Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Mỗi người một câu thành thơ tứ tuyệt
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
mùa giáng sinh về gợi nhớ mong
mong mong nhớ nhớ giữ trong lòng
dù trăm hoa tuyết vờn ngàn gió
riêng mình giữ mãi mối tình trong
Giấu tình xưa cũ vào lời thơ
Tay vẫn trong tay hoá hững hờ
Buông tình buông nghĩa buông mơ ước..
Mãi vọng thinh không khúc ầu ơ
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32