Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: TRANG THƠ JENNY HO
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
1021 _ MẮT NHÌN CHUNG HƯỚNG TIẾN
            Jenny Ho

Điều quan trọng
Thượng đế đã sinh ra
Không hiển nhiên
Mà mắt nhìn đặt trước
Hướng dõi theo
Với ánh nhìn chẳng ngược
Phía tương lai
Đôi mắt điểm khởi đầu

Tình quan trọng
Khi chung đôi, cùng bước
Chẳng phía sau
Quá khứ đã phôi pha
Tầm nhìn rộng
Tim thấu hiểu sâu xa
Đã chung bước
Mắt nhìn chung hướng tiến

[Hình: top-20-loai-hoa-dep-nhat-the-gioi-co-1-l...209764.jpg]
1022_ CHẲNG HỀ VƠI
           Jenny Ho

Gió tha thiết
Thổi lời yêu không dứt
***g lộng trời
Ngàn gió thổi trong lành
Giữ tinh khiết
Không gian nào dời đổi
Gió tan bay
Vẫn biêng biếc trời xanh

Trời một đời
Yêu da diết gió lành
Bốn hướng phương
Trời mặc tình gió thả
Gió bay đi
Lòng trời nào hối hả
Chốn xa xôi
Gió muôn hướng quay về

Em trời rộng
Chứa tình anh: cơn gió
Ngàn phương bay
Cũng trở lại bầu trời
Trái tim anh
Về em, hướng không đổi
Cơn gió tình
Vĩnh viễn chẳng hề vơi

[Hình: 30.jpg]
1023_ NGƯỢC
           Jenny Ho

Em ngược mặt trời
Anh ngược vầng trăng
Tình yêu ngược sáng
Bao giờ trăm năm?


1024_ VƯỢT
           Jenny Ho

Em miền đất hứa
Dặm ngàn xa vời
Yêu em, anh vượt
Muôn trùng biển khơi


[Hình: images?q=tbn:ANd9GcSJ2Sp_lMo4s1g-esMPML0...M&usqp=CAU]

1026_ MƯA THU
          Jenny Ho

Nhớ em, tình đổ mưa thu
Tim anh đọng giọt tương tư khuấy trào


1027_ ĐÊM GIẤU MỘNG
          Jenny Ho

Trời buồn mưa đổ
Em buồn nhớ anh
Đêm sâu, giấu mộng
Bao giờ tàn canh?


1028_ TÌNH CHƯA KỊP NGỎ
           Jenny Ho

Vén đêm, ngày chưa tới
Bình minh đã sẵn sàng
Tình anh chưa kịp ngỏ
Sao tim em rộn ràng


[Hình: 78deb996e167904231c81390b6c8af95--bouque...tattoo.jpg]
1025_ ĐIỀU DUY NHẤT
           Jenny Ho

Có phải chăng
Chỉ một lần duy nhất
Ngày trong năm
Thắp nến đỏ chúc mừng
Sinh nhật đến
Ngày sinh không thay đổi
Chỉ tháng năm
Trôi mải miết chẳng dừng
Có phải chăng
Cũng một lần duy nhất

Ngày đầu tiên
Tha thiết nói yêu nhau
Ngày duy nhất
Tinh khôi không thay sắc
Mặc thời gian
Năm tháng có phai màu
Năm, một ngày
Chúc mừng nhau sinh nhật

Nhưng tình yêu
Một lần đến trong đời
Điều duy nhất
Theo thời gian bất biến
Chỉ một lần
Là vĩnh cửu, em ơi



[Hình: images?q=tbn:ANd9GcT_C-iv1Syq6W25sOX4Z9_...E&usqp=CAU]
1029_ TÌNH YÊU VÀ HÔN NHÂN
           Jenny Ho

Có thể nào
Hôn nhân không tình yêu
Tình khởi đầu
Nuôi mạch nguồn cuộc sống
Thuyền tình đến
Bến trăm năm khát vọng
Có thể nào
Thiếu năm tháng yêu thương

Hạnh phúc vững
Khi tình yêu nền móng
Không tình yêu
Sao kết hợp lứa đôi
Chung cuộc đời
Hôn nhân nào thể thiếu
Mình yêu nhau
Mới hôn phối, em ơi



1030_  XUÂN CƯỜI
            Jenny Ho

Ấp trọn đông
Xuân hoa xuyên tuyết nở
Nụ hoa cười
Tan cạn cả giá băng
Cuối trời đông
Tê tái suốt quanh năm
Bắc cực lạnh
Hoa như xuân ấm nóng

Chẳng xuyên tuyết
Giữa trời đông rét mướt
Trời sắc màu
Tan băng đá, em cười
Trong tim anh
Nào có phải xa xôi
Nụ ấm áp
Em cười, mùa xuân tới


[Hình: 494aa91bc7a63e4b1a0f0e71cd61e0e3.jpg]
1031_ MÌNH CÙNG VỀ
           Jenny Ho

Về thôi em
Nắng cháy vàng đồng cỏ
Thiếu gió về
Nóng rát những hè trưa
Đồng trống không
Vắng bóng những cơn mưa
Đất trời anh
Cạn bốn mùa hạn hán

Về thôi anh
Phố phường em chìm đắm
Chẳng tan mưa
Nắng tuôn đổ thất thường
Cánh chim xa
Khát đường bay về tổ
Em mỏi mòn
Đợi năm tháng trùng phùng

Mình cùng về
Nắng dịu mát đường xa
Mưa vơi giọt
Mềm tan qua cơn gió
Mình cùng về
Mùa chín vàng thương nhớ
Đất trời cùng
Gặt hái một mùa yêu

[Hình: images?q=tbn:ANd9GcRIgd7kqFGkSwmVxBc-S4n...o&usqp=CAU]
1032_ ĐỪNG BUỘC
          Jenny Ho

Đừng buộc sắc
Giữ thiên nhiên nguyên thủy
Ánh màu thay
Muôn sắc đổi, nào ngưng
Khí hậu chuyển
Mưa thay nắng chẳng dừng
Nào thể buộc
Màu trời không dời đổi

