Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Mỗi người một câu thành thơ tứ tuyệt
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Phố núi ẩn mờ sương khói bay
Bóng em như thoáng ẩn trong mây
Lung linh mà vẫn mong manh quá
Tình em ai biết có vơi đầy???
Anh có hay không biết dỗi hờn
Sao lòng trống trải với cô đơn
Ai đem nỗi lụy phiền gieo nhỉ
Mọc phủ vườn yêu ngập cả hồn.
(30-05-2011, 03:46 PM)hothiethoa Đã viết: [ -> ]Anh có hay không biết dỗi hờn
Sao lòng trống trải với cô đơn
Ai đem nỗi lụy phiền gieo nhỉ
Mọc phủ vườn yêu ngập cả hồn.
Vái Anh ĐóSmiley
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32