Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Mỗi người một câu thành thơ tứ tuyệt
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Tay nắm bàn tay ta lãng du
Nghe mưa đang khóc giữa mây mù
Nghe hồn đang chết trong thương nhớ
Tìm về quá khứ cuối mùa thu...
Tiếp câu khác chơi cuối tuần nhé HĐTM: (huynh đệ tỷ muội)

Nỗi nhớ dài thêm mỗi tối về
Ta với người say giấc tỉnh mê
Dệt bao lầu mộng tình êm ái
Mãi mãi bên nhau vẹn ước thề
Nỗi nhớ dài thêm mỗi tối về
Cho em gởi trọn khúc u mê
Dẫu cho đêm có dài hơn thế
Em vẫn chờ ai vẹn ước thề
Nỗi nhớ dài thêm mỗi tối về
Yêu thương ngày cũ lại tái tê
Tìm vào trong mộng vui duyên thắm
Tàn giấc đêm nay dạ ê chề....
Nỗi nhớ dài thêm mỗi tối về
Buồn hiu hắt lắm những đê mê
Ngụp chìm trong tửu hồn say khướt
Nhớ gió sương sang vọng não nề
(03-12-2010, 10:14 PM)hothiethoa Đã viết: [ -> ]Tiếp câu khác chơi cuối tuần nhé HĐTM: (huynh đệ tỷ muội)

Nỗi nhớ dài thêm mỗi tối về
Ta với người say giấc tỉnh mê
Dệt bao lầu mộng tình êm ái
Mãi mãi bên nhau vẹn ước thề

Nỗi nhớ dài thêm mỗi tối về
Cuộc đời ta ghét vốn lê thê
Nếu mà dăm bữa thì chẳng ghét
Nay đành ôm mộng đuối đam mê
Nỗi nhớ dài thêm mỗi tối về
Thoáng chốc đôi năm nghĩa phu thê
Vẫn nhớ vẫn yêu người xưa cũ..
Gió lại trăn trở cùng sao khuê..


Cái này là ngoại tình tư tưởng...hix
Nỗi nhớ dài thêm mỗi tối về
Nguyệt tàn thổn thức với sơn khê
Bấc khơi bóng tỏa dầu thêm cạn
Hiu hắt đèn khuya luống não nề.
hôm nay làm câu khác

Nỗi buồn ngắn lại phút đam mê
Nỗi buồn ngắn lại phút đam mê
Thi Ẩm chiều nay buồn lê thê
muốn viết nghìn câu thơ tứ tuyệt
nhắc chuyện hàn vi buổi Đông về
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32