Đừng buộc chặt
Giấc mơ đời cất cánh
Bầu trời cao
Mơ lơ đãng bay đi
Giấc mơ níu
Tựa khói giữ trong tay
Vòm rộng lớn
Khói bay đi sao giữ

Đừng buộc tình
Trong trái tim khao khát
Giữ trăm năm
Mộng, khói chẳng tan tiêu
Hãy cứ để
Tình tự do đôi cánh
Cùng bay lên
Với bát ngát tình yêu


[Hình: hinh-anh-hoa-linh-trang-muot.jpg]


1033_ CHUYẾN TÀU CÔ ĐƠN
          Jenny Ho

Mình em trên sân ga
Rỗng tếch những toa tàu
Buồn dâng…ôi…bao la…
Nắng chiều dần nhạt màu*

Mình em tàu trống, cạn
Khách đường xa chưa về
Bóng hoàng hôn lịm tắt
Thắp màn đêm ê chề

Mình em đời luôn vội
Tất tả chuyến đi, về
Gió ngày đêm chẳng cạn
Lạnh một đời thắt the

Đời tựa chuyến bôn ba
Đi, về có kịp bước
Chuyến tàu xa có chờ
Theo chân em mải miết…


Quá hay ! 
Theo hn thì chuẩn đến từng chữ !
Hay tuyệt hn rất thích bởi rất riêng , rất vắng .
Và mênh mang buồn ...
Đúng là bài này hay quá .
Đọc cứ thấy mênh mang buồn mà lại k bi lụy mới lạ 

.BÓNG TẮT HOÀNG HÔN
Hạnh Nguyên

Tiếng còi tàu cũng biết
Thế nào là cô đơn
Chỉ một người nghe được
Khuấy mênh mang nỗi buồn

Cả đường ray cũng biết
Thế nào là cô đơn
Chở mình em xuôi ngược
Xé đôi đêm chập chờn

Cả thời gian cũng biết
Thế nào là cô đơn
Tàu lao vào chiều biếc
Bóng tắt rồi hoàng hôn

Chết chìm cùng hoàng hôn
Chìm trong hoàng hôn xanh

[Hình: 78deb996e167904231c81390b6c8af95--bouque...tattoo.jpg]



1034_ KIÊN CƯỜNG SÀI GÒN
           Jenny Ho

Chẳng còn đó
Thời gian để trăn trở
Sài Gòn đau
Nhức nhối suốt năm canh
Chưa kịp quên
Phố bát ngát trời xanh
Sài Gòn khỏe
Dậy bừng bao sức sống

Sài Gòn có
Dẫu trời đất thiên tai
Dông tố đến
Bình yên rồi trở lại
Luôn mạnh mẽ
Sài Gòn vượt trở ngại
Phố ốm rồi
Chóng khỏe lại vui tươi

Khát vọng sốn
Chẳng thể nào mai một
Niềm tin yêu
Muôn sức sống trào sôi
Đừng day dứt
Trong cơn đau vật vã
Sài Gòn ta
Còn đó những ngày mai

Còn tương lai
Rực rỡ vẫn đợi chờ
Chẳng khuất phục
Thiên tai cùng bệnh tật
Phố kiên cường
Ngọc viễn đông bất khuất
Vẫn sớm mai
Thức dậy với bình minh




[Hình: Convallaria_majalis.jpg]

1035_ MÙA YÊU
          Jenny Ho

Em như hạ
Đổ đời anh nắng lửa
Thiêu đốt trời
Khuấy nỗi nhớ trào tuôn
Em như thu
Đất trời mùa vàng lá
Xao xác chiều
Tan tác bóng hoàng hôn

Em như đông
Trọn mùa tuyết trắng phủ
Tê cóng trời
Lạnh thấu buốt năm canh
Em như xuân
Xua đông tàn giá rét
Mùa xinh tươi
Hoa lá phủ dâng cành

Cả đời anh
Bốn mùa qua da diết
Chỉ tình em
Duy nhất một mùa theo
Năm mãi có
Mùa theo mùa mải miết
Nhưng tình em
Chỉ có một mùa yêu

[Hình: 0876ea21032b599c403e7228fe3b7db0.jpg]

1036_ NỬA
           Jenny Ho

Nửa trăng, trăng khuyết
Nửa thơ, sao thành
Nửa đời, sao đủ
Đôi mình trăm năm



1037_ GÓP NỬA
          Jenny Ho

Mình em, chỉ nửa
Sao đời long lanh?
Mình anh, chỉ nửa
Sao bầu trời xanh?

Trời, trăng góp nửa
Ngày đêm rạng ngời
Đôi mình góp nửa
Tình yêu tuyệt vời


[Hình: images?q=tbn:ANd9GcRxZXnCGx1-lEFQ4lun4Z5...4&usqp=CAU]

1038_ THIẾU NỬA
          Jenny Ho

Không anh, thiếu nửa
Tình em, sao đầy
Tình yêu, thiếu nửa
Cô đơn trọn đời


1039_ NÀO CÁCH XA
          Jenny Ho

Trời, trăng cách nhau
Đêm, ngày cách biệt
Chúng mình cách mặt
Tình nào cách xa




[Hình: hoa-linh-lan-2014-33.jpg]


1040_ NGHỊ LỰC SÀI GÒN
              Jenny Ho
      ( Mùa cách ly)  4/8/ 2021

Sài Gòn ốm
Vắng hoe từng con phố
Ánh điện nhoè
nhức nhối những hàng cây
Lá rũ mìnhau em ơi
Sợ da diết gió lay
Đêm động đậy
Trở mình, Sài Gòn thức

Chẳng ai đi
Chân qua hè khe khẽ
Chẳng người về
Khua động lại cơn đau
Đêm ngạt thở
Oxy chừng cạn kiệt
Một Sài Gòn
Thao thức dỗ canh thâu

Người_ Người đau
Cả nước lặng chìm theo
Lời nghẽn mạch
Thì thầm con phố mệt
Ai đó nằm
Đêm sâu chưa tiễn biệt
Lặng lẽ mình
Đẫm ướt giữa đêm sương

Trời Sài Gòn
Dậy khói những tang thương
Đau buốt cả
Ba miền: Nam, Trung, Bắc
Chẳng yếu ớt 
Sài Gòn đầy nghị lực
NGỌC VIỄN ĐÔNG
Mạnh mẽ sức hồi sinh

