by Sun, 13 Sep 2020 02:00:39 +0000 at
123_ KHÔNG NGẠI
Jenny Ho
Đường xa ngại
hoàng hôn về đỏ bóng.
Đêm ngại đêm
Khi bóng tối hút heo
Chặng đường đi
Ngại lối về xa tắp
Gió vương thềm
Ngại sót nắng chiều theo
Đêm diệu vợi
Hành trình cứ xa mãi
Suốt con đường
Em không ngại đêm tuôn
Hoàng hôn đuổi
Một mình mải miết vội
Vẫn chiều về
Em không ngại hoàng hôn
Tắt nắng rồi
Vẫn một mình chờ bước
Khi bóng đen
Trùm kín cả không trung
Ngày chao nghiêng
Buông mình vào đêm tối
Em chùng chân
Không ngại đợi anh cùng
Jenny
RE: TRANG THƠ JENNY HO
by Sun, 13 Sep 2020 02:03:18 +0000 at
124_ BỪNG LÊN
Jenny Ho
Trời mờ nhạt
Khi sương mù đổ xuống
Mây nhoà sương
Ảm đạm cả tầng không
Hoa ủ rủ
Thiếu mặt trời tươi sáng
Cành cây buồn
Rủ lá dưới mưa tuôn
Cả đất trời
Theo nhau bầu khí quyển
Sắc buồn vui
Thời tiết đổi thay mùa
Xuân hạ thu
Đông thay mùa lạnh lẽo
Tạo hoá kia
Do thiên mệnh vui đùa
Em yêu hỡi
tình yêu mình khởi sắc
Tim lửa bừng
Dậy sáng cả đêm đen
Mình chẳng thiếu
Mặt trời chiều nắng tắt
Cả bốn mùa
Hạnh phúc sáng bừng lên
RE: TRANG THƠ JENNY HO
by Wed, 16 Sep 2020 02:14:19 +0000 at
125_ TRONG BÃO CÁT
Jenny Ho
Tưới sắc nắng
Cho cánh hồng đỏ thắm
Tưới trời xanh
Cho bát ngát khoảng không
Tưới cơn mưa
Cho mầm ươm nẩy trội
Tưới nắng, mưa
Cho xây đẹp cầu vồng
Nhưng tình yêu
Với biết bao kỳ diệu
Vẫn vươn mình
Giữa bão cát mênh mông
Không cơn mưa
Mùa chỉ là nắng hạn
Tình vẫn xanh
Như thông giữa mùa đông
Em yêu hỡi
Tình mình luôn vẫn thế
Sa mạc bay
Bão cát nóng hung tàn
Hoa xương rồng
Như tình yêu vẫn nở
Vẫn nhạo cười
Những bão táp gian nan
RE: TRANG THƠ JENNY HO
by Wed, 16 Sep 2020 02:20:13 +0000 at
126_ TA LIỀN NHAU
Jenny Ho
Đừng hôn nắng
Kẻo gió hờn ngoảnh mặt
Giận trời xanh
Cứ cười cợt vui đùa
Đừng mơn trớn
Để mây kia tối xám
Trách trời cao
Riêng rẽ với gió lùa
Trời của đất
Liền nhau chung cơ thể
Đâu thể chia
Bầu khí quyển hai phương
Mặc mưa nắng
Mây kia luôn vần vũ
Vẫn bên mình
Mặt đất trải yêu thương
Trái tim trao
Trời kia dù nghiêng ngả
Đất thủy chung
Vẫn kiên định suốt đời
Hạnh phúc dâng
Chúng mình thành đôi lứa
Ta liền nhau
Như thể đất với trời
Jenny
RE: TRANG THƠ JENNY HO
by Thu, 17 Sep 2020 03:17:18 +0000 at
127_ KHỎA THÂN
Jenny Ho
Trăng khỏa thân
Khoe bóng mình rực rỡ
Sáng trời đêm
Lấp lánh ánh tỏa ngời
Sao ngàn cánh
Chẳng thể nào so sánh
Khoe thân mình
Ánh nguyệt đẹp tuyệt vời
Bình minh khỏa
Ánh hào quang chói lọi
Phía sau trời
Bóng tối khuất vào sâu
Nắng trải thân
Đẹp nét ngời ngày mới
Bình minh tươi
Khoe sắc thắm muôn màu
Em khỏa thân
Hoà mình vào biển biếc
Cả đất trời
Chìm lặng đáy sâu xanh
Cả vạn vật
Cúi rạp mình thần phục
Đất trời còn
Say đắm, huống thơ anh