by Wed, 16 Dec 2020 01:48:52 +0000 at
213_ EM TỎA SÁNG
Jenny Ho
Em bước tới
Phía sau trời rực rỡ
Vầng trăng em
Vằng vặc sáng đêm rằm
Đêm bình yên
Ru dỗ tháng ngày êm
Sao ngàn cánh
Đâu bằng em tỏa sáng
Em bước tới
Cánh cổng đời anh mở
Vòng tay chờ
Khép lại giấc mơ đêm
Vòng tay chờ
Anh mãi đợi yêu em
Mà năm tháng
Thời gian chưa mở ngỏ
Em bước tới
Khép trái tim anh rộng
Khoảng bao la
Chứa chật bóng hình em
Biển nông sâu
Chẳng thước đo vô tận
Ví tình anh
Biển cả chứa tình em
Jenny
RE: TRANG THƠ JENNY HO
by Wed, 16 Dec 2020 01:50:27 +0000 at
214_ NƯƠNG THEO BÃO
Jenny Ho
Gió nổi loạn
Xoay đất trời điên đảo
Đổ muôn chiều
Cơn gió nổi phong ba
Bão dậy sóng
Ôm tràn bờ cát bỏng
Đau đất liền
Sóng gió chẳng buông tha
Trời gieo gió
Nên đất kia gặt bão
Điều chẳng lành
Trời đất trở cơn đau
Hãy tin rồi
Bão tố sẽ qua mau
Trở bình yên
Cho giấc đời mộng đẹp
Em yêu hỡi
Chẳng thể dừng sóng nổi
Chẳng thể ngăn
Bão biển dậy bất thường
Nhưng ta học
Lái cánh buồm linh hoạt
Thuyền tình ta
Càng nhanh cập bến thương
Jenny
RE: TRANG THƠ JENNY HO
by Wed, 16 Dec 2020 01:53:39 +0000 at
215_ MUỐN ĐI XA
Jenny Ho
Cứ đi nhé
Em đừng dừng chân lại.
Đoạn đường đời
Dù vẫn lắm gian nan
Có bước tới
Sẽ thấy đường gần lại
Bước chân trần
Rát buốt chẳng ngại ngần
Đừng rút ngắn
Thời gian kia đang vội
Hạnh phúc dâng
Ngập lối bước đi cùng
Đừng bỏ dỡ
Thời gian kia không đợi
Tình thăng hoa
Từng mỗi bước chân chung
Chẳng một ai
Sống dùm ai cuộc sống
Hãy chia đời
Hạnh phúc lẫn thương đau
Muốn đi nhanh
Hãy một mình cất bước
Muốn đi xa
Mình hãy nắm tay nhau
Jenny
RE: TRANG THƠ JENNY HO
by Sun, 20 Dec 2020 04:18:54 +0000 at
216_ Nhịp đời sóng vỗ
Jenny Ho
Anh bước tới yên bình.
Sau chặng đời đắng ngắt
Bên em vẫn nồng nàn
Ru đời yên vỗ giấc
Anh bước tới đời vui
Sóng Quynhon bờ vỗ
Ngàn thông reo tiếng cười
Nhịp đời vang rộn rã
Em lộng lẫy đời tươi
Thắm tiếng cười giòn giã
Cạnh bên anh ngời tỏa
Rộn ràng tháng ngày đi
Tình ta hoà nhịp sống
Bước đời nhau có đôi
Hải đăng luôn ngời sáng
Thuyền tình ta ra khơi
Nhịp đời đầy sóng vỗ
Nhịp chân cùng bước nhanh
Cạnh đời anh gian khó
Nhưng em đầy tình anh
RE: TRANG THƠ JENNY HO
by Sun, 20 Dec 2020 04:22:06 +0000 at
217_ HOÀNG HÔN ANH
MẶT TRỜI EM.
Jenny Ho
Mặt trời dâng
Từ phía xa hướng đông
Em có thấy
Hướng xa xôi nơi ấy
Trời bừng lên
Như ngọn đuốc tỏa ngời
Điều đẹp đẽ
khởi đầu từ ngày mới
Cuối mặt trời
Hoàng hôn sẽ không vội
Phía trời tây
Mảng tối vẫn tràn lên
Niềm u ẩn
Là mảng đen chắp vá
Sẽ hoà tan
Khi đêm tối bình yên
Ta mãi có
Những bình minh tuyệt đẹp
Và rồi đêm
Hoà lại giấc êm đềm
Đừng cạn nghĩ
Mặt trời cách ly đêm
Mãi hoà lẫn
Khi niềm tin cùng toả
Chẳng bao giờ
Mặt trời kia nghịch lý
Hướng phía đông
Vẫn ngày mới bắt đầu
Và phía tây
Lặn mặt trời bất diệt
Hoàng hôn anh
Mặt trời em là thế, em yêu