Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Mỗi người một câu thành thơ tứ tuyệt
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Mờ xa thấp thoáng bóng chim câu

Lạc đàn hay muốn bay đi đâu..??

Gió lẻ chiều tàn thê thiết lắm..

Đất rộng trời cao níu chốn nào

mờ xa thấp thoáng bóng chim câu
vời như mây trắng, trắng một màu
về đâu ai biết về đâu nhỉ!
hoàng hôn buông xuống phía nguyệt lầu
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32