Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: TRANG THƠ JENNY HO
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
101_ CHÚNG MÌNH MÃI MÃI
TUỔI HAI MƯƠI
Jenny Ho

Chúng mình vẫn
Tuổi hai mươi rực rỡ.
Dù thời gian
Dàn trải phía xa kia
Chân bước vội
Niềm vui cùng bừng rạng
Chẳng hoang mang
Xuân lướt tuổi dậy thì

Tuổi hai mươi
Chẳng trăn trở đời tươi
Khép hồn nhiên
T
rái tim ngời bừng mở
Em dậy thì
Tuổi tròn đôi tròn lứa
Cánh tình yêu
Mùa mở hội xuân kỳ

Xuân rạng rỡ
Thổi đời lên ngàn ánh
Đêm hoa đăng
Muôn đèn kết sáng tươi
Thắp sáng mãi
Tuổi đời luôn rực rỡ
Chúng mình cùng
Giữ lửa tuổi hai mươi


[Hình: 3047191323_146c5bb15d_z1.jpg]
103_ VÉN THỜi GIAN
Jenny Ho

Vén bốn mùa
Có xuân hạ thu đông
Có ngày lên
Chia đều nhau sáng tối
Có đêm buông
Lửa ấm mái gia đình
Có cửa đời
Rộng mở niềm vui tới

Vén thời gian
em bước qua ngang hạ
Về sang thu
Lưu luyến bước tần ngần
Đông ngơ ngác
Vô tình cơn gió lạnh
Để vội vàng
Mùa dè dặt vào xuân

Vén trái tim
Rộn ràng từng nhịp thở
Chẳng hoang mang
Cánh rộng đón xuân sang
Bước vào nhau
Hai trái tim cùng nhịp
Buông rèm đời
Bền vững bước thời gian


[Hình: bo-tranh-4-buc-bon-mua-xuan-ha-thu-dong.jpg]
94_ VẮT NỤ CƯỜI
Jenny Ho

Em hãy thử
Lắng nghe lời trong gió.
Bên hiên ngoài
***g lộng những lời đưa
Lời thầm thì
Như câu hát ru mưa
Ru đông cạn
Xuân em về chạm ngỏ

Anh gởi nhé
Lời tỏ tình gió hát
Xuân em về
Vơi bớt nỗi cô đơn
Mãi bên em
Tình chúng mình tỏa ngát
Hương hoa đời
Hạnh phúc mãi trào dâng

Hãy mở cửa
Đón xuân tình anh đến
Khỏa sắc màu
Rạng rỡ ánh hồng tươi
Em kheo sắc
Thắm tình anh cháy đỏ
Vắt nụ cười
Anh tận tỏa niềm vui


[Hình: he-mat-troi-1586306782816-15471593-15866...305506.jpg]
95_ HÔN
Jenny Ho

Bà Nà Hill chưa thức
Ngày cuộn kín chăn sương.
Đêm chưa tan bối rối
Khuấy tình về nhớ thương

Trần trụi trời mây hôn
Lẵng lơ mây đón gió
Gió quấy sương mờ tỏ
Ôm mù mịt đồi sương

Bà Nà Hill chưa thức
Đêm quấn quýt lấy ngày
Anh hôn em say đắm
Sinh nhật em hôm nay

Em yêu anh ngày đầu
Để ngày sau chẳng biết
Tình tựa phép nhiệm mầu
Quấn đời nhau da diết

Anh yêu em ngày trước

Để chẳng biết ngày sau
Những nụ hôn nồng cháy
Nuôi xanh tươi tình nhau



[Hình: khu-lang-Phap-Bana.jpg]
104_ PHÍA ĐẦY SAO
Jenny Ho

Anh nhớ lắm
Bờ xa cuồn cuộn sóng
Gió lay trời
Nghiêng ngả rặng phi lao
Chiều chưa vội
Biển hoang vu đêm đến
Vỗ mạn thuyền
Ánh bạc lặng thì thào

Anh xót lắm
Bên ngoài đông vây kín
Dấu chân son
Bước lặng cuối chiều về
Quên sao được
Khi hoàng hôn chưa vội
Ngược gió chiều
Lạnh kéo mãi tái tê

Thể nào quên
Ngày dài đêm đầy mộng
Em dịu dàng
Thiếp ngủ tựa vai anh
Nghe đêm thở
Ngày vui từng nhịp bước
Nỗi nhớ em
Không chùng sợi mong manh

Anh thương lắm
Vòng cong chiều thôi nắng
Dáng em mềm
Êm ả trời thanh cao
Vuốt ngực đêm
Thở vành hơi tròn trịa
Tìm đường về
Anh hướng phía đầy sao



