by Wed, 12 Aug 2020 03:29:38 +0000 at
65_ THU DỖ
Jenny Ho
Thu dỗ mãi
Mà mùa sao chẳng vội.
Hạ dùng dằng
Đứng lại nắng vàng say
Thu cứ lặng
Im mình sau bóng nắng
Hoang mang chiều
Thu chờ mãi mùa thay
Anh dỗ mãi
Mà nắng trời vẫn sốt
Bừng má em
Hạ dậy nét trang đài
Em về thu
Khi lòng còn mãi dỗ
Tình cách xa
Trăng gió có lạc loài ?
Em về nhé
Cùng nhau thu Hà Nội
Phố nghìn năm
Lưu luyến giữ chân mình
Theo bước anh
Phố cổ tráng men tình
Về em nhé
Kẻo tình mình lạc dấu
RE: TRANG THƠ JENNY HO
by Wed, 12 Aug 2020 03:32:17 +0000 at
66_ CHẲNG ĐIỀU GÌ ĐÁNH ĐỔI
Jenny Ho
Anh bạt mạng
Thả bay tình vào gió
Thử xem thời
Thiên mệnh đẩy đưa tình
Anh bạt mạng
Mặc đêm ngày thức ngủ
Buông tay em
Anh bước lấy một mình
Ừ thì đó
Tình yêu kia buông bỏ
Theo dòng đời
Phó thác suối nguồn trôi
Anh chẳng ngại
Rời tình em có thể
Khi đời vui
Luôn cất tiếng gọi mời
Anh vững tin
Nghiêng hướng cả vào em
Đẩy ngược gió
Bờ yêu thương chẳng đắm
Biển mênh mông
Chứa tình còn lớn lắm
Chẳng điều gì
Đánh đổi biển yêu em
RE: TRANG THƠ JENNY HO
by Thu, 13 Aug 2020 02:22:53 +0000 at
67_ NƠI AN TOÀN GIÓ BÃO
Jenny Ho
Đừng trăn trở
Khi đêm còn xa lắm
Để hoang mang
Bạc trắng cả đêm dài
Cứ ngủ ngon
Giấc mơ còn dở giấc
Giấc mơ tình
mang tên gọi NGÀY MAI
Đừng trăn trở
Bên ngoài kia gió giật
Tiếng gào vang
Khuấy đảo cả đêm lành
Đóng cửa đời
Mặc ngoài kia gió bão
Em an toàn
Ngủ giữa trái tim anh
RE: TRANG THƠ JENNY HO
by Fri, 14 Aug 2020 00:49:48 +0000 at
68_ VẪN Ở TRONG NHAU
Jenny Ho
Ai đó bảo
Lấy nhau rồi tim mất
Trái tim kia
Vùng vẫy trở cơn đau
Ca phẫu thuật
Chẳng cần lên bàn mổ
Trái tim tình
Ta tự nguyện trao nhau
Ai đó bảo
Thơ em không còn máu
Đúng rồi em
Đâu còn máu nguyên lành
Tim thành một
Máu hai dòng hoà một
Thơ tình em
Hoà nhập với thơ anh
Ai đó hiểu
Khi tình yêu là một
Mất hay còn
Nào có nghĩa gì đâu
Bởi quy luật
Tình yêu siêu chân lý
MẤT HAY CÒN TIM VẪN Ở TRONG NHAU
RE: TRANG THƠ JENNY HO
by Fri, 14 Aug 2020 00:52:02 +0000 at
69_ BẤT BIẾN
Jenny Ho
Em về rồi
Mọi thứ vẫn y nguyên
Nắng hoàng hôn
Bạc màu nào có khác
Trăng không đổi
Đêm rằm rung ánh bạc
Bình minh ngời
Lộng lẫy mỗi ngày lên
Em về rồi
Sóng vẫn vỗ triền miên
Trời vẫn thắm
Màu thiên thanh bát ngát
Rừng cùng gió
Vẫn ngân lời dào dạt
Đá mỏi mòn
Năm tháng vẫn trơ vơ
Em về lại
Nơi khởi đầu giấc mơ
Nơi yêu thương
Như biển triều mãi hát
Cùng bất biến
Chẳng thể nào đổi khác
Tình ta cùng
Vĩnh cửu biển Quy Nhơn