by Wed, 24 Feb 2021 04:37:23 +0000 at
268_ BƯỚC THỜI GIAN
Jenny Ho
( 14 ngày cách ly )
Bước thời gian
Chỉ như chiếc bóng lẻ
Ngã muôn chiều
Theo hướng gió xa xôi
Không mặc định
Dòng đời theo thiên mệnh
Đã chắc gì
Cứ để mặc đời trôi?
Chẳng bước lạc
Dấu chân theo định hướng
Dù muôn chiều
Chẳng thay đổi em đi
Hướng trái tim
Như một điều khẳng định
Chọn tình mình
Điểm cố định bất di
Chọn yêu anh
Chấp cả gió mưa trào
Chọn bão tố
Cho bước đời vững chắc
Càng bão tố
Rễ cây càng xuyên đất
Tình bão nhiều
Càng cắm rễ tim anh
RE: TRANG THƠ JENNY HO
by Wed, 24 Feb 2021 04:39:21 +0000 at
269_ BUÔNG
Jenny Ho
( 14 ngày cách ly )
Khi mây buông xuống mưa rơi
Đâu còn mây nữa khắp trời lượn bay
Tình em như thể áng mây
Buông thành nước mắt đổ đầy tim đau
Tình buông không thể tan mau
Tháng năm đọng mãi một màu nhớ thương
Đừng buông nỗi nhớ còn vương
Tình sâu chớ để đoạn trường Chia ly
RE: TRANG THƠ JENNY HO
by Wed, 03 Mar 2021 07:24:48 +0000 at
270_ NHÁNH RẼ
Jenny Ho
( 14 ngày cách ly )
Có ngả rẽ
Chia ra nhiều nhánh rẽ
Về biển xanh
Suối cũng vội chia nhau
Sông cũng thế
Vẫn hướng mình về biển
Nhưng chia nhiều
Dòng chảy, để đến mau
Có ngả rẽ
Chia nhau, cùng về hướng
Đường thẳm xa
Đích đến vẫn luôn trông
Bởi chọn lựa
Tắt con đường ,đích đến
Đã chắc gì
Điểm đến đã như mong
Nhánh rẽ em
Dù còn nhiều trở lực
Chọn hướng anh
Em chọn nhịp tim mình
Máu xuôi ngược
Vẫn về tim nguồn sống
Làm sao thể
Sự sống thiếu nhịp tim?
RE: TRANG THƠ JENNY HO
by Wed, 03 Mar 2021 07:26:26 +0000 at
271_ CHẲNG THỂ DỪNG
Jenny Ho
( 14 ngày cách ly ).
Cây cứ mãi
Uốn mình cùng nhịp gió.
Lá ngả lòng
Mơn trớn ngọn đong đưa
Chẳng đứng lặng
Rừng hoà mình đồng điệu
Không gian hoà
Bao khúc hát say sưa
Sóng cuộn mình
Đỏng đảnh gió ngàn lay
Kéo mải miết
Bờ xa còn thiêm thiếp
Dậy ngàn khơi
Thủy triều dâng biển biếc
Khỏa đất trời
Bản hoà tấu miên man
Em có nghe
Tình cất lời da diết
Trái tim mình
Vỗ nhịp đập nào ngưng
Em có nghe
Tình ca anh mãi hát
Nỗi nhớ em
Bất tận chẳng thể dừng
RE: TRANG THƠ JENNY HO
by Sun, 07 Mar 2021 01:13:16 +0000 at
272_ ĐỦ
Jenny Ho ( 14 ngày cách ly )
Nắng đủ ấm
Trời heo may trở lạnh
Gió thoáng qua
Đủ mát nắng hanh vàng
Trăng đủ sáng
Đêm về mặt trời thiếu
Lấp lánh sao
Thay đủ ánh trăng ngần
Trời mưa nắng
Mạch đất ngầm đủ sống
Nguồn suối sông
Biển đủ lớn mênh mông
Hoa mãi nở
Đủ cho hương toả ngát
Có chua cay
Mới đủ vị mặn nồng
Dẫu cuộc đời
Chẳng thể đủ, anh mong
Tình yêu em
Đủ mặt trời bừng sáng
Anh có em
Đủ niềm tin cuộc sống
Trái tim anh
Đủ nhịp đập chẳng dừng