Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Mỗi người một câu thành thơ tứ tuyệt
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Nỗi buồn ngắn lại phút đam mê
Rượu ngọt mồi ngon bạn không về
Một mình độc ẩm cùng tri ức
NGhe buồn trĩu nặng cả sơn khê
Nỗi buồn ngắn lại phút đam mê
Từ muôn phương đó người quay về
Đêm nay ta dốc bầu tâm sự
Mặc kệ trần ai chán với chê
Nỗi buồn ngắn lại phút đam mê
Ngẫm mãi mà thơ chẳng đặng đề
Dấu hỏi ? Đâu là câu kết thúc! ?
Bao giờ chung nhịp tiếng phu thê...Heart
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32