Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Mỗi người một câu thành thơ tứ tuyệt
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Vạn kỷ ,niềm đau nát cõi lòng
Vạn an,tìm cõi sắc không không
Vạn sầu, nên cứ hoài men rượu
Vạn sự, thành do khéo gánh gồng
Vạn kỷ, niềm đau nát cõi lòng
Ước gì giấc mộng chẳng hư không
Men đắng đưa người say với nhớ
Dù chỉ thoáng thôi cũng thỏa mong...
Vạn kỷ, niềm đau nát cõi lòng
Vạn chài đâu để cá thong dong
Vạn trong cửu vạn là bốc vát
Vạn đời, vạn kiếp cũng như không
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32