Người_ Người chia
Lòng nhân đạo vô biên
Giăng tay suốt
Hành trình dài đau xót
Đất nước mãi
Niềm tự hào dân tộc
Tổ quốc mình
Bất biến một vòng tay


[Hình: images?q=tbn:ANd9GcRfW0KEx1logEx5S9Ld7GY...E&usqp=CAU]
1040 _NGHỊ LỰC SÀI GÒN
           Jenny Ho


( Ngày 4-8-2021 . Bài thơ là cõi lòng đau đáu của người bạn VK Australia JENNY HỒ gửi về đồng bào Sài gòn và đồng bào cả nước đang sống trong tâm dịch . - Xin phép tác giả được đăng bài thơ lên trang của mình để bạn bè cùng đọc . - Hình ảnh mượn từ Fb của Thu Van Vo và một số bạn khác )
Hạnh Nguyên

[Hình: 1-1702357666-954-width800height500.jpg]

1041_  HÒA MỘT ?
           Jenny Ho

Trời xa, trăng nhớ
Trăng xa, nhớ trời
Tình ta đêm, ngày
Bao giờ hoà một?



1042_ HỌC
           Jenny Ho

Tình yêu đến
Mắc sai lầm vẫn vướng
Đúng hay sai
Vẫn cứ mãi mở lòng
Vẫn cứ yêu
Dù bao lần vấp ngã
Tim rung hoài
Dù kinh nghiệm đau thương

Học cách hiểu
Từ những điều từng trải
Học bao dung
Cay đắng với bao điều
Tim đón nhận
Có vô vàn chua chát
Chẳng thể nào
Anh học cách thôi yêu

[Hình: images?q=tbn:ANd9GcQfgpFtFIkhq2KWaxYb6AB...M&usqp=CAU]
1043_ RƠI
           Jenny Ho

Giọt rơi đại dương
Tăm hơi tìm kiếm
Tình yêu quí hiếm
Biển khơi khó tìm


[Hình: 369e9f750d9ec0346743f1ef55db0289.jpg]

1044_ HƯ ẢO
           Jenny Ho

Em bước tới vực sâu
Đá đầu ghềnh sừng sững
Bước chân đời hụt hẫng
Em ngã vào mênh mông

Rơi cơn mơ không tưởng
Vực sâu kia vẫn sâu
Nhẹ nhàng thân rơi mau
Tâm không còn vướng bận

Đáy không chừng vô tận
Vật cản đường đã buông
Rớt xuống đời vận mệnh
Đã là của hư không…

Mơ như thật, như không
Mộng như hư, như ảo
Tình như có, như không
Đời thật, không như ảo


[Hình: 21-13-8.jpg]
1045_ TÌNH CỎ
           Jenny Ho

Chẳng che chắn
Dưới bầu trời khắc nghiệt
Trơ thân mềm
Giữ xanh mướt thiên nhiên
Cây cỏ non
Dậy sức sống vô biên
Bất chấp cả
Trời bốn mùa mưa, nắng

Tình ta đó
Dưới bầu trời dông tố
Chẳng chốn nơi
Che chắn bão cuộc đời
Thân cây cỏ
Tình vươn mình lớn dậy
Theo thời gian
Tình năm tháng rạng ngời

[Hình: bo-anh-hoa-chao-mung-ngay-phu-nu-viet-nam-20-10-19.jpg]


[b]1046_ TÌNH CHUNG TUYỂN TẬP
           Jenny Ho

Tình như giấy
In chung nhau quyển sách
Trang đầu tiên
Trang cuối, giống y nhau
Giấy mực in
Khắc họa duy nhất màu
Chẳng thể khác
Chỉ một trang sai lệch

Yêu như sách
Hoà một, hai tâm hồn
Chia tâm tư
Cùng chung một khao khát
Yêu như sách
Nào thể chia hai tập
Hai cuộc đời
Nào thể tách riêng đôi
[/b]

[Hình: hoa-dep31.jpg]
[b]1047_ MUÔN SẮC TÌNH YÊU
            Jenny Ho

Trời bốn mùa
Chia cả nắng, gió, mưa
Xuân, hạ chia
Thu, đông bốn mùa đủ
Bầu trời đẹp
Sắc xanh, vàng, tím, đỏ…
Hương sắc đời
Nhuộm vạn vật xinh tươi

Tình bốn mùa
Dẫu đổi thay bao sắc
Nắng, gió, mưa
Cùng bão tố đầy vơi
Chẳng thắm sắc
Sao tình yêu tuyệt đẹp
Tựa cầu vồng
Cần cả nắng, mưa rơi
[/b]
[Hình: 7556fb7a9724634f1e8f6b7751f1c9f8.jpg]
[b]1048_ SAO THỂ SÁNH
           Jenny Ho

Bao nhiêu nước
Sao cho vừa biển cả
Bao nhiêu sông
Lấp kín đại dương đầy
Trời bao mùa
Mưa đổ chẳng cạn vơi
Chẳng thể ắp
Cho biển trào lũ lụt

Tình cũng thế
Tim bạt ngàn lớn rộng
Chẳng thể nào
Đầy ắp khoảng bao la
Biển, trời cạn
Trái tim mình bất tận
Sánh đất trời
Sao thể sánh tình ta
[/b]
[Hình: y-nghia-hoa-iris-4.jpg]
1049_ ƯỚT MƯA
           Jenny Ho

Trời gieo mưa xuống
Mầm vươn đất lành
Ước mưa em ngấm
Ướt mềm tình anh


1050_ LẠC
          Jenny Ho

Gió đi hướng ngược
Mây lệch hướng trôi
Em theo chiều gió
Lạc anh mây trời


[Hình: images?q=tbn:ANd9GcS_3Wf-4hCOLSg90wjAUU1...w&usqp=CAU]
1051_ NGÀY ĐÊM ÁNH TOẢ
           Jenny Ho

Mặt trời anh rạng
Vầng trăng em ngời
Góp nhau ánh tỏa
Ngày, đêm tình đời



1052_ VẪN LIỀN
           Jenny Ho

Đất, trời cắt nửa
Trăng cách mặt trời
Tình mình cách nửa
Vẫn liền đôi nơi

[Hình: hoa-mau-tim-4.jpg]


1053_ NÔNG NỔI
           Jenny Ho

Tình nông nổi
Trời vội vàng trút nắng
Nông nổi lòng
Cũng bất tận mưa buông
Cứ dại dột
Mưa tuôn nắng thất thường
Yêu nông nổi
Đất cách trời xa lắc

Em nông nổi
Yêu Sàigon mưa, nắng
Sydney em
Trời nào thể chung mùa
Tình trái gió
Trở trời, anh mãi biệt
Liệu chúng mình
Có thể nắng, mưa hoà?

