Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: TRANG THƠ JENNY HO
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
91_ KHÔNG THU
Jenny Ho

Sao lại thế
Chẳng có thu nào cả
Sắc màu thay
Mùa vẫn cứ mượt mà
Mình không nhau
Để mùa thu lạc dấu
Trời hoang mang
Riêng rẻ một góc mùa

Vẫn lá vàng
Cuối ngày rơi lãng đãng
Đẹp mùa lên
Khắc họa bức tranh thu


Rực ánh vàng
Thơ tình anh lóng lánh
Vẫn tuyệt vời
Duy nhất thu vàng thau

Anh yêu hỡi
Bao lâu rồi tình vắng
Em bốn mùa
Sao vẫn thiếu thu sang
Bên kia trời
Anh giữ tình say đắm
Gởi sang em
Cho trọn vẹn thu vàng


[Hình: tho-hay-ve-mua-thu1.jpg]
92_ BÓNG
Jenny Ho

Trời thắc mắc
Sao gió đùa thế nhỉ.
Đẩy sắc màu
Lay cây cỏ lá hoa
Bóng lặng lẽ
Yêu mặt trời bất diệt
Lại nghênh ngang
Xua bóng phía trời xa

Ngày thắc mắc
Đêm vô tình vô cớ
Đổ màn đêm
Cho tan tác bóng hình
Mặt trời yêu
Nhuộm vàng màu óng ánh
Bóng về đêm
Vẫn ngời rạng bình minh

Bóng bên trời
Như em vẫn bên anh

Rực rỡ sáng
Phía sau ngày thiếp ngủ
Trời có xa
Tình yêu anh ấp ủ
Sáng vô biên
Chuỗi hạnh phúc diệu kỳ



[Hình: tho-ve-trang.jpg7_.jpg]
93_ SẮC MÀU
Jenny Ho

Màu không đậm
Nghĩa là màu đang nhạt.
Mộng đơm hoa
Chưa chắc đóa xinh tươi
Vẫn không gần
Đâu thể lại xa xôi
Cứ xa mãi
Nào hay trong gang tấc

Trời rất cao
Nào phải không ngày thấp
Nắng nghiêng chiều
Xuống thấp đất bên nhau
Mây hoà lẫn
Cũng có khi thay sắc
Một mình riêng
Xanh thẳm góc không màu

Tình không đậm
Đâu nghĩa tình đã nhạt
Đã không nhau
Nào chắc chẳng nồng si
Em yêu hỡi
Tình mình bao kỳ tích
Trái tim yêu
Luôn biến hoá diệu kỳ



[Hình: tai-hinh-nen-phong-canh-thien-nhien-dep-...ioi-10.jpg]
94_ VẮT NỤ CƯỜI
Jenny Ho

Em hãy thử
Lắng nghe lời trong gió.
Bên hiên ngoài
***g lộng những lời đưa
Lời thầm thì
Như câu hát ru mưa
Ru đông cạn
Xuân em về chạm ngỏ

Anh gởi nhé
Lời tỏ tình gió hát
Xuân em về
Vơi bớt nỗi cô đơn
Mãi bên em
Tình chúng mình tỏa ngát
Hương hoa đời
Hạnh phúc mãi trào dâng

Hãy mở cửa
Đón xuân tình anh đến
Khỏa sắc màu
Rạng rỡ ánh hồng tươi
Em kheo sắc
Thắm tình anh cháy đỏ
Vắt nụ cười
Anh tận tỏa niềm vui


[Hình: nhung-buc-tranh-phong-canh-bien-treo-tuong-dep.jpg]
95_ HÔN
Jenny Ho

Bà Nà Hill 
chưa thức
Ngày cuộn kín chăn sương.
Đêm chưa tan bối rối
Khuấy tình về nhớ thương

Trần trụi trời mây hôn
Lẵng lơ mây đón gió
Gió quấy sương mờ tỏ
Ôm mù mịt đồi sương

Bà Nà Hill chưa thức
Đêm quấn quýt lấy ngày
Anh hôn em say đắm
Sinh nhật em hôm nay

Em yêu anh ngày đầu
Để ngày sau chẳng biết
Tình tựa phép nhiệm mầu
Quấn đời nhau da diết

