TRANG THƠ JENNY HO

Page :   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75
RE: TRANG THƠ JENNY HO
by   phambachieu  at   Sat, 16 Jan 2021 08:13:34 +0000

253_ LÃNH ĐỦ
Jenny Ho ( 14 ngày cách ly )

Em sâu thẳm

Để nông cạn anh còn
Em tri thức
Để anh đành cam phận
Luật nhà vua
Thua luật đất trời em
Cứ thỏa hiệp
Trong lòng, kẻo em giận

Em đẹp xinh
Để anh nghĩ em vượt
Kẻo tia nhìn
Giần giật hoá bão giông
Ngoài em ra
Hoá đá bóng giai nhân
Anh chỉ thấy
Vợ mình là nhan sắc

Dẫu biết rằng
Phải trả tận trăm năm
Đời bể khổ
Vô vàn duyên cộng nợ
Tay xiềng xích
Vẫn đút còng vào cổ
Để trăm năm
Anh lãnh đủ: vợ mình


[Hình: nhip-tim-1481652369248.jpg]


RE: TRANG THƠ JENNY HO
by   phambachieu  at   Sat, 16 Jan 2021 08:17:20 +0000

254_TẮM TÌNH ANH
Jenny Ho (14 ngày cách ly)

Em đừng tắm
Thời gian bằng nắng sớm
Chưa giữa ngày
Nắng chẳng ấm, đủ em
Em đừng tắm
Trưa hè trời oi bức
Nắng nóng màu
Chẳng đẹp sắc da êm

Đừng tắm giữa
Xế chiều trời hoang vắng
Lạc mùa đưa
Gió lạnh đến không ngờ
Đừng tắm nhé
Khi đêm về đang vội
Kẻo màn đêm
Bóng tối, thêm nặng nề

Đừng xoá vội
Thời gian em đang có
Tắm tình anh
Trọn vẹn những nắng ngời
Tắm cuộc sống
Sắc màu đời hữu hạn
Suối tình yêu
Mà mượt mãi đời tươi


[Hình: images?q=tbn:ANd9GcTkzXpAU8r7PmScfxDdTZx...A&usqp=CAU]

RE: TRANG THƠ JENNY HO
by   phambachieu  at   Wed, 10 Feb 2021 02:08:33 +0000

255_ GỌI EM VỀ
Jenny Ho (14 ngày cách ly)

Nghe không em
Trời trở gió lao xao
Vỗ con sóng
Cho bờ yên thức giấc
Đêm hoang vu
Biển động chẳng tình cờ
Để thao thức
Bóng dần mờ, nhoà nhạt

Gởi đến em
Hương vị, mặn nồng biển
Theo gió đưa
Từng đợt sóng ngược xa
Hương một thủa
Gói tình ta chật kín
Toả nồng nàn
Về hướng chẳng phôi pha

Nghe không em
Biển vẫy gọi chúng ta
Tình tha thiết
Giữa gió ngàn dậy sóng
Hãy lắng nghe
Biển nồng nàn khát vọng
Ví tình anh
Tha thiết gọi em về


[Hình: VNMVQY08.jpg]

RE: TRANG THƠ JENNY HO
by   phambachieu  at   Wed, 10 Feb 2021 02:10:31 +0000

256_ Buồn em
Jenny Ho
( 14 ngày cách ly )

Buồn em rớt xuống thềm hoang
Thương thay vạt nắng còn loang cuối đường
Chiều về cuối buổi đi hoang
Bỏ ngày vào tận không cùng đêm sâu
Buồn em thiếp ngủ nhiệm màu
Rủ đêm vào giấc mộng đầu dỡ dang

Lặng nhìn mười ngón tay đan
Phả hơi thở ấm nồng nàn chiêm bao
Đêm ru hiên gió xôn xao
À ơi ru dỗ mộng bao lâu về
Buồn tan lay động đêm hè
Buồn tan ngày đã cận kề bình minh


[Hình: ntdvn_sun-and-moon.jpg]


RE: TRANG THƠ JENNY HO
by   phambachieu  at   Wed, 10 Feb 2021 02:12:32 +0000

257_ ĐẮP
Jenny Ho ( 14 ngày cách ly )

Đắp bóng đêm
Cho giấc ngủ tròn say
Chăn đắp đủ
Cho ấm đêm khuya lạnh
Đắp đêm dài
Cho mộng đẹp lâu tan
Chẳng trăn trở
Giấc chìm sâu khoảng lặng

Đắp ánh sáng
Chờ mặt trời bừng rạng
Đắp bình minh
Biển ấm áp trong xanh
Đắp nắng vàng
Đón rực rỡ ngày lên
Thôi xao xuyến,
Qua rồi đêm, tắt ánh

Đắp thời gian
Bằng dặm dài bước tới
Dù cuộc đời
Chẳng biết đến bao nhiêu
Hãy đắp cả
Niềm tin yêu hy vọng
Đắp tình anh
Nhóm rực lửa tình yêu

[Hình: mat-trang-6.jpg]

Page :   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75