[Hình: 10-loai-hoa-dai-mau-tim-thumb.jpg]
1054_ CÁCH XA
           Jenny Ho

Chúng mình trời trăng
Chia đêm, ngày đủ
Tình chung muôn thủa
Sao hoài cách xa?



1055_ NGHỊCH ĐẢO
           Jenny Ho

Bao giờ suối ngược
Sông chẳng dòng xuôi
Đất trời nghịch đảo
Thì mình chia đôi




1056_ ĐỦ ĐÔI
          Jenny Ho

Bên kia đêm tối
Còn có bình minh
Đêm, ngày luôn đủ
Như đôi chúng mình



[Hình: hoa-onion-giant-3.jpg]
1058_ KHẢ BIẾN VÀ BẤT BIẾN
           Jenny Ho

Đừng xua nắng
Cho bầu trời tăm tối
Chưa hoàng hôn
Đừng vội vã ngày tan
Đừng buông đêm
Cho tắt lịm ánh tràn
Trăng, sao muộn
Chưa sẵn sàng tỏa sáng

Đừng đổ mưa
Mất vầng dương chói sáng
Ướt đẫm ngày
Ảm đạm kéo mây đen
Chẳng yên bình
Mưa đổ tuôn dông tố
Trời trong xanh
Bay biến chốn khôn cùng

Dẫu không thể
Ngăn được trời mưa, nắng
Đừng hoang mang
Trước gió, bão gian nan
Sắc cuộc đời
Dẫu muôn màu khả biến
Sắc tình mình
Bất biến với thời gian

[Hình: hoa-onion-giant-4.jpg]
1057_EM VỀ GIỮA THÁNG HAI
          Jenny Ho

Anh đốt nến tháng hai
Thổi vào đêm rạng rỡ
Ngọn gió xuân oà nở
Cháy bùng đêm tình nhân

Nến tháng hai chưa tan
Kịp em về lễ hội
Tình nhân yêu nào vội
Tháng hai nến chưa tan

Tháng hai thắp nến đỏ
Valentime lung linh
Tình tự xưa còn đó
Viết hoài cuộc tình xanh

Em về giữa tháng hai
Lửa tình yêu vẫn toả
Mười năm ngọn nến đỏ
Cháy lên ngày trăm năm


[Hình: hoa-onion-giant-6.jpg]
1059_ BIỂN TÌNH
          Jenny Ho

Đừng như hồ lặng
Chết chìm tình anh
Hãy như con sóng
Trào dâng biển tình



1060_ EM CƯỜI
            Jenny Ho

Trời cười, tươi nắng
Mây cười, trời xanh
Em cười đánh thức
Rộn ràng tim anh


[Hình: hoa-onion-giant-1.jpg]
1061_ RẰM TOẢ
           Jenny Ho

Vầng trăng dẫu khuyết hay tròn
Tình ta rằm tỏa dẫu mòn thiên thu



1062_ BẦU TRỜI TÌNH TA
          Jenny Ho

Trời vui, nắng toả
Trời buồn, mưa tuôn
Tình ta mưa, nắng
Bên nhau vui, buồn

[Hình: images?q=tbn:ANd9GcT29eiVfrV_C_aRmjr57RA...s&usqp=CAU]

1063_ XUYÊN BÃO
           Jenny Ho

Thuyền ra khơi
Chắc gì không nắng gió
Nghìn trùng xa
Bão tố vẫn bất thường
Sóng mặc tình
Dậy bừng ngày biển động
Thuyền chênh chao
Có vượt nổi bão dông?

Tình hai ta
Chung một chuyến hành trình
Biển tình yêu
Thể nào không sóng gió
Hãy cùng học
Lái thuyền xuyên bão tố
Đời bình yên
Cập đỗ bến yêu thương


[Hình: flowers-8383421_960_720.jpg]

1064_      RỜI?
              Jenny Ho

Nắng rời đi
Ánh vàng còn sót đọng
Bịn rịn trời
Dù cũng sẽ tàn phai
Nắng rời đi
Lòng cứ lưu luyến mãi
Ngóng ngày lên
Rạng rỡ những sớm mai.

Mưa rời đi
Ướt sũng trời còn đọng
Sắc màu buồn
Tăm tối vẫn chưa vơi
Mưa rời đi
Lòng ngậm ngùi nuối tiếc
Giọt vấn vương
Vẫn thấm đẫm đất trời

Tình cũng thế
Em ơi, nào có khác
Dẫu rời nhau
Tình chẳng thể phôi pha
Mưa, nắng đi
Thiết tha còn giữ lại
Tim chúng mình
Chẳng giây phút rời xa





[Hình: images?q=tbn:ANd9GcQAyludjhBRaf1_91TmqBg...I&usqp=CAU]

1065_ CHỈ CẦN
              Jenny Ho

Như là biển
Đâu cần lấp đầy nước
Giữa thênh thang
Da diết muốn dậy bừng
Ngày không thể
Thiếu sóng trào bất tận
Động ngàn khơi
Ngất ngưởng biển tình dâng

Yêu đâu cần
Tình ắp đầy, chất ngất
Chứa chật nhau
Trong trái tim vô ngần
Yêu chỉ cần
Tim nhóm lên ngọn lửa
Cháy đêm ngày
Xuyên suốt cả thời gian

[Hình: loai-hoa-de-trong-p1-7.jpg]


