Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Mỗi người một câu thành thơ tứ tuyệt
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Ta về nhặt chút gió lang thang
Nhặt áng mây trôi, nhặt nắng vàng
Nhặt tiếng chim chiều xa gọi bạn
Gom đầy lòng cho nhớ miên man...
ta về nhặt chút gió lang thang
ngày cũ hanh hao hắt ánh vàng
mây trắng gửi chi về xứ bạn?
bồng bềnh một nỗi nhớ mênh mang.
Ta về nhặt chút gió lang thang
Nhặt chút hương tre đượm nắng vàng
Từng vết chân chim cằn khô đất
Bồng bềnh một nổi nhớ mênh mang


Ta về nhặt chút gió lang thang
Gói nỗi ưu tư một đóa vàng
Dưới cội mây bay ngàn gió biếc
Ta ngồi mơ bóng cố nhân sang
(31-07-2012, 11:58 AM)Hồ Yên Dung Đã viết: [ -> ]Ta về nhặt chút gió lang thang
Nhặt áng mây trôi, nhặt nắng vàng
Nhặt tiếng chim chiều xa gọi bạn
Gom đầy lòng cho nhớ miên man...
Câu cuối nếu viết cho đúng luật B-T-B thì sẽ là
"Gom đầy lòng chó ...nhớ miên man" laughing


*
**

Ta về nhặt chút gió lang thang
Gói ghém vào mơ chút điệu đàng
Chép lại câu tình thơ thuở ấy
Mở lòng cho nỗi nhớ đi hoang...
Ép theo niêm luật nhiều khi hỏng mất cả câu huynh nhỉ

Ta về nhặt chút gió lang thang
Nhặt cả sầu bi chốn địa đàng
Gom góp xong rồi chôn chặt lại
Đưa hồn tìm đến giấc mơ hoang
Ta về nhặt chút gió lang thang
Tưởng tóc người hương tỏa dịu dàng
Ta về nhặt nắng rơi chiều muộn
Ngỡ nụ em cười buổi thu sang 010
Ta về nhặt chút gió lang thang
Gió vỡ gọi nhau tiếng bẻ bàng
Lá úa quăn mình bên cây chết
Thu nấc thu cười vương lở loang
"Ta về nhặt chút gió lang thang"
Phố vắng đìu hiu giọt nắng vàng
Lá biếc phất phơ nhành liễu nhỏ
Phiêu hồn lang bạt chốn nhân gian
...
Ta về nhặt chút gió lang thang
Mộng mơ mơ mộng với nắng vàng
Tình ai ấm áp trong tâm tưởng
Thắm đượm lòng ta lúc thu sang
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32