by Sun, 07 Mar 2021 01:16:52 +0000 at
273_ KHÚC TÌNH THU
Jenny Ho ( 14 ngày cách ly )
Thu kéo lạnh
Cho nắng dần hạ sốt
Heo may về
Gió thoả khát cơn say
Bầu trong xanh
Mây thẹn thùng thay sắc
Hạ chẳng còn
Bỏng rát gió trời lay
Thu trăn trở
Cũng mở lòng trời đất
Vàng nắng mai
Lấp lánh ánh diệu kỳ
Thổi gió nhẹ
Cho vàng mùa rụng lá
Tả thu vàng
Anh viết khúc biệt ly
Thổi thu anh
Hoà cho ấm đông em
Lửa tim anh
Đỏ bùng lên cháy bỏng
Đông phía xa
Tuyết bên trời lạnh cóng
Sưởi ấm em
Trọn suốt cả đông mùa
RE: TRANG THƠ JENNY HO
by Wed, 17 Mar 2021 03:23:17 +0000 at
274_ MÙA THU NỖI NHỚ.
Jenny Ho
( Mùa cách ly )
Trời vào thu
Đã vàng màu trăn trở
Đến bao giờ
Thơ tận cạn trong anh
Tình cho em
Ngập sắc màu thương nhớ
Bức tranh thu
Ngời đẹp ánh long lanh
Anh đi giữa
Trời thu ngàn sóng đổ
Bờ thiết tha
Ngóng đợi suốt đường về
Sóng vượt ngàn
Đổ bờ tình khao khát
Riêng mùa anh
Thiếu vắng bóng em kề
Anh vẫn giữa
Mùa thu vàng da diết
Thơ tình anh
Bao khổ, vẫn chưa xong
Bản tình ca
Viết mãi hướng về không
Tim anh đọng
Nỗi nhớ ngàn quặn thắt
RE: TRANG THƠ JENNY HO
by Wed, 17 Mar 2021 03:26:03 +0000 at
275_ GIỌT HOÀ
Jenn Ho
( Mùa cách ly )
Giọt dịu dàng
Khe khẽ buông mình rơi
Chạm đáy tách
Đen trong màu hổ phách
Giọt ngại ngần
Thong thả với thời gian
Đong đưa mình
Gỏ giọt rơi tí tách
Giọt anh pha
Vẫn là giọt luôn đắng
Giọt em hoà
Trong vắt ánh tinh khôi
Giọt đen anh
Rỏ xuống đời không ngọt
Giọt em lành
Nhập giọt đắng anh vơi
Anh cà phê
Nước trong, em nóng bỏng
Tình yêu mình
Biến thể đến tuyệt vời
Giọt đắng anh
Giọt tình em tinh khiết
Hoà vào nhau
Tình đắng ngọt men đời
RE: TRANG THƠ JENNY HO
by Sun, 21 Mar 2021 03:36:50 +0000 at
276_ LỘNG LẪY TÌNH
Jenny Ho
( Mùa cách ly )
Trời nhớ gió
Gió im hơi lặng tiếng
Đến thì thào
Cũng lặng phía xa xôi
Trời nhớ gió
Cả không gian lắng đọng
Lá vàng mình
Buồn bã chẳng buồn rơi
Gió nhớ trời
Khoảng cao xa lớn rộng
Thỏa sức mình
Khi buông thả đời bay
Gió nhớ trời
Vòng tay ôm không đọng
Hoà thân mình
Mặc cả hướng rủi may
Anh tựa trời
Yêu ngàn gió tình em
Em tựa gió
Yêu trời anh mải miết
Trời lộng gió
Gió lộng trời tha thiết
***g lộng tình
Lộng lẫy cả không gian
RE: TRANG THƠ JENNY HO
by Sun, 21 Mar 2021 03:39:10 +0000 at
277_ GIẤC TRỞ
Jenny Ho
( Mùa cách ly )
Dậy thôi em
Cơn mê vừa trở giấc
Mộng hoang đàng
Phút chốc đã tan theo
Đêm khép lại
Bình minh về rất vội
Giữa đời thường
Ảo giác đã tiêu hao
Nắng của ngày
Tan chảy bóng đêm còn
Mặt trời vội
Chẳng còn đêm dấu tích
Dậy thôi em
Cơn mê nào dỗ giấc
Đêm chẳng còn
Trở lại giấc Nam Kha
Em là nắng
Giữa trời không ủ mộng
Bình minh lên
Bóng tối dạt cùng đêm
Mẹ gọi nắng
Ngày vừa lên em có
Huyền hoặc xưa
Giấc trở đã trôi êm