Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Mỗi người một câu thành thơ tứ tuyệt
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Bên hồ liễu rủ ánh trăng lan
Để em dạo gót dưới mây ngàn
Lòng ta thổn thức tim xao xuyến
Muốn bước bên em thật khẽ khàng
Bên hồ liễu rủ ánh trăng lan
Cô nhạn về nam bạt gió ngàn
Vóc hạc sương mai gầy nỗi nhớ
Bụi hồng đẫm giọt lệ quan san.
Bên hồ liễu rũ ánh trăng lan
Ngơ ngẩn chiều hôm bóng đã tàn
Người hỡi sao còn chưa cập bến
Cho lòng trăm nỗi nhớ miên man..
[Hình: ABE7A2B25A9342B684BAEB13D69458E2.jpg]

Miên man nỗi nhớ với mây ngàn
Em đợi người về đón mùa sang
Thắm hoa đào nở trong vườn trúc
Một ngày tao ngộ khúc tình lang
(15-12-2010, 06:30 PM)Vũ Thiên Di Đã viết: [ -> ]


Miên man nỗi nhớ với mây ngàn
Em đợi người về đón mùa sang
Thắm hoa đào nở trong vườn trúc
Một ngày tao ngộ khúc tình lang

Miên man nỗi nhớ với mây ngàn
Anh sẽ mang người sang cõi hoang
Hãy đợi anh về em nhỏ nhé
Cùng nhau ta dệt mộng thiên đàng...rose
Miên man nỗi nhớ với mây ngàn,
Se lòng nghe gió trút thở than,
Ta chờ người đến trong tinh sớm,
Nhớ hứng giùm ta giọt nắng tràn.
Miên man nỗi nhớ với mây ngàn
Xuôi ngược trong con nắng minh mang
Em đi khuất nẽo hoàng hôn nhuộm
Tím cả hồn anh trong cõi hoang
Miên man nỗi nhớ với mây ngàn..
Tiêu sầu độc ẩm ,tình mang mang..
Chiều lam khói biếc sương bạc trắng..
Sóng dợn trong lòng..tựa lời than..
Miên man nỗi nhớ với mây ngàn
Nửa mảnh trăng gầy đứng góc sân
Lạc bước trong vườn cây lá rụng
Hay trời trở giấc mộng phù vân?
Miên man nỗi nhớ với mây ngàn
Gác vắng ai còn mãi thở than
Nức nở tỳ bà vương lệ đắng
Hoa trôi mấy độ nước đôi làn.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32