1066_ NỞ ĐÓA VÔ THƯỜNG
          Jenny Ho

Tình yêu đến
Lứa đôi điều có thể
Tựa mầm xanh
Vươn dậy đất lòng sâu.
Như sớm tối
Mặt trời lên thức, ngủ
Điều đương nhiên
Nào phải phép nhiệm màu

Cây đơm trái
Cần chăm sóc, xới vun
Trời thức, ngủ
Cần vòng xoay trái đất
Tình yêu đến
Cần yêu thương bền chặt
Phép nhiệm màu
Tình nở đóa vô thường



[Hình: net-dep-tu-nhien-cua-hoa-cam-tu-cau.jpeg]



1067_ VÔ TÌNH
           Jenny Ho

Vô tình gió cuốn
Mây cuồn cuộn bay
Vô tình em để
Tình anh thành mây




1068_ GÓP
          (Mùa cách ly)

Góp suối nên sông
Góp sông nên biển
Góp tình bỗng biến
Đôi mình đại dương



1069_ SỐ CẦN!
           Jenny Ho

Tình anh lớn mãi
Lũy thừa, cộng, nhân...
Em chưa thấy đủ
Cho anh, số cần!



[Hình: net-dep-tu-nhien-cua-hoa-cam-tu-cau.jpeg]


1070_  TÍCH GÓP
              Jenny Ho

Thác bắt đầu
Tích góp những cơn mưa
Gom cạn kiệt
Đổ dòng tuôn bất biến
Sông bắt đầu
Nhận mạch nguồn dâng hiến
Về biển đầy
Hoá đại dương bao la.

Tình anh sánh
Như sông tuôn, thác đổ
Chẳng thể dừng
Dòng tích góp trôi xuôi
Theo năm tháng
Tuôn nguồn yêu bất tận
Hoá thênh thang
Tình biển lớn đầy vơi


[Hình: images?q=tbn:ANd9GcR9Ueveb9Rwu5b8YWmuos8...w&usqp=CAU]
1071_ LƯỚI TÌNH
              Jenny Ho

Trời tuôn đổ nắng
Muôn nơi dâng tràn
Đố em thoát được
Lưới tình anh giăng



[Hình: images?q=tbn:ANd9GcSihGZBJDemaZvyargF9kN...Bvie67uw&s]



1072_ ĐIỀU PHẢI HỌC
           Jenny Ho

Lời yêu thương
Luôn nằm trong tâm trí
Tiếng nói lòng
Thức dậy mọi bình minh
Nào phải học
Lúc khởi đầu đã thuộc
Tiếng ban sơ
Từ thủa mẹ cha sinh

Điều phải học
Thời gian luôn hạn hẹp
Giữ yêu thương
Như hoa giữ làn hương
Đời trăm năm
Chữ sắt son nhớ học
Thuộc nằm lòng
Song song nghĩa yêu thương

[Hình: images?q=tbn:ANd9GcQnWpdojG8r1uzoKPEM-yg...A&usqp=CAU]
1073_ LỰC HÚT
           Jenny Ho

Như trái đất
Đâu thể ngoài lực hút
Giữ thăng bằng
Mải miết quanh mặt trời
Nguồn sáng, tối
Ngày, đêm không thể thiếu
Mãi xoay tròn
Dâng sự sống muôn nơi

Em nào thể
Không có anh, lực hút
Chẳng thể nào
Tràn sức sống xinh tươi
Quỹ đạo tình
Bên nhau ngày, đêm đủ
Ta không nhau
Bất quy tắc cuộc đời

[Hình: images?q=tbn:ANd9GcQoHiaVR2rnYBc0C2VIW5G...U&usqp=CAU]


1074_ TRÒN, KHUYẾT
           Jenny Ho

Có tròn, có khuyết
Mới là vầng trăng
Tình ta trời đỏ
Mãi tròn trăm năm

[Hình: pngtree-white-water-lilies-bloom-in-the-...268092.jpg]
1075_ ĐÁ NÊN NGỌC
           Jenny Ho

Đá không dũa
Không mài sao thành ngọc
Phải dày công
Mới đá hóa kim cương
Tình đôi lứa
Không luyện rèn gian khổ
Chẳng bao giờ
Hạnh phúc tựa thiên đường




1076_ TÌNH DŨA HOÁ
           Jenny Ho

Đá tài nguyên
Thiên nhiên kia vốn sẵn
Dưới tay người
Đá hoá ngọc, kim cương
Như cuộc đời
Hai trái tim bình thường
Tình dũa hoá
Hạnh phúc ngời lấp lánh


[Hình: sung-vuong-hoavily.jpg]

1077_ TRĂNG ĐÊM
           Jenny Ho

Trăng vắt cạn
Ánh nguồn đêm rằm sáng
Toả bầu trời
Che khuất những ánh sao
Để thêm đen
Tối ba mươi thấm đẫm
Đêm vùi sâu
Dậy nỗi nhớ bung trào

Đêm vắt cạn
Canh thâu còn day dứt
Chờ tan đêm
Rạng rỡ ánh dương tràn
Gió thổi cạn
Sương đêm khuya tan chảy
Lạnh thấu đầy
Sao mãi chẳng tiêu tan

Trăng cạn mình
Tỏa ánh rằm ngời sáng
Đêm cạn mình
Mòn mỏi đợi bình minh
Em da diết
Tận cùng đêm nỗi nhớ
Tim vầng trăng
Vắt cạn nhớ thương anh

[Hình: hoa-sung-trang.png]
1078_ BỨC TỬ VÀ BẤT TỬ
           Jenny Ho

Nắng bức tử
Mưa chẳng về thấm đẫm
Gió hanh hao
Bức tử những cánh đồng
Nước bức tử
Suối cạn nguồn khô kiệt
Hạn hán trời
Bức tử những dòng sông

Em yêu hỡi
Nắng, mưa hoà tất yếu
Nhiên nhiên đâu
Bức tử sự sinh tồn
Dẫu cuộc đời
Nắng hạn, đẫm mưa tuôn
Tình chúng mình
Vẫn trăm năm bất tử


[Hình: images?q=tbn:ANd9GcSSEAW6jNHPNdJWWtqS3TJ...4&usqp=CAU]