Anh yêu em ngày trước

Để chẳng biết ngày sau
Những nụ hôn nồng cháy
Nuôi xanh tươi tình nhau




[Hình: anh-don-dep-trai-tim_115440054.jpg]
96_ KÍN MỘT VÒNG ÔM
Jenny Ho

Tay em suôn
Mười ngón đời rất nhỏ
Se tròn vòng
Em muốn giữ kín ôm
Thời gian rộng
Tình kia còn quá lớn
Mười ngón đời
Nhỏ bé giữa mênh mông

Tay anh rộng
Ôm tình chung còn lớn
Đủ chia nhau
Vòng kín cuộc đời ta
Giang tay cùng
Sãi dài thời gian bước
Buộc đời nhau
Bằng mỗi bước chân qua

Tay mình nối


Cho vòng ôm chật kín
Chia đời nhau
Trong mỗi bước chân dồn
Bờ hạnh phúc
Vỗ muôn đời con sóng
Tình yêu mình
Kín chật cả vòng ôm


[Hình: hinh-anh-trai-tim-52.jpg]
97_ XUÂN SYDNEY _ THU SAIGON
Jenny Ho

Nắng rũ mình
Cơn mưa mùa còn sót.
Ngã đau mềm
Nắng xót cơn gió đùa
Mùa sang rồi
Phía sau trời bóng mát
Đã tan đông
Sao chưa cạn gió lùa

Xuân về rồi
Sao gió trời chưa dứt?
Anh hoang mang
Hỏi gió chặng đường về
Đông lặng lẽ
Vô tình cơn gió buốt
Xuân em về
Lạnh thổi mãi tái tê

Em vào xuân
Thu anh vừa cập đổ
Nắng Sài Gòn
Vẫn ngan ngát hương đưa
Sài Gòn xanh
Nắng tình anh muôn thủa
Gởi sang em
Nồng ấm trọn xuân mùa


[Hình: 1576580871-929bdf4f16b86295376a79e7a8a0b7fe.jpg]
98_ KHÁT
Jenny Ho

Biển chứa tình

Nước vô vàn vẫn khát.
Dòng vô biên
Bất tận biển bung trào
Vẫn cuồng si
Dồn dập tiếng sóng gào
Vẫn mãi khát
Những dòng tuôn xuôi biển

Mình mãi khát
Những ngày dài thiếu vắng
Có nhau rồi
Khao khát phút bừng thiêu
Có nồng nàn
Vẫn khát khao say đắm
Giọt chưa vơi
Khát đầy ắp thương yêu

Em yêu hỡi
Giọt tình luôn mãi uống
Bờ môi ngoan
Chờ cháy bỏng nụ hôn
Tình biển mặn
Càng uống càng thêm khát
Cho đôi mình
Càng phải uống nhiều hơn


Jenny

[Hình: 52503-dao-nami-1-700x471.jpg]
99_ ĐỔI MÙA
Jenny Ho

Anh thay sắc
Cho ánh vàng rực sáng.
Khoe mùa sang
rạng rỡ sắc xuân thì
Mùa đổi nhau
Mai trở mình ngơ ngác
Tưới xuân em
Vàng thắm nét diệu kỳ

Mai lộng lẫy
Xoè mình lay nắng sớm
Mùa xuân anh
Đẹp tuyệt cánh vàng mai
Chúng mình vẫn
Rực rỡ tựa hai mươi
Chẳng vội vã
Bước đời vui nghiêng ngã

Thềm thời gian
Xa xôi còn mặc cả
Mình cho nhau
Trọn vẹn cả xuân tràn
Bất tận xuân
Tựa tình mình bất tận
Trái tim tình
Hát mãi khúc ca ngân


[Hình: at_ve-dep-cua-du-lich-han-quoc-bon-mua-x...ce4e3d.jpg]
100_ LẠC
Jenny Ho

Em lạc bước
Trong sâu tình lớn rộng.
Giữa bầu trời
Mây lãng đãng ngẩn ngơ
Lạc gió đưa
Vén đêm rằm bừng sáng
Trăng tỏa mình
Rực rỡ ánh vàng mơ

Tháng bảy mưa
mùa ngâu thôi đổ lệ
Liền bờ thương
Ô thước bắc cầu kiều
Mình không mùa
Chờ mưa ngâu da diết
Để lạc nhau
Em bước phía không chiều

Mình lạc nhau
Dấu đời còn mãi đợi
Trăm năm về
Tha thiết gọi tình xanh
Em tìm mãi
chẳng tìm đường ra được
Bởi vì em... lạc lối giữa tim anh




[Hình: dang-phau-thuat-tim-bac-si-thay-lua-bung...181633.jpg]
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36