Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Mỗi người một câu thành thơ tứ tuyệt
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Khác thường nên bệnh cũng nan y
Lỡ dở ương ương quá xuân thì
Ba ngày mưa nắng sao kể xiết
Miệng thời lảm nhảm nói chi chi
Khác thường nên bệnh cũng nan y
Cứ bỏ quên mình chẳng nhớ chi
Chẳng mấy mùa thôi rồi chợt tỉnh
Thì ra đã bỏ bấy xuân thì
Khác thường nên bệnh cũng nan y
Dù sao tính nết cũng y xì
Chữa chi cái bệnh trời cho đó
Thôi thì cứ để nó như ri
Khác thường nên bệnh cũng nan y
Cái mặt ngu ngu cứ lì lì
Đi vào một chút, ra một chút
Chẳng nói câu gì - biết làm chi.?
Đổi câu mới nhen 010

Xuân thì sắp cạn nửa chong rồi
Xuân thì sắp cạn nửa chong rồi
Em chửa theo chồng nói nhỏ thôi
Thôi thì, thì thế, thôi thôi thế
Khi nào em mới nhấp ly bôi
Xuân thì sắp cạn nửa chong rồi
Sao vẫn đi về trong lẻ loi
Ngày lại ngày qua cô quạnh quá
Bao giờ ta đặng tiếng: Mình ơi!
Xuân thì sắp cạn nửa chong rồi
Em đã muốn chồng, muốn được đôi
Mấy lần xuân chín mà em nín
Sợ cảnh xuân tàn chong vậy thôi!
Xuân thì sắp cạn nửa chong rồi,
Đông vẫn chưa tan, giá chưa thôi.
Áo ấm than van trời lạnh buốt,
Tết về hỏi có cánh đào tươi ...
Từ buổi em về gió lặng tăm
Mù co mãi chán hoá hâm hâm
Rống lên vạn tiếng lời than thở
Sư bố em ra .. nhỏ chết bằm..laughing
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32