Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: TRANG THƠ JENNY HO
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
71 _ GIÁ MÀ...
Jenny Ho

Giá như trời ngang đất
Chắc gì sóng xa bờ
Giá mà biển thinh lặng
Chắc gì gió bơ vơ

Giá mà sóng không vỗ
Chắc gì là biển khơi
Giá mà em không đợi
Chắc gì tình xa xôi

Nhưng đất trời quy luật
Tồn tại đến muôn đời
Như em thành quy luật
Yêu chỉ mình anh thôi


[Hình: nhung-mau-gach-tranh-3d-phong-canh-dep-c...j16325.jpg]
72_ ĐỦ
Jenny Ho

Nắng đủ ấm
Trời heo may trở lạnh
Gió thoáng qua
Đủ mát nắng hanh vàng
Trăng đủ sáng
Đêm về mặt trời thiếu
Lấp lánh sao
Thay đủ ánh trăng ngần


Trời mưa nắng
Mạch đất ngầm đủ sống
Nguồn suối sông
Biển đủ lớn mênh mông
Hoa mãi nở
Đủ cho hương toả ngát
Có chua cay
Mới đủ vị mặn nồng

Dẫu cuộc đời
Chẳng thể đủ, anh mong
Tình yêu em
Đủ mặt trời bừng sáng
Anh có em
Đủ niềm tin cuộc sống
Trái tim anh

Đủ nhịp đập chẳng dừng


[Hình: tranh-phong-canh-voi-ve-dep-hap-dan-khie...ay-dam.jpg]
73_ GIÓ MÙA THU
Jenny

Gió mùa thu xoã tóc.
Mượt mà gọi đêm mê
Em lã lợi đợi sáng
Tình thơ ơ chưa về

Gió mùa thu hờ hững
Lạnh the thắt theo sau
Em trốn mùa cuộn kín
Đắp tình anh đêm thâu

Gió mùa thu khởi sắc

Hương thu nhẹ thênh thang
Tình anh dài rộng mãi
Ru tình mình quanh năm



[Hình: thu-1504399379412.jpg]
74_ KHÁT
Jenny Ho

Em uống giọt
ly bôi sao mà đắng
Nhắp chén đời
chưa vơi đã vội đau
Tình khát tình
Như men cạn thấm lâu
Lửa khát lửa
Khi đông về thiếu ấm

Em uống cạn
giọt tình còn mê muội
Trong u mê
Chưa thoả khát cơn say
Khát đời cùng
Như đất trời thiếu nước
Khát tình mình
Nắng hạn thiếu mưa mây

Ta khát nhau
Từ đã trong tiền kiếp
Từ kiếp nào
Mình đã có trong nhau
Tình cháy bỏng
Cạn đời luôn vẫn khát
Một tình chung
Dù năm tháng bạc màu


[Hình: H368.jpg?quality=100&width=1200&height=1200]
75_ TIẾNG GỌI
Jenny Ho

Em có gọi
Mà tình không lên tiếng
Gió hư hao
Trầm mặc những thì thào
Thử hỏi lòng
Bằng tiếng tơ dứt khoát
Sợi dây chùng
Co thắt những âm hao

Tình co giãn
Đàn hồi cung tơ phím
Nhạc thay lời
Cung bậc cũng kêu van
Âm thanh tình
Giật sóng gọi miên man
Em chẳng gọi
Bờ yêu về vang vọng

Em yêu hỡi
Tình gọi tình tha thiết
Tiếng lòng em
T
hánh thót trái tim anh
Hãy lắng nghe
Trái tim mình da diết
Điệp khúc ngàn
Bát ngát tiếng tình ngân


Jenny


[Hình: Hai1-750x455.jpg]
76_ VỀ CÙNG EM
Jenny Ho

Về cùng em
Biển qui nhon vẫn đợi
Mặt trời lên
Sóng sánh ánh biếc vàng
S
óng đôi mình
Khoả cơn vui thỏa thích
Hạnh phúc cùng
Réo rắt giữa thông ngàn

Về cùng em
Bờ hoang cỏ hiu quạnh
Ngóng chờ nhau
Bạc đá thiếp đầu gành
Biển lẻ loi
Sóng giá lạnh cuộn mình