1079_ TÌNH THAI NGHÉN
           Jenny Ho

Mùa thai nghén
Cánh đồng ươm mầm nẩy
Gieo hạt trồng
Chờ mải miểt nắng mưa
Mùa thai nghén
Ôm ngày tháng thoi đưa
Cánh đồng ươm
Gặt mùa vàng mơ ước

Tình thai nghén
Thủa nào em có biết
Lớn dần lên
Nào phải đợi tháng ngày
Đã chín mẩy
Trong anh tình khai nhụy
Đóa vô thường
Tình rực rỡ hôm nay

[Hình: july-18-2012-3.jpg]
1080_ TRIỆT SẢN
           Jenny Ho

Đừng triệt sản
Cơn mưa đầu mùa đổ
Tưới xinh tươi
Hoa lá cỏ cây xanh
Hạ bung trời
Đất cháy nắng chói chang
Mưa bất chợt
Hồi sinh lại sức sống

Đừng triệt sản
Yêu thương vừa mới chớm
Vắt cạn mình
Dẫu mưa nắng ầm ào
Sắc màu yêu
Nung trái tim đỏ lửa
Mạch đời dâng
Sức sống mãi dậy trào


[Hình: hoa-sung-trang.png]
1081_ NƠI TỐI NHẤT
           Jenny Ho

Nơi tối nhất
Dẫu chôn mình vào đất
Mầm non cần
Mạch sống mãi dâng trào
Cây cỏ vùi
Cần lòng đất thâm sâu
Nơi tối nhất
Ủ mình chờ lớn dậy

Nơi tối nhất
Nào ngại gì thiếu sáng
Dẫu đêm cùng
Vẫn còn đó trăng sao
Đêm ắp mộng
Trọn vẹn dậy khát khao
Khuất vầng dương
Đón đêm về tuyệt đẹp

Nơi tối nhất
Trái tim đâu cần sáng
Mạch ngầm sôi
Máu đỏ mãi lan truyền
Nơi tối nhất
Nuôi tình yêu lớn dậy
Nơi mạch đời
Bừng sáng những bình yên


[Hình: hoa-sung-4a.jpg]



1082_ BỨC TỬ
          Jenny Ho

Đừng xa nhau
Cho tình mình bức tử
Tiếng cười giòn
Tan tác trước cơn dông
Tình đọng giọt
Thấm mềm môi cay mắt
Chờ bao lâu
Rã nát dưới mưa tuôn

Đừng xa rời
Cho tình mình bức tử
Phía không nhau
Mặn đắng lượng biển triều
Tình dậy sóng
Xót lòng nhau năm tháng
Thể nào chôn
Sóng cày nát phương chiều

Trái tim yêu
Tình xa tình lỡ nhịp
Mạch thời gian
Ngắn hạn một cuộc đời
Đừng bức tử
Tình yêu mình em nhé
Cho cây đời
Vẫn vĩnh viễn xanh tươi

[Hình: t%C3%A1c_d%E1%BB%A5ng_c%C3%A2y_hoa_s%C3%BAng.jpg]


1083_ NGÃ KHÔNG ĐAU
          Jenny Ho

Thác ngã mình
Sừng sững đỉnh núi cao
Không vật cản
Từ trời xanh bát ngát
Trầm sâu mình
Tận đáy chẳng tổn thương
Như thông điệp
Thác chỉ cần linh hoạt

Tim anh ngã
Như thác đổ đỉnh cao
Không trọng lượng
Buông đời theo dòng chảy
Không ngần ngại
Chốn tim về dừng lại
Chẳng hoang mang
Thương tích sẽ đầy mình

Bởi anh biết
Trái tim mình linh hoạt
Từ trời cao
Đổ xuống giữa dịu êm
Em đốn ngã
Tim anh như thế đó
Thác tình anh
Êm đổ ngập tình em


[Hình: LY88zlcVhNwOb1fn3xVKZDAA9lRz6iLDTf0KTQWr...bkvfXsRaOM]


1084_ CHAN HOÀ
           Jenny Ho

Hạ nóng rang trời
Đông về giá buốt
Tình ta thời tiết
Chan hòa nắng mưa


[Hình: images?q=tbn:ANd9GcTCQDN4MJdKQE9tQyHvu3a...k&usqp=CAU]

1085_ BỐN MÙA YÊU
          Jenny Ho

Có nghĩa gì mùa xuân
Để nôn nao mà đợi
Đất trời kia vời vợi
Bốn mùa vẫn đổi nhau

Hạ giòn tan nắng trải
Cũng qua đi mùa mau
Thu trút vàng nỗi nhớ
Đợi tan mùa mưa lau

Gió thổi đông buốt cóng
Thôi thúc mau mùa tan
Dẫu em không ngóng đợi
Đông đi mùa xuân sang

Đất trời kia vẫn một
Tình cách ngàn, đôi nơi
Giữ nhau bốn mùa đủ
Tình ta trào xuân tươi


[Hình: hoa-sung.jpg]

1086_ TRỘN TÌNH
          Jenny Ho

Biển lòng anh mặn
Chờ sông em tràn
Tình ta hoà trộn
Ngọt dòng trăm năm



1087_ THẮP
          Jenny Ho

Trăng thắp đêm sáng
Trời thắp bình minh
Tim đôi thắp nến
Trăm năm sáng tình



1088_ THIÊU
           Jenny Ho

Chẳng đốt mặt trời
Vẫn ngời ánh lửa
Tình em nắng toả
Thiêu nồng tình anh
 


[Hình: cay-hoa-sung-1.jpg]

1089_ SAY
          Jenny Ho

Nắng say nhả nóng
Mưa say ướt trời
Tình say chếnh choáng
Ngọt mềm đôi môi



1090_ TRÁI TRỞ
           Jenny Ho

Trái trời trở gió
Trái gió trở mưa
Đất trời trái trở
Tình không bao giờ


[Hình: untitled-1_20230706163217.jpg]
1091_ THOÁNG TÌNH
            Jenny Ho

Chuyến tàu anh trốn bão
Vào bến em tình cờ
Tình thoáng mây hững hờ
Giữa bầu trời bão tố




