Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Mỗi người một câu thành thơ tứ tuyệt
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Từ buổi em về gió lạnh tăm
Lòng ta ngàn sóng xóay âm thầm
Tả tơi cánh hạc nằm đau mộng
Biết chữa làm sao vết lỡ lầm?!
Gởi nắng cho người chút nhớ mong
Sớm mai sao vướng bụi bên lòng
Người xa nắng nhạt mơ hồ lắm
Như nước xuôi dòng với biển đông
Gửi nắng cho người chút nhớ mong
Yêu thương chừng có mà như không
Ô hay con tạo sao xoay xóay
Ấm lạnh tình ai cứ chạy vòng. 027
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32