Bão nông nổi
Làm đau lòng trời đất

Về anh nhé
Quinhon tình 
lộng lẫy
Nơi bắt đầu
Hạnh phúc dỗ yên bình
Nơi giữ mãi
Tình yêu mình ngời toả
Dậy bừng lên
Bất tận những bình minh



[Hình: 085447_2_SVJQ.jpg]
77_ ĐÊM CẠN
Jenny Ho

Đêm lặng quá
Sao còn chưa chịu ngủ
Tiếng thở đêm
Bình lặng suốt màn đêm
Canh chở trăng
Lặng dần vừng sáng tối
Trăn trở còn
Giấc vỗ chẳng bình yên

Em đừng thức
Cuối đêm dài sâu thẳm
Rạng ngày mai
Má phấn chẳng còn tươi
Chông chênh kia
Vẫn còn mãi bên đời
Đừng để vuột
Thời gian màu son thắm

Anh đừng thức
Đêm đang vùi sâu giấc
Cho cơn mơ
Chưa đến vội bẽ bàng
Đừng hoang phế
Đời nhau khi không thể
Hạnh phúc kề
Đêm ru mãi bình an




[Hình: nhung-bai-tho-ve-trang-hay-nhat_014215961.jpg]
78_ BIỂN ANH VÀ SÓNG EM
Jenny Ho

Anh thường ví
Tình anh như biển rộng
Giọt nhỏ nhoi
Em rớt biển tình anh
Anh thường ví
Tình em con sóng nhỏ
Bọt sóng hoà
Muôn trùng biển rờn xanh

Anh nào hiểu
Khi tình anh biển mặn
Giọt nhỏ em
Hoá ngọt lịm biển lành
Anh có biết
Đại dương không sóng nhỏ
Có thể nào
biển lớn sóng long lanh

Hãy so sánh
Cùng chung nhau nỗi nhớ
Chẳng thể nào
Rừng rực cháy như nhau
Hãy so sánh
Tình mình không đo đếm
Sáng ngày đêm
Đỏ lửa chẳng thay màu





[Hình: wave-photography-ocean-sea-44__880.jpg]
79_ HƯƠNG BẤT TẬN
Jenny Ho

Gió đẩy nắng
Sợi vàng rơi rớt lại
Giọt hanh hao
Nắng đọng lại cuối mùa
Gió thổi nắng
Cuối chân trời bóng tắt
Hoàng hôn tan
Lạc dấu bước chân xưa

Mưa trái mùa
Rớt ngăn cơn gió đọng
Ướt bầu trời
Tơi tả màn đêm buông
Mưa bất ngờ
Cho tan hạ chờ đông
Để hoang mang
Bất thường thời tiết đổi

Tình chúng mình

Dẫu dãi dầu mưa nắng
Vẫn thắm nồng
Rực rỡ sắc hoa tươi
Nắng trong mưa
Mưa lẫn sợi nắng vùi
Vẫn ngời toả
Ngạt ngào hương bất tận




[Hình: yeu-trong-mua-xuan-2.jpg]
80_ LẶNG DÕI BƯỚC EM
Jenny Ho

Đường em về
Vẫn bước qua hoàng hôn
Vẫn con phố
Cúi mình chiều tắt nắng
Vẫn bóng đêm
Heo hắt ngọn đèn đường
Vẫn gió trải
Thổi đông qua bất tận

Em đi về
Đông còn đang trĩu nặng
Đôi vai gầy
Chở gió rét lạnh căm
Em đi về
Chuyến tàu nào có đợi
Để chờ em
Kịp bước với màn đêm

Anh vẫn thế
Dõi theo từng hơi thở
Xua mùa đông
Rét cóng cạnh bên em

Anh vẫn cứ
Xót lòng em trăn trở
Chuyến tàu đưa
Có kịp bước về đêm?

Anh nhớ lắm
Bóng vợ mình tắt nắng
Dưới hoàng hôn
Nghiêng ngã chỉ riêng em
Thương làm sao
Bốn mùa đi hiu quạnh
Lặng lẽ anh
Đau buốt trái tim mình

10:25 AM


[Hình: Tranh-phong-canh-bon-mua-rung-cay-la-van....22mx2.jpg]
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36