by Thu, 20 Aug 2020 01:42:50 +0000 at
80_ LẶNG DÕI BƯỚC EM
Jenny Ho
Đường em về
Vẫn bước qua hoàng hôn
Vẫn con phố
Cúi mình chiều tắt nắng
Vẫn bóng đêm
Heo hắt ngọn đèn đường
Vẫn gió trải
Thổi đông qua bất tận
Em đi về
Đông còn đang trĩu nặng
Đôi vai gầy
Chở gió rét lạnh căm
Em đi về
Chuyến tàu nào có đợi
Để chờ em
Kịp bước với màn đêm
Anh vẫn thế
Dõi theo từng hơi thở
Xua mùa đông
Rét cóng cạnh bên em
Anh vẫn cứ
Xót lòng em trăn trở
Chuyến tàu đưa
Có kịp bước về đêm?
Anh nhớ lắm
Bóng vợ mình tắt nắng
Dưới hoàng hôn
Nghiêng ngã chỉ riêng em
Thương làm sao
Bốn mùa đi hiu quạnh
Lặng lẽ anh
Đau buốt trái tim mình
10:25 AM
RE: TRANG THƠ JENNY HO
by Fri, 21 Aug 2020 02:07:32 +0000 at
81_ EM VỀ NHÉ
Jenny Ho
Chúng mình về
Biển lặng sóng yên bờ.
Cơn gió ru
Thiếp mình bên gành đá
Hàng phi lao
lặng thinh trước thềm gió
Trời yên bình
Êm ả tháng ngày thơ
Chúng mình đi
Biển chẳng còn thiếp ngủ
Gọi trùng dương
Con sóng thủy triều dâng
Gió cô đơn
Thông buông mình ủ rủ
Dấu chân tan
Bờ cát sóng tràn giăng
Chẳng cùng nhau
Khi chúng mình xa cách
Nửa vòng đi
Biệt mất dấu chân chim
Em về nhé
Cho liền muôn cách trở
Biển tình chung
Bất tận cuộn bờ em
[
RE: TRANG THƠ JENNY HO
by Fri, 21 Aug 2020 02:11:48 +0000 at
82_ CỰA MÌNH
Jenny
Gió cựa mình
Khi bầu trời ve vãn.
Trăng cựa mình
Trong nỗi nhớ miên man
Đêm cựa mình
Lỡ giấc giữa mơ màng
Bình minh cựa
Sáng mặt trời ngày mới
Tim cựa mình
Trong từng hơi thở nhỏ
Từng mạch ngầm
Chảy suốt dòng ngược xuôi
Em cựa mình
Trong vòng tay chờ đợi
Vuốt suôn đêm
Cho cạn bớt giấc dài
Em cựa mình
Trong tình anh bỏng cháy
Giấc mơ nồng
Rực rỡ sáng ngày lên
Trăng chênh chếch
Về đâu vầng dương rạng
Em vào mơ
Hạnh phúc đổ vô biên
RE: TRANG THƠ JENNY HO
by Sat, 22 Aug 2020 02:57:33 +0000 at
83_ CÚI
Jenny Ho
Bóng cúi xuống
Vực mặt trời thức dậy
Bình minh dâng
Rực rỡ ánh dương tràn
Bóng thiếp ngủ
Đêm không còn thao thức
Ngày mai về
Rạng rỡ sắc thiên thanh
Em cúi xuống
Vùng đất trời bát ngát
Ươm mầm non
Mơ điều ước tốt lành
Cây đơm trái
Chín lành mùa gặt tới
Nụ bung hoa
Sắc thắm khoe mùa xuân
Em cúi xuống
Vòng tay anh ngủ thiếp
Đời ru êm
Mộng mị chở đầy đêm
Em cúi xuống
Vực tình anh thức dậy
Thân khoả mềm
Khuấy trời đất lãng quên
RE: TRANG THƠ JENNY HO
by Sat, 22 Aug 2020 02:59:37 +0000 at
84_ SÓNG TÌNH ANH
Jenny Ho
Bờ thương nhớ
Gọi hoài con sóng biếc
Mãi mê còn
Xa tít tận trùng khơi
Gió thổi mãi
Nỗi mong chờ khao khát
Con sóng tình
Bướng bỉnh vẫn xa vời
Sóng lạc lối
Giữa ngàn khơi biển biếc
Thỏa cơn say
Tung tẩy ánh nắng vàng
Quên đường về
Con sóng mãi lang thang
Bờ cát lạnh
Hoang mang chờ sóng đổ
Đừng ví anh
Con sóng tình vung vãi
Dậy cuồng si
Quên mất bến em mong
Có buông mình
Thế giới biển mênh mông
Sóng tình anh
Đổ bờ em bất tận