TRANG THƠ JENNY HO

Page :   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75
RE: TRANG THƠ JENNY HO
by   phambachieu  at   Fri, 24 Jul 2020 02:46:50 +0000

[Hình: top-100-hinh-nen-thien-nhien-phong-canh-dep-6-1.jpg]

28_ CHO EM
ĐƯỢC PHÉP BỎ ANH
Jenny Ho

Có tất cả mọi điều
Đều được phép
Gây bão dông
Bung trời đất triền miên
Mây vần vũ
Đất chao nghiêng điên đảo
Nào phải đâu
Luật lệ của thiên nhiên

Đất ủ mầm
Vạn vật nở sinh sôi
Hoa kết nụ
Tỏa hết mình sắc thắm
Cây đơm trái
Mùa bội thu đẹp lắm
Điều không xin
Tự nhiên thể đất trời

Có tất cả mọi điều
Nào được phép
Say đổ nhau
Đôi ánh mắt rạng ngời
Tim rung động
Nào hỏi qua lý trí
Điều bất di
Vẫn thể đổi lẫn dời

Xoay qui luật
Thành điều theo ý thể
Em chối từ
Điều được phép anh yêu
Anh chối từ
Điều ngọt ngào man trá
Hoán đổi quyền
Anh được phép em yêu

Quyền cho em
Được phép bỏ mọi điều
Bỏ huyển hoặc
Mơ hồ điều không thật
Bỏ lý trí
Vào vận đời đối mặt
Bỏ tình anh
Đầy khoảng trống tim em

RE: TRANG THƠ JENNY HO
by   phambachieu  at   Sat, 25 Jul 2020 01:09:10 +0000

29_ EM CÕNG CẢ ĐẤT TRỜI
Jenny Ho

Em cõng cả đất trời
Sao vẫn nhẹ
Cõng đau thương gian khổ
tựa lông hồng
Cõng giông bão
Chân trần xuôi muôn lối
Vẫn đong đưa
Tươi thắm ánh dương nồng

Em cõng đời
Thân hao gầy liễu yếu
Có trăm năm
Cũng mãi miết bến bờ
Có trăn trở
Trên dặm đời đắng chát
Vẫn nồng nàn
Giữ mãi mối tình thơ

Em cõng tình...
Thương trái tim trĩu nặng
Đông hạ thu
Mơ xuân đến diễm kiều
Tình nhẹ bỗng
Sao toàn thân cùng gánh
Chia cùng em
Nặng trĩu trái tim yêu



[Hình: hinh-nen-phong-canh-dep-cho-may-tinh-5.jpg]

RE: TRANG THƠ JENNY HO
by   phambachieu  at   Sat, 25 Jul 2020 01:19:18 +0000

30_ CHỈ LÀ EM
Jenny Ho

Em chỉ em
Thế giới kia rộng lớn
Trời bao la
Nhỏ bé giữa mông mênh
Trái tim ngoan
Bến đỗ chẳng yên bình
Vẫn lạc lõng
Niềm khát khao mãi miết

Em chỉ em
Giữa vòng đời còn lạ
Vận xoay tròn
Chao đảo giữa bao la
Anh mở cửa
Thế giới riêng anh có
Em bước vào
Lộng lẫy nét kiêu sa

Em chỉ em
Thế giới chỉ một mình
Chỉ với anh
Em là cả thế giới
Trái tim anh
Tình chung em vời vợi
Thế giới anh
Riêng chỉ có em thôi


[Hình: phong-canh-dep-71.jpg]



RE: TRANG THƠ JENNY HO
by   phambachieu  at   Sun, 26 Jul 2020 02:37:06 +0000

31_ BỎ NHAU
Jenny Ho

Em bỏ anh
Tựa trái tim khô máu
Nhịp vơi dần
Hơi thở gấp mong manh
Lý trí ngừng
Não dần vào vô thức
Lạnh toàn thân
Sự sống hoá chông chênh

Anh bỏ em
Vào trái tim nhiệt huyết
Cuồn cuộn dâng
Nguồn mạch sống trào sôi
Não chia nửa
Trao cho em sự sống
Hai trái tim
Cùng nhịp sao thể rời?


[Hình: bai-tap-gym-cho-trai-tim-khoe-manh-9.jpg]

RE: TRANG THƠ JENNY HO
by   phambachieu  at   Sun, 26 Jul 2020 02:41:08 +0000

32_ THÁNG BẢY
Jenny Ho

Tháng bảy đông
Tuyết xoã mình trắng xoá
Ướt lối về
Mưa tuyết ngập đầy bông
Tháng bảy hạ
Nắng hanh vàng chan chứa
Trãi thảm đầy
Mình chung lối kề bên

Đông nơi em
Tê cóng suốt đường về
Hoàng hôn đảo
Nghiêng sâu chiều nổi nhớ
Hạ cùng đi
Giữ tình mình ấm lửa
Ánh rực vàng
Cháy cạn bớt mênh mông

Tuyết tháng bảy
Trắng trời cơn mưa buốt
Em tưới hạ
Cho nóng bức mùa tan
Nắng tháng bảy
Hanh hao trời chất ngất
Anh khỏa nắng
Xua rét mướt từng cơn

Tháng bảy rồi
Đông hạ vẫn chênh chao
Chia sao được
Khi đất trời duy nhất
Nào thể vơi
Bốn mùa yêu đầy chật
Giữ lửa tình
Tim tan hạ ấm đông


[Hình: mua-dong-tuyet-trang-1.jpg]

Page :   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75