by Mon, 20 Jul 2020 01:41:14 +0000 at
19_ ÁO HẠ_ ĐÔNG TRẦN
Jenny Ho
Em về lại
Với con đường đơn lạnh
Bóng chiều loang
lặng lẽ níu hoàng hôn
Cơn gió thu
Dậy bùng lên nổi nhớ
Đêm vội tan
Lạnh thổi cả thu buồn
Thu em về
Mang cả nắng đi cùng
Trời toả sáng
Thu vàng mơ lên lá
Cũng nhạt nhoà
Mùa sang đông vội vã
Đắp đủ sao
Khoảng tim em ắp đầy
Tình mang theo
Em về trong se thắt
Xuân nồng nàn
Chưa kịp đón hạ qua
Theo cùng em
Tình yêu anh chất ngất
Lòng hỏi nhau
Sao mình phải chia xa ?
Bên kia hạ
Đông nơi em buốt cóng
Mùa chênh vênh
Trời đất cũng phân thân
Anh yêu nhé
Gởi em mùa ấm nóng
Khoác tình anh
Áo hạ giữa đông trần
RE: TRANG THƠ JENNY HO
by Mon, 20 Jul 2020 01:43:01 +0000 at
20_ TẮM
Jenny Ho
Gió tắm mưa trần truồng
Từng cơn qua xối xả
Em loã thể tắm tình
Tim rộn ràng hối hả
Gió chẳng đợi mưa về
Trời tan hoang sắc nắng
Em trong vắt ngần trắng
Tắm tình qua trang thơ
Gió xoay vần trời rộng
Đau từng đợt cơn giông
Em hình hài giấc mộng
Xót từng cơn mưa cuồng
Gió tắm mưa trần truồng
Cơn giông đời thỏa thích
Em loã thể tắm tình
Thơ mang đầy dấu tích ...
RE: TRANG THƠ JENNY HO
by Tue, 21 Jul 2020 02:06:30 +0000 at
21_ KHAO KHÁT
Jenny
Môi tô son thêm đỏ
Kẻ mày ngài mắt xanh
Má hồng tươi màu phấn
Nhả mượt mà lời oanh
Giày gót cao chân trần
Váy kiêu kỳ tung tẩy
Giữa phố đông rộn ràng
Tiếng đời vui gọi vẫy...
Khát khao tình anh giữ
Em níu lấy thiên thu
Xuân đất trời khai nhị
Mùa bội thu vàng thơ
Giữ tình anh khao khát
Giữa trăm năm tim mình
Trong thẳm sâu tâm thức
Ru mãi cơn mộng tình...
RE: TRANG THƠ JENNY HO
by Tue, 21 Jul 2020 02:08:56 +0000 at
22_ DẤU ĐAU
Jenny
Cơn đau dài vuốt ngực
Vỗ về giọt hanh hao
Em bước về phía trước
Quá khứ lùi khoảng sau
Đêm đi qua mù quáng
Mở cánh cửa hoang đường
Mười ngón chân bọc lụa
Bước mềm qua đau thương
Bờ xa còn dỏi sóng
Dấu dài em bước qua
Đau dưới thềm là lụa
Xin ân cần phôi pha
Anh dấu giày đinh vỗ
Vô tình dẫm cơn đau
Em điệu đà sóng bước
Nổi xót xa ngọt ngào
Chắp tình lên đôi cánh
Giữ lại đời bình an
Một tình yêu thắp nến
Xoá vết hằn thời gian
Anh dấu giày đinh vỗ
Em điệu đà theo sau
Buốt chân trần vẫn bước
Vắt cạn đời cho nhau
RE: TRANG THƠ JENNY HO
by Wed, 22 Jul 2020 01:46:02 +0000 at
23_ KHAO KHÁT
Jenny Ho
Môi tô son thêm đỏ
Kẻ mày ngài mắt xanh
Má hồng tươi màu phấn
Nhả mượt mà lời oanh
Giày gót cao chân trần
Váy kiêu kỳ tung tẩy
Giữa phố đông rộn ràng
Tiếng đời vui gọi vẫy...
Khát khao tình anh giữ
Em níu lấy thiên thu
Xuân đất trời khai nhị
Mùa bội thu vàng thơ
Giữ tình anh khao khát
Giữa trăm năm tim mình
Trong thẳm sâu tâm thức
Ru mãi cơn mộng tình...