1092_ CHÚT
          Jenny Ho

Chút dòng sông đổ
Ắp đầy biển xanh
Chút em đủ đắm
Tình anh ngút ngàn

[Hình: shibazakura_750_500.jpg]

1093_ ĐỔI
           Jenny Ho

Tự do, anh đổi lấy tình
Đổi em, anh lấy đời mình cô đơn



1094_ LƠI LẢ
            Jenny Ho

Nắng nghiêng lả mình
Đất trời nghiêng ngả
Em không lơi lả
Sao mềm lòng anh

[Hình: 6.-%E7%BE%8A%E5%B1%B1%E5%85%AC%E5%9C%92-620x465.jpg]

1095_ LẠC
           Jenny Ho

Muôn trùng biển cả
Lạc đường cá bơi
Tim không định hướng
Lạc nhau suốt đời




1096_ NGƯỢC TRỜI
           Jenny Ho

Mặt trời dậy lửa
Đốt lên bình minh
Em không nồng cháy
Sao bừng tim anh


[Hình: 96.jpg]

1097_ TÌNH BỐN MÙA
            Jenny Ho

Tình gieo đất ấm
Quanh năm bật mầm
Bốn mùa em gặt
Bội thu tình anh




1098_ LẠC
          Jenny Ho

Gió lạc trời mây
Hướng phương lạc dấu
Tim ta hiểu thấu
Nào lạc tình nhau

[Hình: 12-loai-hoa-dac-trung-cho-12-thang-o-nha...hat-10.jpg]


1099_ ĐỔ
          Jenny Ho

Đổ sông vơi cạn
Có đầy biển xanh?
Đổ tình ngày tháng
Có đầy trăm năm?




1100_ GÓP
          Jenny Ho

Tích sông, đổ biển
Sóng đầy biển xanh
Biển tình, em góp
Sóng đầy trăm năm.




[Hình: canh-dong-hoa-chi-anh-87571.jpg]
1101_ XA
          Jenny Ho

Bờ xa, bóng tắt
Cuối ngày tịch liêu
Em xa, bóng chiếc
Đôi bờ quạnh hiu





1102_ CÓ AI ĐÓ
           Jenny Ho

Có ai đó
Thắp hoàng hôn mà đợi
Chuyến tàu xa
Nhỡ bước một hành trình
Có ai đó
Bếp đông chiều nguội lạnh
Chờ nhau về
Hâm nóng lửa tim mình.

Có ai đó
Thắp đèn lên mà đợi
Đốt thời gian
Thấm đẫm bóng đen hơn
Có ai đó
Xót lòng đêm mãi ngóng
Chuyến tàu còn
Trễ muộn mỗi hoàng hôn

Có ai đó
Thắp cuộc đời dằng dặc
Chờ hoàng hôn
Nối rạng rỡ bình minh
Tàu nhỡ chuyến
Khởi đầu hành trình mới
Chung cuộc đời
Thắp sáng ánh ngày lên.


[Hình: hoa-hong.jpg]
1103_ MƯA NẮNG SÀI GÒN
           Jenny Ho

Đang nắng đỏ
Bỗng Sài Gòn mưa xối
Che nắng tràn
Hay khoác áo tránh mưa
Gió lất phất
Chưa vội mưa hay nắng
Em mặc gì
Thấm lạnh nắng mưa pha

Tình cờ mưa
Trong nắng ngập Sài Gòn
Trời tạnh, ướt
Chở nhau về bất chợt
Anh lo lắm
Trời Sài Gòn thời tiết
Em dầm mưa
Dãi nắng mỗi ngày qua

Tình chúng mình
Có chợt nắng thay mưa
Có yêu thương
Bỗng hòa cùng hờn dỗi
Nếu chẳng có
Nắng tràn hòa mưa dội
Sài Gòn sao
Có lấp lánh cầu vồng?


[Hình: hoa-cam-chuong-66c6cc.webp]


1104_ TẬN HƯỞNGĐIỀU NHỎ NHẶT
           Jenny Ho

Chẳng có gì
Lớn lao để mơ ước
Chỉ nhỏ nhoi
Trong cuộc sống hằng ngày
Chẳng có gì
Lớn lao để khao khát
Hướng xa vời
Ngóng đợi sự đổi thay

Tình cũng thế
Nào đâu có gì khác
Trải đắng cay
Gian khó, cả thăng hoa
Yêu mỗi phút
Niềm vui và bất hạnh
Như vị đời
Đắng ngọt mỗi ngày qua

Mình cũng thế
Em ơi, nào có khác
Chỉ có nhau
Nào tha thiết lớn lao
Điều nhỏ nhặt
Bên nhau hãy tận hưởng
Ngoảnh lại nhìn
Hạnh phúc lớn nhường bao



[Hình: hoa-mau-don-xinh-xan-danh-tang-phai-dep-...-20-10.jpg]
1105_ XUYÊN BÃO TỐ
           Jenny Ho

Sao phải đợi
Bao lâu qua dông bão
Tan mây mưa
Trời u ám có thay
Sao phải chờ
Khi thời gian hữu hạn
Tự giam mình
Chẳng cất cánh đời bay

Dẫu khắc nghiệt
Dưới bầu trời bão tố
Chớ ngại ngần
Em nắm lấy tay anh
Mình xuyên suốt
Đời phong ba chìm nổi
Chắp tình bay
Trời đất chẳng tươi xanh

[Hình: mau-hoa-20-10-dep-so-13.jpg]


1106_ Ủ
          Jenny Ho

Ủ xuân, mùa đủ
Rực rỡ muôn hoa
Ủ tình bốn mùa
Vô thường nở đoá



1107_ VÀNG PHAI EM CHỜ
           Jenny Ho

Vàng thu đổ lá
Vàng trời nên thơ
Anh đi muôn hướng
Vàng phai em chờ


[Hình: hoa-mau-don-xinh-xan-danh-tang-phai-dep-...-20-10.jpg]



1108_ LẤP ĐẦY
          Jenny Ho

Thiên chúa tạo
Loài người trên trái đất
Tạo Adam
Chẳng thể thiếu Eva
Tạo cỏ cây
Mạch nguồn đâu thể thiếu
Bổ sung nhau
Cho trời đất dung hoà

