Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Mỗi người một câu thành thơ tứ tuyệt
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Ai làm sống lại mảnh hồn ta
Là em thôi chứ chẳng ai mà
Đem vui, luyến ái từ muôn hướng
Tưới ngập hồn ta trên cỏ hoa
Em về theo anh đêm nay thôi
Ngày xuân, nắng chớm cây đâm chồi
Mắt, môi ước hẹn cùng môi, mắt
Chìm cõi hồn em trong bể khơi
Em về theo anh đêm nay thôi
Tim ơi! đâu là tim xa rồi
Mùa yêu em anh về bên đồi
Nghe bao yêu thương lên chơi vơi

vần bằng thì vần bằng
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32