Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Mỗi người một câu thành thơ tứ tuyệt
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Nàng Xuân len lén ghé thăm nhà
Gió lạnh hững hờ thổi tạt qua
Trăm hoa đua nở khoe hương sắc
Duyên thắm riêng dành chỉ một Hoa

Nàng xuân len lén ghé thăm nhà
Rơi vãi ngoài hiên muôn sắc hoa
Cho ta nhung nhớ ba mùa trước
Bỡ ngỡ trao nhau những hẹn hò.
nàng xuân len lén ghé thăm nhà
nhìn nàng ta mới ngã ngửa ra
nợ nần năm cũ chưa trả hết
xin nàng cho khất lại năm qua
Nàng xuân len lén ghé thăm nhà
Giật mình định gọi 113
Áo bó quần jean giày cao gót
Ngẩng mặt cười thầm : chết với ta!
Thắm thoát một mùa xuân nữa qua
Cành hoa còn rủ trước hiên nhà
Nắng còn khe khẽ len cành lá
Lại một mùa xuân ta có ta
Thắm thoát một mùa xuân nữa qua
Hỏi ai lòng có chút phôi pha
Hoa xưa không rủ, tình chưa rủ
Chút nắng hoài vương một tiếng ca...
Thắm thoát một mùa xuân nữa qua
Thèm như năm cũ ngắm trăng tà
Đi về trên lối đầy hoa nở
Ríu rít bầy em vui hát ca
thắm thoắt một mùa xuân nữa qua
cơn bão thời gian ghé tới nhà
thúc dục sức trai...nhanh...kẻo cạn
trầm mình đẫm gió...có phôi pha...
(28-03-2012, 11:28 AM)}{ồ điệp khách Đã viết: [ -> ]thắm thoắt một mùa xuân nữa qua
cơn bão thời gian ghé tới nhà
Sức dục thân trai...giờ...đã cạn
Sao mà chịu nổi với.... người ta
Hay.............010
Mời bà coan tiếp chủ đề này 014
"Lâu rồi không viết nổi vần thơ"
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32