Chúa tạo em
Một thiên thần tuyệt đẹp
Cha mẹ sinh
Em hoàn thiện vô vàn
Có lạ lùng
Đôi bàn tay rẽ ngón
Chia năm, mười
Chờ thánh ý Chúa ban

Chúa tạo anh
Một nam nhân toàn diện
Cha mẹ sinh
Anh hoàn hảo tuyệt vời
Chẳng lạ lùng
Khoảng trống giữa ngón tay
Ý chúa muốn
Mình lấp đầy nhau lại


[Hình: mau-hoa-20-10-dep-so-13.jpg]



1109_ ĐỔ ĐẦY
          Jenny Ho

Đổ đầy hoàng hôn
Đêm đầy bóng tối
Đổ tình hai lối
Sao đầy tháng năm




1110_ SÂU, CAO
          Jenny Ho

Đau khổ lắng xuống
Niềm vui nâng cao
Càng sâu cay đắng
Càng cao ngọt ngào



[Hình: hoa-mau-don-xinh-xan-danh-tang-phai-dep-...-20-10.jpg]
1111_ BẤT BIẾN VÒNG QUAY
          Jenny Ho

Trời xa đất
Nắng rã rời nghiêng ngả
Mây vô tình
Lãng đãng, lặng lờ trôi
Gió thờ ơ
Ngược đường xa thổi tới
Có thể nào
Trời, đất một mình thôi?

Đất xa trời
Thiên thu theo qui luật
Điều bất di
Nào có thể đổi dời
Vòng di chuyển
Chia ngày đêm sáng tối
Có thể nào
Dừng lại một vòng quay?

Có thể nào
Không mải miết bên nhau
Có thể nào
Đêm ngày không hoà lẫn
Đất trời mãi
Ôm vòng quay bất tận
Tựa chúng mình
Bất biến một tình yêu

[Hình: images?q=tbn:ANd9GcRJP5YsRZJDSMKpZXBHCw0...2pU3qstQ&s]

[b]1112_ NGƯỢC
           Jenny Ho

Thuyền ngược gió
Cánh buồm tuôn chuyển đổi
Chốn xa xăm
Điểm đến cuối chân trời
Gió mãi ngược
Thuyền vẫn xuôi hướng định
Bến ước mơ
Thuyền vững lái xa khơi

Tối ngược sáng
Nên ngày đêm hai lối
Đất xoay vòng
Ngược sáng tối đôi nơi
Trời lặng dõi
Vòng địa cầu bất tận
Ngược đêm ngày
Trời đất chẳng chia phôi

Chỉ cánh diều
Chẳng cần thay đổi hướng
Gió càng to
Diều càng vút cao xa
Em yêu hỡi
Tình yêu như diều ấy
Bão gian nan
Càng vươn vút tình ta



[Hình: images?q=tbn:ANd9GcRuhJwfroEwu0xXB5-9tFM...I&usqp=CAU]


1113_ ĐỪNG VỘI
          Jenny Ho

Đừng vội đuổi
Giấc mơ chưa hiện thực
Trời đen mây
Chưa kịp đợi sáng tươi
Tan dông bão
Mưa ngưng dòng tuôn đổ
Trời trong xanh
Nhẹ bổng, nắng lên ngời.

Đừng vội xua
Giấc mơ ngàn ánh tỏa
Khi bình minh
Còn chưa kịp dậy bừng
Đêm gối sâu
Mộng ủ mãi chẳng dừng
Mơ thành thực
Giữa đời còn khao khát

Hãy cùng anh
Em ơi, bước vào mộng
Đêm chóng qua
Đừng vội thả mơ bay
Hãy can đảm
Dẫu đêm dài có tận
Rạng bình minh
Hoàn thiện giấc mơ đầy

[Hình: images?q=tbn:ANd9GcQk_9wVmTiV5Fe3C9Km5j8...4&usqp=CAU]
[/b]


1114_ BIỂN SÓNG
[b]           Jenny Ho

Nếu em không là biển
Sao anh là sóng tình
Biển ngàn khơi chẳng động
Sao vẫy vùng sóng anh

Nếu anh không là sóng
Sao khát em đại dương
Không sóng tình dậy vỗ
Sao biển em tưng bừng

Anh phải là sóng xô
Em phải là biển động
Tình ta như biển, sóng
Có bao giờ không nhau
[/b]
[Hình: cac-loai-hoa-20.jpg]
1115_ THÁNG BẢY
          Jenny Ho

Sài Gòn mùa đổi
Tháng bảy mưa Ngâu
Nơi anh Ô Thước
Chờ qua nhịp cầu

Tháng bảy Sydney
Trắng trời bông tuyết
Nơi em cóng buốt
Đông ngàn mưa bay

Chênh chao tháng bảy
Bao lâu chờ nhau
Mưa còn mưa mau
Ướt hoài nỗi nhớ


[Hình: images?q=tbn:ANd9GcQyfZuBRupFvGs8YACtyEH...w&usqp=CAU]

1116_ KHÔNG TẮT
          Jenny Ho

Tắt trời đêm tối
Tắt điện tối tăm
Tình ta không lửa
Vẫn ngời trăm năm



1117_ NHANH!
          Jenny Ho

Trạm dừng tàu đến
Đến trạm tàu đi
Anh nhanh lên nhé
Chuyến em lỡ thì

[Hình: hoa-dep-nhat-the-gioi-1.jpg]

1118_ NHÂN ĐÔI
          Jenny Ho

Hạnh phúc chỉ một
Nếu trao cho người
Tình yêu nhân đôi
Trao từ hai phía



1119_ TRỜI TRĂNG
          Jenny Ho

Anh mặt trời đỏ
Em vầng trăng ngời
Tình ta rực rỡ
Thiên thu ánh đời

[Hình: images?q=tbn:ANd9GcSOp784zVwFz4oNeM91QDc...8&usqp=CAU]

1120_ ĐẮP
          Jenny Ho

Đắp đêm trăng sáng
Đắp ngày bình minh
Đắp tình ấm áp
Bốn mùa tươi xinh



[Hình: images?q=tbn:ANd9GcSOp784zVwFz4oNeM91QDc...8&usqp=CAU]