by Fri, 04 Sep 2020 01:19:23 +0000 at
108_ BIỂN CUỒNG SI
JENNY HO
Gió gom sóng
Thổi bùng cơn bão biển.
Cuồn cuộn nguồn
Ào ạt đổ biển khơi
Sóng giãy giụa
Dâng nước tràn bờ cát
Ướt đất trời
Mưa đổ mãi chưa vơi
Cuộn vào gió
Sóng đẩy mình biển tận
Đêm hoang vu
Tình mãi gọi thiết tha
Con sóng buốt
Bão đẩy bờ xa xiết
Ôm sóng tình
Bờ cát dậy phong ba..
Em cuộn mình
Giữa bão biển xót xa
Bờ cách trở
Ngăn đôi miền thương nhớ
Biển cuồng si
Dậy thét gào sóng đổ
Em si cuồng
Trong nỗi nhớ không nhau
RE: TRANG THƠ JENNY HO
by Fri, 04 Sep 2020 01:22:08 +0000 at
109_ TỪ TRONG NHAU
Jenny Ho
Từ trong giọt nước mưa tuôn.
Đong đưa rớt xuống vườn ươm vơi đầy
Khẻ khàng đọng giọt hơi lay
Nằm trên chiếc lá ru hoài à ơi
Vườn tình giữ giọt xuân tươi
Theo năm ngày tháng chưa vơi ngỡ ngàng
Trong nhau nào đã muộn màng
Trái tim trao đã rộn ràng mười năm
Thương từ thủa ấy xa xăm
Theo nhau đi mãi trăm năm chưa dài
Từ trong nhau đã mãi hoài
Chờ nhau mấy kiếp một mai cũng chờ
RE: TRANG THƠ JENNY HO
by Fri, 04 Sep 2020 01:24:07 +0000 at
110_ CẠN
Jenny Ho
Chẳng cơn gió
Cạn hương đời lan tỏa.
Đỉnh non cao
Cạn mất dấu ánh nhìn
Mặt trời còn
Cạn suốt những bình minh
Đêm rủ bóng
Cạn đèn đường soi tỏ
Con Sóng nhỏ
Cạn bờ xa vời vợi
Trăng chẳng tròn
Cạn mất dấu đêm rằm
Trời cách đất
Cạn hết ngày rực rỡ
Chẳng bốn mùa
Cạn cả những tháng năm
Em yêu hỡi
Cạn mọi điều có thể
Nhưng dương gian
Sao thể cạn mặt trời
Nhưng biển lớn
Chẳng thể nào cạn sóng
Nhưng tình mình
Chẳng cạn tháng năm trôi
RE: TRANG THƠ JENNY HO
by Sat, 05 Sep 2020 01:34:16 +0000 at
111_ GIẬN
Jenny Ho
Đất cách trời
biền biệt vẫn hờn nhau.
Bờ dỗi sóng
xa khơi về quên lối
Mãi giận dỗi
đau lòng nhau chín tới
Cho trăm năm
ấm ức chẳng qua mau
Mây giận gió
mãi đưa lời đưa đẩy
Về nẻo xa
gió lạc hướng con đường
Mây kéo thấp
tối mặt trời xuống đất
Để gió hoang
đón lấy những bão bùng
Anh cơn gió
Em là tâm bão chính
Giận nhau rồi
Em cuộn kín gió anh
Giam cơn gió
Bão cháy tim bùng lửa
Cơn gió anh
Thiếp ngủ giữa tim lành
RE: TRANG THƠ JENNY HO
by Sat, 05 Sep 2020 01:35:54 +0000 at
112_ HƠN TẤT CẢ
Jenny Ho
Cứ mặc nhé
Để trời xanh cao rộng.
Vươn lớn mình
Giữa bát ngát muôn phương
Cứ mặc nhé
Lời gió ngàn mãi thổi
Hàng phi lao
Dào dạt giữa đêm trường
Cứ mặc nhé
Hướng mặt trời phía trước
Dù đổi thay
Khi khuất bóng hoàng hôn
Cứ mặc nhé
Thời gian kia vội vã
Đi qua đời
Chẳng giữ lại dấu son
Trái tim em
Chỉ hướng phía một chiều
Chỉ mải miết
Tiến về anh bến đỗ
Khi tình yêu
Dâng sóng đẹp mỹ miều
Mặc tất cả
Bởi anh hơn tất cả