Có một chiều em đến với anh
Đến là để ấy, chẳng để dành
Cười tươi 1 tí, xong cười tiếp
Để 1 chiều em đến với anh......
Có một chiều em đến với anh
Ngoài trời hoa cỏ vẫn lên xanh
Thời gian xin hãy là vô tận
Dìu dắt nhau đi dưới mộng lành.
Có một chiều em đến với anh
Trời xanh, mây trắng rất an lành
Hoa thơm cỏ dại khoe muôn sắc
Mong rằng mộng ước chớ tan nhanh
Kiếm quán cà phê khoảng giữa đường
Sao cho nối lại những yêu thường
Tìm hoài không thấy đành nghiêng lại
Một bữa về anh, một bữa nàng.
Kiếm quán cà phê khoảng giữa đường
Ghế nhựa võng rách thấy mà thương
Ngó nghiêng dăm ả đầy má phấn
Gặm buồn đời thảm phận buôn hương