[Hình: 1604643.jpg?t=1481444654362]
105 _NƠI ẤY SYDNEY EM
Jenny Ho

Nơi có em
Toà tháp cao đẩy đỉnh.
Vươn mình lên
Chói rực ánh mặt trời
Sky tower
Thế giới gom trong mắt
Thành phố ngời
Say du khách muôn nơi

Nơi có em
Thành trì vươn trên sóng
Chênh vênh trời
Ngạo nghễ nước dưới chân
Harbour Bridge
Đẹp vô cùng nhân loại
Đẫm sóng cuồng
Vẫn ngạo nghễ hiên ngang

Nơi có em
Opera House lộng lẫy
Biển bao quanh
Dồn sóng giữa mông mênh
Một kiệt tác
Kỳ quan nhân loại tạo
Đẹp làm sao
Thế giới phải nghiêng mình

Nơi em ở,
Sydney xinh đẹp nhất
Nhưng thể còn
Xinh đẹp vạn lần hơn
Khi em đón
Anh về xây tổ ấm
T
a bên nhau
Nơi ấy hoá thiên đường

[Hình: Content%20pages%20Sydney%20Opera%20House...itment.jpg]
102_ NƠI CÓ EM
Jenny Ho

Nơi có em
Trời nghiêng ôm lấy đất.
Gió miên man
Thổi suốt cả tứ mùa
Nắng trải mình
Cho ngày dài đêm ngắn
Chợt vui buồn
Mưa đổ cũng bất ngờ

Nơi có em
Sóng xanh ôm bờ cát
Ghềnh đá chồng
Mãi ngóng phía nhoà sương
Nơi có em
đất mềm trời ấm áp
Bình minh bừng
hoa cỏ ngát thơm hương

Nơi có em
tình yêu anh rạng rỡ
Gọi bốn mùa
Ơi ới tình về ngay
Nơi có nhau
Mặc đất trời bất kể
Tình yêu anh
Bừng dậy mãi tháng ngày


[Hình: GettyImages-464378925.jpg]
106 _ NỬA ANH NỬA EM
Jenny Ho

Hoàng hôn sao vội thế.
Để bóng chiều xiêu nghiêng
Bước về nào có lạc
Sao đường xa triền miên

Cuối ngày chiều tan nắng
Phố sáng đèn soi đêm
Chân qua mùa thay mãi
Sao vẫn thiếu mùa em

Dẫu sao cũng không vội
Bước về vẫn không nhau
Níu thời gian dừng lại
Chờ anh kịp về mau

Ta còn nhau con phố
Bóng ngả dài thêm xa
Chắc gì còn nhắc nhớ
Chúng mình ngày bước qua

Hoàng hôn mãi vẫn một
Tình vẫn thế chẳng thay
Sao nửa em mãi đợi
Nửa anh bao giờ đầy


[Hình: 90532ed690afd8b54e2efb70e07e1bd8.800.jpg]

107_ ĐỔ VÀO NHAU
Jenny Ho

Đổ giấc mơ
Vào tình anh biển biếc
Say giấc nồng
Nghe biển hát tình ca
Đêm về biển
Tình ắp đầy chật kín
Vòng tay tròn
Chăn ấm suốt đêm qua

Đổ giấc mơ
Vào tình anh rộng lớn
Nghe mạch đời
Rực rỡ ánh hồng hoa
Nghe nhịp đêm
Vỗ mộng đầu chăn gối
Ru êm mơ
Ngày tháng mãi còn xa

Đổ vào nhau
Cả hai trái tim yêu
Bừng sức sống
Cùng nhịp đời hối hả
Nguồn yêu thương
Đổ vào nhau tất cả
Ta cho đi

Nhưng ta lại đầy thêm

Jenny

[Hình: 93e212b1b66a279bfa94604808b9bfdc.jpg]
108_ BIỂN CUỒNG SI
JENNY HO

Gió gom sóng
Thổi bùng cơn bão biển.
Cuồn cuộn nguồn
Ào ạt đổ biển khơi
Sóng giãy giụa
Dâng nước tràn bờ cát
Ướt đất trời
Mưa đổ mãi chưa vơi

Cuộn vào gió
Sóng đẩy mình biển tận
Đêm hoang vu
Tình mãi gọi thiết tha
Con sóng buốt
Bão đẩy bờ xa xiết
Ôm sóng tình
Bờ cát dậy phong ba..

Em cuộn mình
Giữa bão biển xót xa
Bờ cách trở
Ngăn đôi miền thương nhớ
Biển cuồng si
Dậy thét gào sóng đổ
Em si cuồng
T
rong nỗi nhớ không nhau



[Hình: song-bien.jpg]
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36