Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Mỗi người một câu thành thơ tứ tuyệt
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
picture on thiamlau





Đông đã về trên khắp ngã đường
Hạnh phúc bên người ngập yêu thương
Mỗi mùa Đông lại nhìn kỷ niệm
Chẳng biết khi nào tình đã vương
Đông đã về trên khắp ngả đường
Lá vàng rơi rụng gió vấn vương
Đông sang chợt nhớ vào ngày ấy
Hai đứa đắm say trước cổng trường
Hạ trải trên đường ngập nắng mơ
Lối qua hoa lá vẫn xưa giờ
Ta đi và đếm thời gian chảy
Chợt gió đâu về dịu mát thơ.
Hạ trải trên đường ngập nắng mơ
Rớt qua khe lá chút hững hờ
Cho buồn len lén rơi trên mắt
Một bóng ai về thoáng bơ vơ...
Hạ trải trên đường ngập nắng mơ
Thênh thang lối nhỏ mộng ơ hờ
Bên đường hoa nở Bằng Lăng tím
Dịu mát một trời đầy ý thơ
Hạ trải trên đường ngập nắng mơ
Ai chao đáy mắt thoáng ơ hờ
Trên từng cánh phượng nôn nao đỏ
Ai hiểu lòng ai luống đợi chờ?
Hạ trải trên đường ngập nắng mơ
Ai thoáng trông ai... ai đợi chờ
Tình mơ một thoáng đầy mộng đẹp
Ai vẫn chờ ai... dẫu ơ hờ
Hạ trải trên đường ngập nắng mơ
Tìm em ta tìm tự bao giờ
Những lời yêu thương không biết tỏ
Đành gửi vào trong ... những tiếng thơ
Hạ trải trên đường nắng ngập mơ
Em trải vào ta nỗi mong chờ
Lá sầu rơi rụng, mùa chưa đến
Chờ dáng em về ta ngẩn ngơ
Hạ trải trên đường nắng ngập mơ
Mưa sụt sùi mưa.. gió lượn lờ
Tôi thả hồn tôi vào tím biếc
Mỉm cười tự hỏi mộng tàn chưa...?
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32