Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: ::: lơ ngơ lời mình:::
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
(11-09-2011, 05:24 PM)lanhdien Đã viết: [ -> ]


Từ bữa đó ta đã buồn chi lạ?
Nỗi sầu dâng cứ chất ngất ngang môi

sầu ở ngang môi caca vậy ai muốn chia bớt sầu cho caca thì phải làm thía nầu ? có sư tỷ sư muội nào giúp huyn í với ! party
Đêm lăn trên đôi má
Chãy ngược nước mắt cười?
Em hồn nhiên đến lạ
Ném tình mình lênh loang

Giọt nhớ thì dài lắm
Giọt thương càng dài thêm
Giọt nào qua khóe mắt
Cũng trắng ngần ăn năn

Đêm lăn ngang qua má
Nghe giọt nước mắt cười
Đếm mấy lần thảng thốt
Thấy đêm nhè nhẹ rơi

Đêm lăn trên đôi má
Sũng ướt vùng băn khoăn.




và anh cúi mặt rầu rầu
hai con mắt ngó
nghiêng màu phai phôi

và anh dạo hát bên trời..
đôi chân rã mỏi ru đời trầm luân

và khi trăng , nguyệt dần tàn
và anh góc tối mộng bàng hoàng rơi



13/09/2011


(12-09-2011, 03:21 PM)tiểu tử Đã viết: [ -> ]
(11-09-2011, 05:24 PM)lanhdien Đã viết: [ -> ]


Từ bữa đó ta đã buồn chi lạ?
Nỗi sầu dâng cứ chất ngất ngang môi

sầu ở ngang môi caca vậy ai muốn chia bớt sầu cho caca thì phải làm thía nầu ? có sư tỷ sư muội nào giúp huyn í với ! party

Hắn mần răng mà chia...chỉ có nốc cho cạn như khi hắn nốc rượu mà thôi...ngang môi rồi còn chia gì nữa...nốc cho hết đi thôi
ta ơi nán chút cho lòng rức ray



những xe
những cộ
những nhà..

những em môi đỏ lòa xòa
tênh hênh!

những hôn
những hít
những rên..

những đẳng cấp
những chênh vênh
vực đời
những đôla
những mặt người
những cụn ly lẫn tiếng cười đâu đây..

đi loanh quanh bước hụt ngày
những kia,
những nọ,
những này ..
nổi trôi

18/09/2011

từ lâu lắm..
làm sao anh biết được
mưa nắng ưu tư lần lượt kéo về
nỗi nhớ lần khân -
từng cơn bạt nhược
góp lại bao chiều em ngồi khóc miên mê


từ lâu lắm người..
phương xa vời vợi
buổi đưa nhau buồn đến không ngờ!
trang nhật ký, bài thơ tình viết vội
gọi tên chiều phai sắc
nắng bơ vơ..


18/09/2011

trong đêm chờ sáng

bỏ qua ánh nắng của mặt trời

bóng đèn đường cao áp cháy sáng

tôi ngồi đối diện tôi

với một phần hai ánh sáng

thế giới một phần hai bóng đêm chưa ngủ

thấy gì, nghe gì và đọc được những gì

từ bí ẩn của lòng đêm



tiếng đàn violon của loài dế với những phách chùng

trên phím cô đơn tuyệt vọng

tiếng chổi cứa xuống lòng đường của người lao công

đau rát và mệt nhọc

tiếng va quẹt xe của lũ choai choai nẹt pô

khanh khách giòn tan

tiếng hí hững của ả cave được mùa

kèm theo là lời xít xoa của thằng chăn dắt gái



đối diện tôi là khoảng trống

chênh vênh

chiếc bóng trượt ngã nhoài

đằng sau lăn lóc



đèo mẹ!

tiếng chữi thề của tay hàng xóm

mất ngủ vì tiếng sủa bông lông của con chó



thế giới một phần hai của bóng đêm

được khoác lên mình một bộ cánh tỉnh lặng

núp trong vỏ bọc kia

tên đạo chích bước ra và sẳn sàng cỗm đi những thứ quí giá



trong đêm chờ sáng

tôi chẳng thấy gì ngoài hai con mắt trợn trừng và dốc ngược

chờ đợi bình minh
(15-07-2011, 12:25 AM)lanhdien Đã viết: [ -> ]
(15-07-2011, 12:09 AM)Phụng Đã viết: [ -> ]
(15-07-2011, 12:03 AM)hothiethoa Đã viết: [ -> ]
(14-07-2011, 11:55 PM)Phụng Đã viết: [ -> ]
(14-07-2011, 11:36 PM)lanhdien Đã viết: [ -> ]ước chi là cơn gió
bay qua khắp nẽo đường
hay vấn quanh tà áo
níu lại người tôi thương

Ước chi là cơn gió,
Bay rần rật khắp đường,
Cuốn phăng đi tà áo,
Của người mà hắn thương !


hee hee

Tà áo trắng vấn vương
Gió trêu lùa bay mất
Tâm hồn anh rất thật
Hộ...một bàn tay che tongue

Tà áo em bay mất,
Thằng nọ một tay che,
Dù tâm hồn hắn thật,
Vẫn còn hở... tè le !

áo vướng vào cành me
rách áo em rồi đó
bàn tay anh lọ mọ
sao mà may áo đây?

Gió vẫn thổi bao ngày..
Áo tha thướt vẫn bay..
Ngó cái chi mô rứa..
Bổng rậm rật cả ngày


haha, góp cho đủ tính đê tiện rất chi là nhân văn của cả nhà laughing
bài dung nhan


ngày em vừa biết dung nhan
phấn hương. trẽn mấy mùa tàn hôn mê

đã qua bao phố đã về
đã đi bao bận ê chề. đã vui


đã rêu ngăn ngắt mặt người
đã vỡ. lỡ đã chìm vùi trống không


trên tay cầm một lưu vong
mình trôi và.. ngỡ mây bồng bềnh trôi

03/10/2011

"Ở nơi ấy có mùa đang vàng trãi

Cánh sâm cầm gờn gợn sóng hồ thu"


Có đôi lúc giữa ta bà chật chội

Gói lơ ngơ xúc cảm ném lên trời

Rồi dần rơi trên triệu lối người qua

Ai giữ lại cho mình dòng cảm xúc?



Đời vốn lạ khác từng trong nếp nghĩ

Mỗi con người mỗi cảm nhận riêng mang

Ơn biết mấy khi có tình tri kỷ

Hiểu được mình qua nét chữ vu vơ
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44