(02-04-2011, 10:15 PM)!KaORu! Đã viết: [ -> ]thôi bó tay! tại hạ không bàn nữa, nói chung phải có góp ý , nhưng hay dở chỗ nào phải chỉ ra bình luận mới hay hơn

cái này là ghẹo nhau mà.Ngạo không bênh vực,nhưng dongdong hay ghẹo lão Hoả chứ chả có ý chê thật đâu^^
Nỗi nhớ trong tim có nhạt phai
Trãi bao tháng rộng với ngày dài
Xuân Hạ Thu Đông quay quắt nhớ
Hoa theo chiều gió,trơ xác mai
bữa nay mới đọc hết mấy lời nầy
..cảm động quớ..
rất cảm ơn
rất cảm ơn cả nhà đã khúc khích
chắc dong dong sẽ chăm chỉ chê hoài luôn ...
Nỗi nhớ trong tim có nhạt phai
dongdong dạo bước cứ lai rai
ai mua sôi thiếu là la lại
để làng thi ẩm thấy cái sai
Nỗi nhớ trong tim có nhạt phai
Hai phương giăng mắc mộng lưu đày
Tình chưa trọn thắm sao lìa vội
Lỡ dở một trời ai khóc ai.
Nỗi nhớ trong tim có nhạt phai
Sao đêm trằn trọc bóng hình ai
Thuyền không về bến bao người đợi
Bất chợt như qua giấc mộng dài