Thầm hiểu!!!
Nếu mà em không đến
buổi chiều có chờ không?
nếu như em đi mất
ai có buồn xa trông?
Bên thềm, em lóng ngóng
nàng xuân nay đã về
nơi cõi lòng sâu thẳm
sầu miết sầu vân vê ..
Em, một năm về trước
hồn thơ vẫn mơ màng
vẫn lơ ngơ từng bước
nào biết buồn lan man
Nay mùa xuân chợt đến
sao như thấy mơ hồ
bao nhiêu là yêu mến
giờ chỉ còn trong mơ ..
Sài Gòn giữa một đêm đông
Nghe từng nhịp thở khe khẽ
Ngược xuôi quãng đời dâu bể
Tình còn-người mất-như không!
Sài Gòn khuya vắng một màu
Những đôi trai gái bên nhau
Anh rũ bụi đường trên mặt
Mặn chát trong tay nỗi sầu.
Giờ này người ta say ngủ
Vùi mình chăn ấm nệm êm
Anh tìm mùi hương hoa sữa
Giữa nghìn mắt lá đêm đen.
Anh lang thang từng phố nhỏ
Bằng lăng áo tím thật buồn
Phơi mình trong đêm sương giá
Ngậm ngùi trống trải cô đơn.
(07-01-2011, 01:04 AM)longhoaho Đã viết: [ -> ]Anh tìm mùi hương hoa sữa
Giữa nghìn mắt lá đêm đen.
hình ảnh này dễ thương ghê á Quậy

cười thôi,
cười ráng lâu lâu
giữ trong tiềm thức
âu sầu cất đi
em cười rất đỗi từ bi
thể hồn chưa nhuốm sân si muộn phiền
Jan08,2011
Bài thơ viết dở... lửng lơ
Những lời muốn nói ngu ngơ môi mình
Thầm cầu mong một chuyện tình...
Cuối đường hầm ấy bình minh đang chờ!