by Sun, 23 Aug 2020 00:51:31 +0000 at
85_ EM VÀ BIỂN
Jenny Ho
Tình vẫn nhớ.
Dù ngày về không hẹn.
Tình vẫn đợi
Dù tháng chẳng biết chờ
Năm mượt mà
Tình toả suốt trong mơ
Vẫn tinh khiết
Màu thiên thanh bất biến
Em và biển
Thời gian không biết cạn
Vẫn ắp đầy
Dù năm tháng tiêu hao
Em và anh
Lấp đầy thêm nỗi nhớ
Liền yêu thương
Dù năm tháng nhạt màu
Biển và em
Chưa bao giờ biết tận
Nguồn yêu thương
Ngời tỏa ánh mặt trời
Anh và em
Trong tận cùng nỗi nhớ
Đêm nguyên sơ
Trọn vẹn tháng năm dài
Jenny
RE: TRANG THƠ JENNY HO
by Sun, 23 Aug 2020 00:53:24 +0000 at
86_ SỢI TƠ VÀNG
Jenny Ho
Nắng phơi mình
Hiên ngoài trời lộng gió.
Để nhớ ai
Chùng lại những tơ vàng
Sợi thương nhớ
Chênh chao ngày nghiêng ngả
Chiều rồi tan
Cạn lặng nắng ven đường
Tình mong manh
Vàng tơ dưới nắng hạ
Gió vô tình
Đưa đẩy muôn chiều rơi
Nắng chần chừ
Ánh vàng mơ còn đọng
Giọt nhớ thương
Ngưỡng cửa mãi không rời
Em vớt trăng
Ủ sợi vàng óng ánh
Suốt canh thâu
Tình rực rỡ đêm rằm
Thiếu mặt trời
Trăng vẫn bừng rạng rỡ
Vẫn nồng nàn
Sóng sánh sợi tơ giăng
Jenny
RE: TRANG THƠ JENNY HO
by Mon, 24 Aug 2020 01:56:12 +0000 at
87_ CHẲNG DỪNG
Jenny Ho
Em bước tới.
Cỗ thời gian vẫy gọi.
Dấu chân nào
Chưa kịp bước qua mau
Tóc buông dài
Suôn bờ vai mà mượt
Em hao gầy
Xuôi dòng chảy trắng phau
Em bước tới
Tháng năm nào dừng lại
Ngã ba đường
Chẳng nhất thiết chờ nhau
Anh trong em
Chẳng vội vã lo âu
Dù hoang tưởng
Thời gian sẽ lại gọi
Vẫn riêng anh
Trong em nào phải đợi
Trăm năm về
Dù ngày tháng quên mình
Ta trong nhau
Chưa từng biết dừng lại
Thắp yêu thương
Cháy đỏ trái tim tình
RE: TRANG THƠ JENNY HO
by Mon, 24 Aug 2020 01:58:02 +0000 at
88_ ĐỔ HẾT VÀO MƠ
Jenny Ho
Đừng trở giấc
Giữa đêm khuya em nhé.
Khe khẻ ru
Giấc mộng đẹp bồng bềnh
Bờ cỏ non
Rủ thân mềm tránh gió
Em ủ thân
Trong hơi ấm tình mình
Đừng hoang mang
Khi đêm về quạnh quẽ
Cạn đêm tình
ve vuốt suốt canh thâu
Trăng nép mình
Lẫn vào mây thiếp ngủ
Nép vào anh
Mộng mãi giấc xuân đầu
Đổ đời nhau
Vào hết những giấc mơ
Bừng sức sống
Suốt tháng ngày say đắm
Để đêm về
Không anh chăn vẫn ấm
Tình thiên thu
Mặc trăng gió hững hờ
RE: TRANG THƠ JENNY HO
by Tue, 25 Aug 2020 03:22:47 +0000 at
89_ SAO CHÚNG MÌNH XA XÔI
Jenny Ho
Em về qua con phố
Nắng chở tình vai nghiêng.
Thả sợi vàng óng ánh
Gió giao mùa chung chiêng
Bước chân về ngang phố
Nắng giữa trời thênh thang
Em lạc hoài bước nhỏ
Tình gọi hoài miên man
Theo em tình ra phố
Khác đất trời của nhau
Có lạ không hương gió
Ngược chiều tình về mau
Nơi anh trời sang thu
Đông còn chưa kịp tới
Xuân em tuổi dậy thì
Mùa vội vàng chới với
Phố chung nhau mất dấu
Đổi mùa nhau lâu rồi
Đất liền trời một nhẽ
Sao chúng mình xa xôi?