by Wed, 15 Jul 2020 01:01:10 +0000 at
10_ Buồn
Jenny Ho
Em_ Nổi buồn tái tím
Tỏa hương thầm lên không
Trốn vào đâu cũng tận
Giấu sao được thinh không ?
Em_ Bước vào vô tận
Vẫn còn dài chông chênh
Thì thầm rưng rưng giọt
Giấu đi đâu buồn tênh ?
Em_ Chải đời mới lại
Sợi quá khứ còn vương
Mười ngón tay vụng dại
Vuốt sao suôn nỗi buồn!
RE: TRANG THƠ JENNY HO
by Thu, 16 Jul 2020 00:36:48 +0000 at
11_ BÓNG MỘNG
Jenny Ho
Bóng run rẩy theo em
Ngọn đèn đường cúi mặt
Chiều hoang chưa muốn tắt
Đêm đã hối hả về
Bóng phủ đời trăn trở
Xót từng cơn gió mùa
Xao xác giữa đời lạ
Tan rồi dưới cơn mưa
Em còn giữa đêm đen
Bóng hoài nghi bất biến
Cháy cạn suốt đêm dài
Tim đau hoài hiển hiện
Em vào giữa mênh mông
Đuổi theo hoài bóng mộng
Bước chân trần nhẹ bỗng
Bóng tan vào đêm không...
HN
Sao cái bóng
Cứ theo em mãi thế
Choàng bóng đêm
Khi trời đã bình minh ???
Sao cái bóng
Cứ nhẫn tàn đến vậy
Làm đau em
Khi em chỉ một mình ???
RE: TRANG THƠ JENNY HO
by Thu, 16 Jul 2020 00:39:23 +0000 at
12_ ĐAU
Jenny Ho
Đau lắm chứ
Tựa vết thương liền mổ
Âm ỉ đau...
Dấu tích vẫn còn nguyên
Buốt đến thế
Mạch máu sai nhịp vỗ
Thở dài hơi
Tìm lối thoát nhẹ tênh
Đau lắm chứ
Sao lại là không thể
Cứ mỗi mùa
Cháy cạn cả nhớ thương
Chơi vơi biển
Ngóng trông bờ xa xót
Đợi mùa về
Khao khát đến nhau cùng
Anh yêu hỡi
Tim chúng mình không thế
Cháy lòng nhau
Những ngày tháng tha hương
Máu vẫn nhịp
Hoà đều từng hơi thở
Tim không ngừng
nối kết sợi yêu thương
Chẳng bao giờ
khánh kiệt trái tim chung
Nguồn không cạn
Bởi chia nhau đều nửa
Hai trái tim
Cùng nhau liền nổi nhớ
Cộng lại đời
Mình còn cả trăm năm
#6
RE: TRANG THƠ JENNY HO
by Fri, 17 Jul 2020 02:46:55 +0000 at
13_ NHÀ
HAI NHÂN MỘT MÉT
Jenny Ho
Có thiên đường
Sẽ có những bậc thang
Có đôi cánh
Chắp đời lên nhẹ hẫng
Có con người
Ước mơ luôn thắp sáng
Có sự sống
Nuôi dưỡng biết bao loài
Em không thể
Một đời tìm kiếm hoài
Chẳng thể nào
Bay xa cùng đôi cánh
Thắp sáng mãi
Ước mơ đêm tỏa ánh
Nơi sinh tồn như thể
Em bước lên...
Anh không thể
Mở không gian rộng hơn
Để bầu trời
Những vì sao rực ánh
Vỗ tình bay
Vươn cao dài đôi cánh
Chỉ thể không
Tay khép rộng vòng đời
Bậc thang ngắn
Gập bước chân chơi vơi
Tầng chẳng cao
Chân gần khung hẹp khó
Cửa vừa đủ
Chỉ dành nhau một nửa
Chia làm hai
Cho sự sống dậy bừng
Em bước lên
Quá khứ rã tan hoang
Anh không mở
Đợi chờ nào có cửa
Thánh thất này
Dành riêng. Chờ em đó
Đổi tự do
Chúng mình lấy chung thân
RE: TRANG THƠ JENNY HO
by Fri, 17 Jul 2020 02:51:54 +0000 at
14_ KIM CƯƠNG EM
Jenny Ho
Những viên đá
tận đáy sâu núi lửa
Những carbon
lấp đất đến ngàn năm
Những giọt kết
Thành viên thô sơ đá
Ẩn mình chờ
tinh chất độ long lanh
Nhũng hố sâu
Xuyên qua ngàn vạn mét
Tìm trong sâu
Viên đá nhỏ tầm thường
Viên thô ráp
Dưới đôi tay thợ khéo
Tỏa hết mình
Ngọc đá hoá kim cương
Em yêu hỡi
Viên đá đời thô nhám
Về bên anh
Chôn yêu dấu vô vàn
Ngọc giữa đời
vô thường em vô giá
Chẳng tài hoa
anh hoá thợ kim hoàn
Anh chọn em
Chẳng ngàn đời viên đá
Chẳng trăm năm
Tìm mải miết muôn phương
Em ngời sáng
Giữa trời anh ánh tỏa
Tình yêu anh
Sỏi đá hoá kim cương