Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Mỗi người một câu thành thơ tứ tuyệt
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
mới đó mà em sắp có chồng
đâu rồi một thủa của lông bông
xa quá xưa ơi,ai ngấn lệ
trông hoa về phía mặt trời hồng


rose sắp lấy chồng sad
Mới đó mà em sắp có chồng
Còn tôi vẫn vậy vẫn mình không
Có hối cũng đành đâu kịp nữa
Thà chúc cho em khỏi muộn lòng! 034
Em đến xuân xanh chưa vội tàn
Bên thềm một nhành mai điểm trang
Muôn hoa khoe sắc vàng giọt nắng
Em đi về trong nhớ miên man
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32