Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Mỗi người một câu thành thơ tứ tuyệt
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Em đến xuân xanh chưa vội tàn
Chim muông hoa lá cũng hót vang
Anh như lạc bước trong rừng thẳm
Tỉnh giấc rồi sao cứ mơ màng
Ngập ngừng mỗi độ lễ Tình Nhân
Ngập ngừng mỗi độ lễ Tình Nhân
Bồ năm ba mớ..biết ai thân..
Thôi thì bốc số ..hay xủ quẻ..
Xem ai tốt phước thì ..la lân

big green
Ngập ngừng mỗi độ lễ tình nhân
Người yêu chẳng có bị chê đần
Mặc kệ, há chi ta phải giận
Ngày ngày gõ mõ nghe chuông ngân

love strucklove struck
Ngập ngừng mỗi độ lễ tình nhân
Đau đáu lòng mong xa nối gần
Lội tháng trèo ngày chừ cũng ngán
Bao giờ ngày "sửa túi nâng khăn"?



Ngập ngừng mỗi độ lễ tình nhân
Biết đến bao giờ ta kết thân
Muốn nắm tay người phiêu lãng mãi
Làm sao trả hết nợ duyên trần.
Đa tình tự cổ không dư hận
Đa tình tự cổ không dư hận
Bồ nhí con đông chịu cảnh bần
Ghét kẻ tham tiền quên tất cả
Trách người sao lại quá bất nhân
Đa tình tự cổ không dư hận
Thất tiết trăm năm vẫn thẹn lòng
Một bước sa chân hoài tự vấn
Thôi thà trọn kiếp sống mình không.
Vầng trăng vừa ngả.. bóng chia đôi..
Dáng ai đã khuất sau rặng đồi ..
Áo ướt ..môi thâm.. hồn tê tái..
Tịch dương..chìm bể..thả mây trôi..
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32