by Wed, 22 Jul 2020 01:48:07 +0000 at
23_ KHAO KHÁT
Jenny Ho
Môi tô son thêm đỏ
Kẻ mày ngài mắt xanh
Má hồng tươi màu phấn
Nhả mượt mà lời oanh
Giày gót cao chân trần
Váy kiêu kỳ tung tẩy
Giữa phố đông rộn ràng
Tiếng đời vui gọi vẫy...
Khát khao tình anh giữ
Em níu lấy thiên thu
Xuân đất trời khai nhị
Mùa bội thu vàng thơ
Giữ tình anh khao khát
Giữa trăm năm tim mình
Trong thẳm sâu tâm thức
Ru mãi cơn mộng tình...
RE: TRANG THƠ JENNY HO
by Wed, 22 Jul 2020 01:50:02 +0000 at
24_ BA ĐỘ LẠNH
Jenny Ho
Ba độ lạnh
Cóng buốt giữa ngày mùa
Tháng sáu rồi
bên trời mưa có tắt
Phương này mưa
Rớt vào đông lạnh ngắt
Nắng saigon có sưởi
Mưa Sydney
Ba độ đông
Khao khát đổi sang mùa
Sao đủ lạnh
Đón từng cơn gió tuyết
Tim có nhau
Hai phương trời tha thiết
Nắng ấm nồng
Ủ đông buốt tái tê
Từng sợi nhớ
Ngày tháng rộng ủ ê
Thấu tim nhau
Thương mãi cùng năm tháng
Dẫu đất trời
Thay mưa hay đổi nắng
Vẫn tình ta
Mùa hạnh phúc Quinhon
RE: TRANG THƠ JENNY HO
by Thu, 23 Jul 2020 01:08:32 +0000 at
25_ RỒI MAI
Jenny Ho
Có thể mai này
Không còn nhau
Em có lạ
khi đất trời Xoay trở
Biển ngược gió
xô ngàn con sóng vỡ
Ghềnh đá đau
lặng thiếp sóng cồn cào
Dấu tích tan hoang
chìm sâu đáy tận
Đá ôm đời
Một khối lạnh ngầm đau
Biển lụy tình
thuỷ triều lên mặn đắng
Có chắc gì hạnh phúc
Khi không nhau?
Có thể mai này
Không còn nhau
Anh có lạ
Khi nghiêng chiều đổ bóng
Một người đợi
một người trong vô vọng
Lạc dấu về
Vẹt cả bóng hoàng hôn
Nào có thể mai này
Ngày thiếu nắng
Cạn mặt trời
Trái đất tối thẳm sâu
Điều không thể
Ngược lại điều có thể
Chúng mình sao
Ngày có thể không nhau
RE: TRANG THƠ JENNY HO
by Thu, 23 Jul 2020 01:12:18 +0000 at
26_ VỀ THU
Jenny
Sao lại là gió thu
Thổi mùa về hanh nắng
Bóng đôi mình SÂU LẮNG
Hát tình khúc mùa xuân
Sao lại là cơn mưa
Giọt nắng rơi còn đọng
Dấu xuân tan HOÀI VỌNG
Vội vàng em níu xuân
Sao lại là mùa thu
Đất trời chia HAI LỐI
Thơ tình anh viết vội..
Nào đã cạn mùa xuân
Em tiếc hoài xuân vội
Anh_hát lời biển thuyền
Em_hãy yêu nhau đi ...
Khúc tình ca vang dội
Đất trời kia chia nửa
KHÚC đôi bờ MÃI NGÂN
Mang tình thu CHAN CHỨA
Em thổi mùa... chờ xuân
Ta có cả mùa xuân
Chung bầu trời tổ quốc
Tình vợ chồng SON SẮT
Giữ CẠN đời cho nhau
Ta có cả đất trời
Giữ xuân đông thu hạ
Dẫu bốn mùa chia cắt
Thiên thu tình không rời
RE: TRANG THƠ JENNY HO
by Fri, 24 Jul 2020 02:36:29 +0000 at
27_ NỬA BÀI THƠ
NỬA ĐOẠN ĐƯỜNG
Jenny Ho
Nửa đoạn đường
Ngược thiêng liêng ý chúa
Chàng Adam
nào thể mãi đơn côi
Nên chúa tạo
Eva thành đôi lứa
Quả đất sao
Nếu thiếu vắng loài người
Trong tay Người
Tình yêu luôn vĩnh cữu
Ban Eva
Ý Chúa cho Adam
Khởi sự sống
con người truyền nòi giống
Tạo muôn loài
Cho sự sống trào dâng
Này em hỡi
Nửa đoạn đường nào thể
Có bình minh
Cho tắt nắng hoàng hôn
Có đêm về
Cho ngày lên rạng rỡ
Sự sống tuần hoàn
Như ngày liền đêm
Chúng mình sinh
Từ ý Chúa kết thành
Chung nguyện ước
Khấn lời thành thánh lễ
Vần bất tận
Thơ tình mình tráng lệ
Nửa đoạn đường
Mình chẳng thể không nhau