10-01-2021, 10:16 AM
250_ THẤT HỨA
Jenny Ho
( 14 ngày cách ly )
Tháng tư rồi
Mùa có phải cũng thay
Trời trái gió
Em ngược về trái chốn
Tháng tư xa
Khuất nẻo bóng em về
Vẫn là bờ
Vẫn hoàng hôn ven biển
Sao ngăn rồi
Hai biển chung đại dương
Tháng tư trở
Xoay mình, trong nắng hạ
Tháng tư vàng
Đau đáu ngóng thu sang
Hai mùa vẫn
Tháng tư yêu đến lạ
Kề bên biển
Đã bao lần ta hứa
Tháng tư cùng
Chia sẻ giấc trăm năm
Đêm mềm gối
Thơ tình anh cất cánh
Đã bao lần
Thất hứa tháng tư mình
Jenny Ho
( 14 ngày cách ly )
Tháng tư rồi
Mùa có phải cũng thay
Trời trái gió
Em ngược về trái chốn
Tháng tư xa
Khuất nẻo bóng em về
Vẫn là bờ
Vẫn hoàng hôn ven biển
Sao ngăn rồi
Hai biển chung đại dương
Tháng tư trở
Xoay mình, trong nắng hạ
Tháng tư vàng
Đau đáu ngóng thu sang
Hai mùa vẫn
Tháng tư yêu đến lạ
Kề bên biển
Đã bao lần ta hứa
Tháng tư cùng
Chia sẻ giấc trăm năm
Đêm mềm gối
Thơ tình anh cất cánh
Đã bao lần
Thất hứa tháng tư mình