Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Mỗi người một câu thành thơ tứ tuyệt
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Ngoài song lá đổ khúc giao mùa
Thoảng chợt tìm về mộng ước xưa
Ta trọn chữ tình- người có biết?
Đêm về mưa rớt ướt song thưa
Ngoài song lá đổ khúc giao mùa
Rẽ nước thuyền về mái nhẹ khua
Lạnh lẽo đông sang vờn áo vải
Thề yêu hẹn cũ cứ như đùa.
Ngoài song lá đổ khúc giao mùa
Mưa bay lất phất gõ nhịp thưa
Gió đưa chuông vẳng chiều loang tím
Nhẹ khúc nhạc buồn điệu tiễn đưa
Ngoài song lá đổ khúc giao mùa..
Trời nghiêng trút giọt nắng lưa thưa..
Cố đếm nỗi buồn lan trong gió..
Lại nhớ lại thương ..nói sao vừa..
Ngoài song lá đổ khúc giao mùa
Buốt giá trong lòng đã tím chưa?
Khắc khoải bao ngày mong mỏi đợi
Chợt nghe văng vẳng tiếng chuông chùa...
Ngoài song lá đổ khúc giao mùa
Người về nhặt lấy nỗi niềm riêng
Nghe sao buốt giá khơi thành tiếng
Thoáng nhẹ tình tan cơn gió lùa....

Ngòai song lá đổ khúc giao mùa
Anh có nghe lòai hoa cỏ thưa
Đông giá buốt da, cành héo úa
Để xuân nay thắm lại màu xưa.Heart

Ngoài song lá đổ khúc giao mùa
Giọt nắng bên thềm lặng lẽ đua
Vũ khúc chiều Đông còn khắc khoải
Đường đời mải miết chuyện hơn thua.
Lơ lửng chiều buông dạ ngóng chờ
Bao đêm hoan lạc vẫn bơ vơ..
Cười đấy rồi đau ..tim khắc khoải..
Giá vẽ thấp thoáng ..bóng người mơ..



Lấy câu đầu của Oải Hương làm chủ kỳ này hen
Lơ lửng chiều buông dạ ngóng chờ
Chạnh lòng đặt bút mấy vần thơ
Trời làm mây xám về giăng lối
Tay nắm bàn tay chợt hững hờ.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32