Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: ::: lơ ngơ lời mình:::
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
Trích dẫn:Như thể là một giấc mơ qua
Mùa hoa đó vàng trong kí ức
Có một nỗi nhớ mang tên rất thực
Mà suốt đời anh phải mang theo

Phiên chợ nghèo
Nghèo những gieo neo
Mẹ ngắt cải trong vườn đem bán
Tuổi thơ
Anh
Em
Thuở còn hồn nhiên trong sáng
Chạy theo chân
Lên chợ huyện mỗi ngày

Lá cải còn xanh nên mẹ để dành
Bông cải trổ vàng chẳng ai nhặt lấy
Buổi hôm ấy nắng vàng như ươm cháy
(Sắc hoa vàng hay nắng vàng đây?)

Em bảo anh:
Nhặt hết hoa cải trong vườn đấy
Đem ra đồng ươm lại giấc mơ không?
Anh đứng tần ngần, ngớ ngẩn nhìn trông
Từng bông cải trổ vàng trong ái ngại
Hoa cải chỉ là hoa cải!
Sao thể trồng lại giấc mơ không?

Em lắc đầu
Nhất định là…
Không!
Em sẽ trồng lại hoa để mẹ đem đi bán
Giấc mơ em ươm từ làn hương thoang thoảng
Từ mùi cải nồng lên mắt mẹ hằn cay

Và vườn cải ngồng bắt đầu từ đây
Anh tưới nước, bàn tay em chăm bón
Nhưng mùa nắng lên trong những ngày thiếu thốn
Cháy hoa vàng
Đâu có!
Lá xanh non?

Đôi mắt em buồn nhìn bông cải héo hon
Mà màu nắng chẳng thể nào làm tươi đôi mắt
Anh với em đi
Đôi mái đầu cúi mặt
Giọt mồ hôi cay hay nước mắt ướt nhòe?

Mùa nối sang mùa
Cải vẫn trổ bông
Anh và em
Đi qua cái thời nhặt hoa không kết trái
Giấc mơ em xưa giờ cũng chỉ là xa ngái…
Một hôm
Đứng giữa trời lồng lộng
Nhìn cánh đồng vàng
Anh bất chợt ngóng trông.

Bài thơ của anh hay quá, hay quá anh ạ ! Thật trong trẻo một tuổi thơ vàng óng....
Xin được mượn ý thơ để họa theo vài dòng, mong là không làm loãng ý thơ hay của anh !

Mùa về…
Hoa cải nở bên sông
Vàng ươm thay cho những chiều nhạt nắng
Chuyến đò ngang cũng ả êm vắng lặng
Kể đời mình qua những nẻo xa xưa

Thuở ngây thơ khi bông cải đến mùa
Anh nhặt nắng kết cho vàng em mái tóc
Đuổi bướm bay trong những giờ trốn học
Tuổi thơ mình vàng óng phải không em ?

Những hạn mùa nắng oi ả cháy nhem
Cháy tóc anh và bạc hanh đồng cải
Tiếng em nấc trong ngày trưa vọng lại
Cải mất mùa em chẳng có áo hoa

Tuổi thơ qua như con gió nhạt nhòa
Đồng cải cũ giờ cũng thành dãy phố
Hoa trôi đi không hẹn ngày tương ngộ
Ấu thơ anh – em cũng vàng óng chỉ một màu

Em lớn lên xa nương cải nương dâu
Cưỡi áng mây qua chân trời xa lắc
Còn nhớ không buổi trưa nào nắng bạc
Bạc màu vì hoa cải dưới chân ta

Giờ áo hoa em đã có bao tà
Anh tự hỏi họ có in hoa trên đó ?
Màu hoa vàng như mùa nào cải rộ
Thêm ngậm ngùi với tiếng nấc em xưa !

Anh lại về đây trên những giãy đất bừa
Bên kia sông giữa bạt ngàn cái cải nắng
Giữa đồng cải….
Miên man trong thinh lặng….
Chợt thấy em cười…răng sún…đuổi bướm bay….
gửi một giấc mơ xa..


Biết đâu mai ngày..
..mình sẽ gặp nhau
biết nói gì cho vui người hở
câu đợi câu chờ câu thương câu nhớ
hay chỉ song song hai đứa cúi đầu ?

Có lẽ..
chỉ đắm mắt nhìn nhau
cười che giấu một nụ vừa, kín đáo
và cả hai..
hai nhịp tim khờ khạo
lặng lặng thinh, rộn rã ở lòng ?

Và chiều kia..
chiều của những ước mong
tôi có lẽ vui/ nói/ cười/ e thẹn
người đến nhé cho một lần hiện diện
mà khi xưa đã hứa lâu rồi.

19 tháng tư, 2012
Không nhắn tin nhau nữa
Dù một dòng hồi âm
Nói ra buồn đến vậy
Khi tình hóa lạnh căm

Bao lâu rồi em nhỉ?
Mà sao tình còn vờ
Bao lâu anh cứ ngỡ
Chuyện chúng mình nên thơ

Linh hồn em hóa đá
Nên đâu biết đời sầu
Linh hồn anh cô quạnh
Thấm dần từng cơn đau

Chuông nhà thờ im tiếng
Lời kinh nghe thở dài
Bao năm rồi đau điếng
Tiếng chuông buồn trầm ngâm

Bao lâu rồi em nhỉ?
Ta trôi trên phận người
Tiếng cười thôi thơ dại
Mắt buồn đâu phôi phai?

