Sân ga chạng vạng tiếng còi tàu
Bốn mắt nhìn nhau dạ khắc sâu
Anh đi mới được vài 3 tháng
Em đã sang ngang, lòng anh sầu
sân ga chạng vạng tiếng còi tàu
giọt dài đẫm dạ cứa lòng đau
thẫm cả mắt ai sầu biệt nhớ
đường dài duyên nhẹ biết tìm đâu
Nào giờ có đi tàu nầy đâu mà biết ta...
Sân ga chạng vạng tiếng còi tàu
Mưa buồn lất phất người tiễn nhau
Tay lạnh níu trong bàn tay lạnh
Cố dấu vào tim vạn nỗi sầu
Mỗi người 1 câu mà thấ ai cũng quất nguyên 4 câu
Có khi nào khởi động lại không nhỉ?
Thả hết ưu tư thả hết sầu
Trời cao đất rộng mấy sông sâu ?
Nắng mềm hoang hoải..mềm hương tóc
Vuốt lên bờ nhớ khúc đớn đau ..
Thả hết ưu tư thả hết sầu
Thả trôi niềm nhớ với thương đau
Ai đem u uất gieo lên mắt
Ai nhắc tình ai có đậm sâu?
Mỗi người 1 câu ghép lại mờ
Thả hết ưu tư thả hết sầu
Cớ sao chẳng thả được tình đau
Cứ vấn cứ vương trong sầu nhớ
Bao giờ ta hết trắng đêm thâu
(20-09-2013, 04:26 PM)Hoàng Nhân Đã viết: [ -> ]Thả hết ưu tư thả hết sầu
Cớ sao chẳng thả được tình đau
Cứ vấn cứ vương trong sầu nhớ
Bao giờ ta hết trắng đêm thâu
Hic đúng cái vần ÂU iêm đang bứt tóc sửa bài!
Đêm tàn cố quận biết về đâu
Đắng nhạt hồn thơ lắm nỗi sầu
Hạ chén đau buồn đong khắc lặng
Nâng bình xót tủi đếm canh thâu
(bài này sai, bị lỗi thầy bắt sửa mà chưa sửa đc á
)