

Cũ không em
Cũ không, mùa đã cũ
Cũ bước chân
Khi dấu tích phai nhoà
Cũ hoàng hôn
Khi tan vào màn tối
Cũ đêm đen
Dù chưa kịp nắng ùa

Quy Nhơn xưa
Em ơi, tình có cũ
Nơi khởi đầu
Hạnh phúc níu chân ta
Theo năm tháng
Bước tình non chập chững
Nắng vẫn ngời
Nồng ấm giữ tình xa

Dòng đời trôi
Nào thể cũ em ơi
Chợt nắng đến
Mưa chẳng ngờ chợt đổ
Tình vẫn mới
Thời gian chẳng thể cũ
Tình vẫn xanh
Giữ lại tháng ngày tươi


[Hình: 101099733_395981_1384501028512_o.jpg]
246_ LAY THỨC
Jenny Ho
( 14 ngày cách ly ).

Đất trời lay
Có phải vì gió động
Có phải vì
Thời tiết trở thất thường
Có phải vì
Vô tình bầu khí quyển
Lay trời đất
Làm cả gió hoang mang

Đất trời lay
gió mãi chẳng chịu dừng
Cơn gió chướng
Đổi đường đi xuôi ngược
Mây chuyển hướng
Kéo mùa xa thôi thúc
Nào đã đông
Bỗng lạnh thấm gió mùa

Tình lay động
Chẳng phải vì gió chướng
Chỉ hướng tim
Đồng điệu nhịp ầm ào
Chỉ nỗi nhớ
Xoay vần trong thôi thúc
Tình lay tình
Thức nỗi nhớ ngọt ngào


[Hình: 62dec4e791c378210bfbfc0e4b0b1bf3.jpg]
247_ GIỮ TÌNH THU
Jenny Ho
( 14 ngày cách ly ).

Thức hay ngủ
Giấc cũng sẽ tràn qua
Mộng có, không
Đêm chẳng biết dừng lại
Đời tỉnh, mê
Rồi cũng không tồn tại
Chẳng cần chờ
Hư thực cũng biến tan

Cuối đêm còn
Em ơi, mộng có muộn
Đừng động khẽ
Mộng đẹp, khói mây tan
Cuối đêm dài
Khắc khoải niềm riêng tàn
Em hãy để
Mộng về ru say giấc

Hoàng hôn kia
Bóng ngã đẹp vô vàn
Tựa mặt trời
Cuối thu vàng ánh lá
Đầy chất thơ
Chăm chút, phút thu tan
Giữ em nhé
Tình thu không tan rã



[Hình: 14_Central_Park_1.jpg]
248_ NÍU GIỮ
Jenny Ho
( 14 ngày cách ly ).

Thứ níu giữ
Không phải là niềm đau
Hay hy vọng
Niềm tin kia lệch lạc
Thứ níu giữ
Không thể là ảo giác
Chập chờn bay
Khoảng sáng tối vô hồn

Giữ đời nhau
Bước chân đi khẳng định
Bằng trái tim
Ngược ý, lý trí mình
Bằng tình yêu
Trong sáng ánh lung linh
Thứ xa xỉ
Lạc loài giữa đời thực

Thứ ta níu
Là tình yêu đích thực
Thứ ta giữ
Là cuộc sống tươi xanh
Đời thực hư
Em ơi, hãy níu giữ
Níu đời nhau
Ta giữ lấy tình mình


[Hình: cau-do-ve-mua-thu.jpg]
249_ KHÔNG CÓ EM
Jenny Ho
( 14 ngày cách ly )

Không có em
Biển chắc gì không động
Se siết mình
Khi cơn gió ùa qua
Không có em
Sóng chắc gì đứng lặng
Cuộn ngàn khơi
Gào da diết bờ xa

Không có em
Buồn trào lan biển lớn
Khát cánh buồm
Biển trống vắng vô vàn
Không có em
Buồn tan xa phố thị
Đèn đìu hiu
Rời rã bóng đêm tràn

Vẫn cứ thế
Em ơi, lòng đầy sóng
Biển lòng anh
Sóng trào lộng chẳng dừng
Vẫn cứ thế
Nơi vắng em, thiếu bóng
Nỗi nhớ ngàn
Chao đảo khấy trào dâng


[Hình: vov_3_bogs.jpg]
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36