Anh nghĩ tình vẫn thế
Không suy tính thiệt thòi
- Đừng đùa nhau chi nữa
Lời ai nghe mà đau?

Thôi! Nhắn nhau chi nữa
Những dòng tin hững hờ
Cho linh hồn quạnh quẽ
Chìm trong đáy vực sầu

Anh chỉ là du tử
Xuôi qua vùng trần gian
Gót chân đầy phóng đãng
Nên suốt đời lang thang

Hôm ta về khai giảng
Bùa thiêng buộc yếm đào
Vắt chéo lời sám hối
Đóng trên người hằn sâu

Nhưng chắc là có lẽ
Bùa thiêng không nhiệm mầu
Yếm đào không nương náu
Khiến linh hồn tan mau

Bao lâu rồi mê mãi
Chìm sâu trong miệt mài
Nay anh về trả lại
Lời kinh - Ta xa nhau

Đừng tìm nhau chi nữa
Khi tình đã hư hao
Vuột mất tầm tay với
Chỉ làm ta nghẹn ngào

Đừng nhìn nhau chi nữa
Mắt thôi trông mõi mòn
Biển lòng thôi biến động
Theo nhau về hư không.
Cần

tưởng rằng xanh vẫn còn xanh
bụi thời gian nhấn tròng trành xô ta

về thôi! sương rụng ướt da
lòng chiều ướt chuyến xe qua nhọc nhằn..

về thôi! bóng ngả tối sầm
cõi âm nao nức cõi trần khuyết hao..

về thôi! sương rụng ướt đầu
che tay nhé kẻo thấm sâu vào hồn..

về chưa? để biết mình còn
cần nhau..
chớp bể mưa nguồn cần nhau..


24 tháng tư -2012
Tôi lại về với giữa bóng đêm đen
Nhìn sâu thẳm nơi hư không vô sắc
Cắn chặt răng đếm bao điều đã mặc
Tìm hình hài đã rệu rã hơi cay


Có đớn đau ? sao bỗng thấy chau mày
Vậy chưa đủ những điều bao chua đắng ?
Sau tháng năm kiếp hờ dài đăng đẳng
Tôi còn gì chỉ mặn đắng tình riêng


Ôi duyên tình sao chữ ấy thiêng liêng
Khéo lôi tôi vào vòng tròn hư ảo
Giữa đê mê và ái ân rực rạo
Sao thấy mình chợt nhỏ bé héo hon


Xin đưa tôi về thuở ấy vàng son
Khi va vấp hay ái tình chưa ủ
Cho trắng trong chưa một lần tình phụ
Để yêu em duyên phận thắm trăm năm
(24-04-2012, 09:40 PM)Hạc Đỉnh Hồng Đã viết: [ -> ]Tôi lại về với giữa bóng đêm đen
Nhìn sâu thẳm nơi hư không vô sắc
Cắn chặt răng đếm bao điều đã mặc
Tìm hình hài đã rệu rã hơi cay


Có đớn đau ? sao bỗng thấy chau mày
Vậy chưa đủ những điều bao chua đắng ?
Sau tháng năm kiếp hờ dài đăng đẳng
Tôi còn gì chỉ mặn đắng tình riêng


Ôi duyên tình sao chữ ấy thiêng liêng
Khéo lôi tôi vào vòng tròn hư ảo
Giữa đê mê và ái ân rực rạo
Sao thấy mình chợt nhỏ bé héo hon


Xin đưa tôi về thuở ấy vàng son
Khi va vấp hay ái tình chưa ủ
Cho trắng trong chưa một lần tình phụ
Để yêu em duyên phận thắm trăm năm

thơ hay lắm Hạc Đỉnh Hồng, welcome nhé!
nvbn chỉ biết làm bạn cùng góc nhỏ này, ít đi loanh hoanh nên ít đọc thơ của các huynh đệ tỷ muội, mong thứ lỗi nhé!
015
(24-04-2012, 10:45 PM)nguoivebongnho Đã viết: [ -> ]thơ hay lắm Hạc Đỉnh Hồng, welcome nhé!
nvbn chỉ biết làm bạn cùng góc nhỏ này, ít đi loanh hoanh nên ít đọc thơ của các huynh đệ tỷ muội, mong thứ lỗi nhé!
015

Cảm ơn bạn ! đây cũng chỉ là vài miên man trong lòng mà thôi, thực sự thơ của cách huynh tỷ muội nơi góc nhỏ này quả là rất hay và đầy sâu lắng, mình cũng thấy thật vui khi được quanh quẫn ỡ những góc nhỏ như thế này Blush
Nhận đi HĐH...xưa nay NVBN ko có khen thơ ai hay đâu, ngươi là người đầu tiên đó...còn ko mau tks...hiii. Ở đó mà không chịu nhận coi chừng mất phần.
(24-04-2012, 11:03 PM)lanhdien Đã viết: [ -> ]Nhận đi HĐH...xưa nay NVBN ko có khen thơ ai hay đâu, ngươi là người đầu tiên đó...còn ko mau tks...hiii. Ở đó mà không chịu nhận coi chừng mất phần.

sao huynh biết muội xưa nay không khen thơ ai nè, giỏi đoán mò không 007
đoán mò gì...h thấy zậy mà...hiii. bằng chứng là hôm nay h mới thấy m khen...hehe.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44