Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Mỗi người một câu thành thơ tứ tuyệt
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Giấu tình xưa cũ vào lời thơ,
Giấu đớn đau riêng phía cõi chờ,
Giấu lời yêu vội trên vai áo,
Giấu người ngơ ngác giữa giấc mơ.
Câu của năm mới nào:

Mùa cũ qua rồi xuân đã sang
Mùa cũ qua rồi xuân đã sang,
Đào nở hồng tươi, mai sắc vàng,
Thi nhân trầm mặc bên thềm cũ,
Trước lối vào xuân tim ngổn ngang.
Mùa cũ qua rồi xuân đã sang..
Hồn mang nỗi nhớ ngực căng tràn..
Bạch Điệp vờn mãi hôn đào thắm..
Trời đất vần xoay đạo khôn càn..
"Mùa cũ qua rồi xuân đã sang"
Gió mùa đông bắc vẫn lan man
Khăn ôm ấm cổ qua cơn bấc
Chăn quấn ngang thân dệt mộng vàng ...


Lấy câu này của lão 1234 làm đề:

Khác thường nên bệnh cũng nan y
Khác thường nên bệnh cũng nan y
Đoán mãi không ra bị cái gì
Lục đục thuốc thầy không bớt được
Bây giờ sao chữa chỉ giùm đi
khác thường nên cũng bệnh nan y..
nữa đêm thức giấc đòi ăn mỳ..
Lục đục ta đun cho ấm nước
đun xong chàng đã ngủ khì khì .......
Khác thường nên bệnh cũng nan y
Người ngợm lùng nhùng chả thiết chi
Lảm nhảm, lan man tràn ý nghĩ:
"Lạy trời! Rủ bỏ được sân si."
Khác thường nên bệnh cũng nan y
Chỉ sốt nhẹ thôi cũng ly bì
Tìm người kề cận lo thang thuốc
Đó gọi là Lãng Khách Tình Si
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32